Tuần lễ Hồng 2020: Ngày hội của những yêu thương
Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) phối hợp Viện Huyết học – Truyền máu TW tổ chức Tuần lễ hồng EVN lần thứ VI từ 7-13/12/2020 với thông điệp “Lan tỏa yêu thương”.
Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) phối hợp Viện Huyết học – Truyền máu TW tổ chức Tuần lễ hồng EVN lần thứ VI từ 7-13/12/2020 với thông điệp “Lan tỏa yêu thương”.
Sáng 27/6, hơn 1.000 người đổ về Nhà Thiếu nhi tỉnh Gia Lai tham dự ngày hội hiến máu “Giọt hồng cao nguyên”, sự kiện tiếp nối Hành trình Đỏ lần thứ 8.
Ngày 1/6 vừa qua, Eximbank phối hợp cùng Viện Huyết học & Truyền máu Trung ương (Hà Nội) tổ chức ngày hội hiến máu nhân đạo với thông điệp “Sống là để yêu Thương”.
Tổ chức ngày hội hiến máu trong đợt "cách ly toàn xã hội", Đắk Lắk bố trí việc tiếp đón và lấy máu đảm bảo quy trình phòng dịch COVID-19, mọi người cách nhau 2 mét.
Dược Hậu Giang vận động người lao động là đoàn viên thanh niên công ty hiến máu cứu người, đóng góp lượng lớn đơn vị máu vào ngân hàng máu sống trên địa bàn.
Sáng 10/1, Phó Đại sứ Caryn McClelland và Bác sĩ Phạm Tuấn Dương - Phó Giám Đốc Viện Huyết Học - Truyền Máu Trung ương khai mạc Ngày hội Hiến máu thường niên lần thứ 8 của Đại sứ quán Mỹ.
Chương trình hiến máu tình nguyện “Bảo Việt - Vì những niềm tin của bạn” đã đóng góp được tổng cộng hơn 2000 đơn vị máu.
Các chuyên gia cho biết 1 túi máu được sản xuất thành 3 chế phẩm máu, bởi vậy, chỉ cần 1 lần hiến máu, bạn đã giúp được hẳn 3 người.
1.500 người Đà Nẵng hiến 1.000 đơn vị máu tại Ngày hội hiến máu “Trái tim sông Hàn” - Hành trình đỏ năm 2019.
Ngày 8/4/2019, TNG Holdings Vietnam tổ chức chương trình “Một giọt máu đào – Gửi trao hy vọng”, kêu gọi mọi người hiến máu, đóng góp vào trữ lượng máu quốc gia.
Hình ảnh hàng trăm nhân viên Điện Máy Xanh Hà Nội háo hức trong chương trình hiến máu nhân đạo đang gây bão cộng đồng mạng.
Những giọt máu tình nguyện sẽ đem lại sự sống cho những người kém may mắn, mang đến niềm tin, niềm hy vọng cho sự sống của con người.
Với thông điệp “Vạn trái tim - Một tấm lòng”, Tập đoàn Điện lực Việt Nam phát động chương trình hiến máu nhân đạo quy mô toàn Tập đoàn vào sáng 25/12, tại Hà Nội.
Không chỉ mạnh mẽ, thông minh, giỏi võ, điều khiển xe phân khối lớn "siêu ngầu", những nữ sinh cảnh sát tương lai còn luôn sẵn sàng tham gia các hoạt động thiện nguyện, hiến máu cứu người.
Tiếp nối truyền thống chia sẻ vì cộng đồng trong tôn chỉ hoạt động, vừa qua Venesa đã tổ chức ngày hội hiến máu với tinh thần “Mỗi giọt máu cho đi, một cuộc đời ở lại” cho cán bộ công nhân viên công ty nhằm tăng sự gắn kết và đóng góp cho xã hội.
Nằm trong chuỗi chương trình “Với TPBank, Ai cũng có quà” đánh dấu 10 năm thành lập, ngày 24/11/2018, gần 2.000 nhân viên TPBank trên cả 3 miền đã đồng loạt tham gia hoạt động hiến máu vì cộng đồng; đặc biệt, sự kiện còn thu hút cả các lãnh đạo chủ chốt của ngân hàng trực tiếp tham gia.
Được nhiều học sinh tin yêu bởi sự nhiệt huyết, phương pháp dạy học sinh động và tâm lí, cô Nguyễn Thị Hồng Nhung còn khiến các học trò cảm phục bởi đã 19 lần tình nguyện hiến máu cứu người.
Sáng 10/9, gần 400 cán bộ nhân viên, sinh viên thực tập và đối tác kinh doanh của Khu du lịch Sun World Ba Na Hills đã cùng tham gia chương trình hiến máu nhân đạo mang tên “Những giọt máu hồng Sun World Ba Na Hills 2018”.
Từ sáng sớm, hàng trăm người đến Bệnh viện truyền máu huyết học TP.HCM ngồi chờ để hiến máu cứu người.
Hơn 1.000 người tham gia, chương trình hiến máu nhân đạo “Become a super hero” do một ngân hàng tổ chức trên toàn quốc vào trung tuần tháng 6 đã tiếp thêm một lượng máu ấn tượng cho ngân hàng máu.
Viện trưởng Huyết học - Truyền máu TƯ cho biết, để có được 1 đơn vị máu cần tổng chi phí hơn 2 triệu đồng, trong khi BHYT và bệnh nhân chỉ phải trả khoảng 700.000 đồng.
Nhiều người cho rằng, vì nhóm máu O là nhóm hiếm nên mới bị thiếu trong kho dự trữ, tuy nhiên, sự thực có rất nhiều nguyên nhân dẫn tới tình trạng khan hiếm nhóm máu O.
Tính đến ngày 4/1, lượng máu nhóm O dự trữ tại kho Viện Huyết học - Truyền máu Trung ương còn 1.295 đơn vị, chỉ đủ điều trị trong hai ngày, hàng ngàn người bệnh đang phải đợi máu trong cơn bạo bệnh.
Một nhân viên tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Bình Định đã thừa nhận hành vi cấu kết để đưa phiếu bồi dưỡng cho người hiến máu ra ngoài cho người khác ký khống nhận tiền, sau đó chia nhau.
Chị Kim Anh, mẹ của một bệnh nhi bị tan máu bẩm sinh (Thalassemia) đã có một bài phát biểu vô cùng xúc động và thấm thía về nỗi đau mà chị cùng gia đình phải trải qua khi đứa con sinh ra bị mắc bệnh tan máu bẩm sinh tại sự kiện nhân ngày 8/5 - ngày được Thế giới chọn là ngày truyền thống cho căn bệnh tan máu bẩm sinh.
“Tôi sẽ hiến máu đến cuối đời, khi nào mà mấy bác sĩ “chê” không nhận máu của tôi nữa thì thôi”, ông Hiệp nói.
Bộ Y tế đã có đề xuất quy định việc hiến máu và nghĩa vụ bắt buộc phải thực hiện của mỗi công dân, ít nhất 1 năm/lần, trừ một số rường hợp đặc biệt.
Trong 3 tháng tới, Viện Huyết học Truyền máu Trung ương cần 50.000 đơn vị máu để áp ứng nhu cầu điều trị cho bệnh nhân.
Chỉ trong một buổi sáng, chương trình hiến máu nhân đạo “Những giọt máu hồng – Bà Nà Hills” đã thu về trên 250 đơn vị máu để hiến tặng vào các bệnh viện trong thành phố Đà Nẵng.
Với 4.000 đơn vị máu còn lại trong kho dự trữ, Viện huyết học Trung ương cho biết số máu này chỉ còn đủ để sử dụng trong 5 ngày và lễ xuất quân Hành trình Đỏ 2016 được kỳ vọng sẽ mang về những giọt máu nghĩa tình.