
Ảnh: Độc đáo, hấp dẫn chợ phiên vùng cao Tủa Chùa
Các phiên chợ của huyện Tủa Chùa, Điện Biên là niềm mong đợi của cả người dân lẫn du khách, luôn ngập tràn màu sắc và là nơi gặp gỡ, giao lưu của đồng bào vùng cao.
Các phiên chợ của huyện Tủa Chùa, Điện Biên là niềm mong đợi của cả người dân lẫn du khách, luôn ngập tràn màu sắc và là nơi gặp gỡ, giao lưu của đồng bào vùng cao.
Đường đi dù nhiều khó khăn, nhưng mỗi thầy, cô ở vùng cao Nghệ An đều nỗ lực vượt lên hoàn cảnh, ngày đêm thầm lặng mang cái chữ “gieo” trên miền đất khó.
Tốt nghiệp cao đẳng loại giỏi, thay vì ở lại thành phố công tác, Giàng Thị Mỷ chọn gắn bó với học sinh điểm trường mầm non xa nhất của huyện Phong Thổ, Lai Châu.
Điều kiện cơ sở vật chất tại nhiều điểm trường miền núi còn khó khăn, vì thế trong những ngày rét đậm thầy trò một số nơi phải đốt lửa sưởi ấm để học bài.
Loa phát thanh cơ sở đóng vai trò quan trọng trong việc tuyên truyền hướng dẫn bà con miền núi phòng, chống dịch bệnh cũng như những chủ trương lớn của Chính phủ.
Sau thời gian dài nghỉ học tránh dịch COVID-19, nhiều học sinh miền núi tỉnh Quảng Nam chưa tới lớp, hoặc bữa đi bữa bỏ.
Từ nhiều ngày trước, giáo viên tại các điểm trường ở Lai Châu nỗ lực về tận các bản vận động học sinh trở lại lớp sau kỳ nghỉ dài do dịch COVID-19.
Nhiều học sinh vùng cao hiếu học lên núi “hứng" sóng 3G để theo dõi những tiết học trực tuyến của thầy cô khiến nhiều người xúc động.
Ngoài các tiết học trực tuyến, thầy- cô giáo trường Dự bị đại học dân tộc trung ương ngày ngày vẫn gọi điện thoại để giảng bài trực tiếp cho học sinh miền núi.
Trường Dự bị đại học dân tộc trung ương hỗ trợ 89 học sinh miền núi có hoàn cảnh khó khăn để các em yên tâm tham gia lớp học trực tuyến mùa dịch COVID-19.
Hàng ngày, sau buổi lao động giúp gia đình, học sinh ở các huyện miền núi tỉnh Nghệ An lại lên đồi, vào rừng dựng lán để học online trong mùa dịch COVID-19.
Các em học sinh vùng cao biên giới phía Bắc vượt lên khó khăn không điện lưới, không sóng điện thoại để tham gia học online.
Không đầu hàng trước khó khăn, nhiều học sinh ở vùng cao ngày ngày lên núi chăn trâu và tranh thủ "hứng" sóng 3G học online.
Gần 7h, Quang Thế Hà, lớp 10A10 trường Phổ thông vùng cao Việt Bắc (Thái Nguyên), trèo lên ngọn đồi gần nhà để bắt sóng 3G học online.
Từ chối vị trí cao tại một công ty dược, Phượng quay về nơi sinh ra, làm cô giáo để “trả món nợ ân tình mà nhà nước và quê hương nuôi mình thời gian đi học”.
Hình ảnh những em nhỏ vùng cao vô tư, hồn nhiên giữa cuộc sống nhiều thiếu thốn, thiệt thòi được các nhiếp ảnh gia ghi lại làm lay động trái tim của bất cứ ai.
Dịp Tết Nguyên đán Canh Tý 2020, trong khi giáo viên ở TP.HCM nhận mức thưởng hàng chục triệu đồng, thì nhiều nơi nhất là vùng cao miền Bắc chỉ vài trăm nghìn đồng.
Người khoe được thưởng Tết chục triệu, trăm triệu… còn giáo viên vùng cao thường ngậm ngùi khi nhận mức kỷ lục là một triệu đồng khiến ai cũng xót xa.
Tết đến có năm được ít hạt hướng dương, năm là dầu ăn, nước mắm, nhà trường thương giáo viên lắm thì cũng cố cho được 100.000 đồng là nhiều.
Do trường có nhiều học sinh thuộc hộ nghèo nhưng trợ cấp không đủ nên thầy Phạm Quốc Bảo phải viết thư xin gạo nuôi học sinh.
Dù ngoài trời gió rít từng cơn, nhưng từ tờ mờ sáng, các thầy cô vẫn hăng say vượt qua cung đường lầy nguy hiểm mang con chữ tới điểm trường Đê Kôn, Gia Lai.
Giữa đại ngàn biên giới, những nữ giáo viên vẫn ngày đêm kiên trì bám bản gieo chữ vì tương lai của những học sinh dân tộc thiểu số vùng cao Tây Bắc.
Giữa đại ngàn biên giới, hai cô giáo trẻ hy sinh hạnh phúc cá nhân, kiên trì bám bản dạy chữ cho hàng trăm đứa trẻ dân tộc H'Mông.
Những địa phương có truyền thống học tập đạt tỷ lệ đỗ tốt nghiệp THPT cao, còn vùng miền khó khăn hay những nơi có gian lận điểm thi năm 2018 tụt sâu.
Mùa tựu trường trùng với mùa mưa lũ, đất đá sạt lở, đường trơn trượt, suối chảy xiết, đường đến trường của các giáo viên miền núi không chỉ gian truân vất vả mà còn hiểm nguy đến tính mạng.
Từ nay đến 31/12/2018, Sun World Fansipan Legend triển khai chương trình khuyến mại trải nghiệm tàu hỏa leo núi Mường Hoa khứ hồi với giá chỉ 50.000 đồng/người và combo “Ẩm thực Mường Hoa” hấp dẫn, mang đến cho du khách thêm nhiều cơ hội thưởng ngoạn vẻ đẹp Fansipan mùa thu theo cách hoàn toàn mới lạ.
Tốt nghiệp Trường Trung cấp sư phạm 10+2 Quảng Bình năm 20 tuổi, không chút do dự, anh thanh niên Nguyễn Sỹ Hà mang ba lô “cõng” chữ lên miền ngược, tính đến nay cũng đã được 38 năm trời.
Cứ mỗi độ thu về, mùa lúa chín Tây Bắc lại thu hút hàng nghìn lượt khách tới thăm; nếu lên Tây Bắc mùa này, ngoài săn lúa chín bạn đừng quên ghé thăm Phiên chợ Bắc Hà.
Khắp dặm dài Tây Bắc không hiếm những ngôi nhà tường được dựng lên bằng các chai thuốc BVTV và cảnh tượng sử dụng "thuốc độc" bất chấp hậu họa, đánh đổi sinh mạng lấy cái ăn...
Hàng trăm xuất quà từ thiện đã được Đoàn viên thanh niên xã Tân Triều, xã Tả Thanh Oai, xã Tam Hiệp, xã Hữu Hòa thuộc huyện Thanh Trì, Hà Nội tổ chức vận động quyên góp để ủng hộ các gia đình và các em học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn tại vùng biên giới huyện Mộc Châu - tỉnh Sơn La