
Tết đầu tiên của những em bé chào đời từ mẹ mắc COVID-19
Đa số trẻ sẽ đón cái Tết đầu tiên tại bệnh viện, không có người thân ở bên. Y bác sĩ trở thành những người cha, người mẹ thứ hai của các cháu…
Đa số trẻ sẽ đón cái Tết đầu tiên tại bệnh viện, không có người thân ở bên. Y bác sĩ trở thành những người cha, người mẹ thứ hai của các cháu…
Quá trình phẫu thuật đưa ruột bệnh nhi trở lại ổ bụng tương đối khó khăn do các quai ruột bị nghẹt, phù nề.
Bệnh viện Đa khoa Đức Giang vừa tiếp nhận và điều trị cho một bé trai sơ sinh bị bỏ rơi.
Bệnh viện Sản Nhi Vĩnh Phúc cho biết, vừa nuôi sống trẻ sinh non nhỏ cân nhất Việt Nam, bệnh nhi là bé gái nặng 480g, chào đời ở tuần thai thứ 26.
Bé trai 1 tháng tuổi (ở Hà Tĩnh) bị bỏ rơi trước cửa nhà đôi vợ chồng hiếm muộn lúc rạng sáng.
Trong số 5 bệnh nhân nhập viện cấp cứu vì ngộ độc khí than có một trẻ sơ sinh 23 ngày tuổi.
Ra đồng lúc 3 giờ sáng, người dân ở Hà Tĩnh phát hiện em bé sơ sinh toàn thân tím tái, bị bỏ rơi bên bờ ruộng.
Bé gái lâm tình trạng mắt và mí đỏ, chảy dịch mủ vàng nhiều, kết quả xét nghiệm cho thấy, bệnh nhi mắc bệnh lậu.
Ngày 16/10, người dân phát hiện một bé sơ sinh còn nguyên dây rốn bị bỏ trong túi xách, để bên đường dẫn lên cao tốc Hà Nội – Bắc Giang.
Một bé gái sơ sinh còn nguyên dây rốn, bánh nhau bị bỏ rơi trong rẫy bắp nhiều giờ, dẫn đến cơ thể bị bỏng rát da do cháy nắng.
Trên đường đi làm rẫy, người dân ở Đắk Lắk phát hiện một bé trai sơ sinh nặng khoảng 3 kg còn nguyên dây rốn, được quấn trong một chiếc chăn mỏng đặt bên lề đường.
Sau 21 ngày nhập viện điều trị, dù được các bác sĩ nỗ lực cứu chữa nhưng bé Nguyễn Văn An không thể qua khỏi do bị sốc nhiễm khuẩn huyết nặng.
Bệnh viện Đa khoa Xanh Pôn cho biết, sau khi biết tin Nguyễn Văn An bị bỏ rơi dưới hố gas, nhiều người tìm đến nhận bé làm con nuôi.
Bệnh nhi trong tình trạng nặng, kết quả xét nghiệm cho thấy bé bị nhiễm trực khuẩn (gram âm), nguy cơ bị sốc nhiễm khuẩn, suy đa tạng.
Mặc dù vẫn bị nhiễm trùng, tình trạng viêm ruột còn nặng, sức khỏe cháu bé sơ sinh bị bỏ rơi 3 ngày trong hố ga ở Sơn Tây đang tiến triển tốt.
Sau khi được người dân đưa vào Bệnh viện Nhi đồng TP.HCM cấp cứu trong tình trạng dây rốn chưa cắt và có dấu hiệu nhiễm trùng, sức khỏe bé trai dần ổn định.
Phẫn nộ lên án hành động bỏ bé sơ sinh còn nguyên dây rốn ở hố ga dưới nắng 40 độ, cộng đồng mạng cho rằng nếu còn lương tâm, lẽ ra có thể đặt bé trước cổng chùa.
Hiện bệnh nhi tổn thương da khắp người, rốn, mắt bị ấu trùng xâm nhập, được chẩn đoán nhiễm trùng sau sinh.
Hai bé sơ sinh bị bỏ rơi trước cửa nhà dân cùng vào tối 12/2 tại Hà Tĩnh và Quảng Ninh.
Bé trai hơn 20 ngày tuổi ở Hà Tĩnh bị bỏ rơi trước nhà hai vợ chồng hiếm muộn cùng bức tâm thư đầy nước mắt của người mẹ.
Đang dọn dẹp mặt bằng để thi công, nhóm công nhân TP.HCM phát hiện túi nylon chứa thi thể bé sơ sinh vùi trong đất.
Người phụ nữ đi nhặt rác ở Đắk Lắk phát hiện thi thể bé trai sơ sinh còn nguyên dây rốn được bọc trong túi nilon vứt thùng rác.
Hội đồng kỷ luật Bệnh viện đa khoa huyện Đức Thọ, Hà Tĩnh vừa xử lý kỷ luật kíp trực liên quan đến vụ bé sơ sinh bị kéo đứt cổ thiệt mạng
Sau một ngày con trai cất tiếng khóc chào đời, người phụ nữ 38 tuổi để con lại bệnh viện rồi bỏ đi, các y, bác sĩ đang thay nhau chăm sóc bé.
Bé trai một ngày tuổi nhập viện trong tình trạng khó thở, tím tái, hôn mê; các bác sĩ chẩn đoán bé suy hô hấp, viêm phổi nặng do hít phân su từ trong bụng mẹ.
Các bác sĩ Ấn Độ bị sốc khi một cô gái nước này sinh ra một bé gái có “ba đầu”.
Bác sỹ siêu âm cho sản phụ Tình trước khi nhập viện 9 ngày cho biết, các chỉ số thai bình thường và không thể khẳng định thai chết trước 7 ngày.
Người thân của trẻ sơ sinh thiệt mạng với vết đứt dài ở cổ cho rằng Sở Y tế Hà Tĩnh báo cáo thai chết lưu trên 7 ngày là vô lý và yêu cầu công an làm rõ.
Với trường hợp thai chết lưu được 7 ngày thì rất khó để sản phụ có thể lên cơn co tử cung, chuyển dạ như bình thường.
Thai chết lưu sao vẫn nghe được nhịp tim, thai hoại tử có khâu được không là những vấn đề cần làm sáng tỏ trong vụ trẻ sơ sinh bị đứt cổ ở Hà Tĩnh.