
Tý 'Bà Dòm' - bạn thân Tuấn 'Khỉ' lĩnh 13 năm tù
Với vai trò chủ mưu trong việc chứa chấp tài sản do Tuấn "Khỉ" cướp ở sới bạc, tòa tuyên phạt Phạm Thanh Tâm (Tý Bà Dòm) 13 năm tù.
Với vai trò chủ mưu trong việc chứa chấp tài sản do Tuấn "Khỉ" cướp ở sới bạc, tòa tuyên phạt Phạm Thanh Tâm (Tý Bà Dòm) 13 năm tù.
Trong số 19 bị cáo liên quan vụ Tuấn ‘Khỉ’ xả súng giết 5 người vào mùng 5 Tết Canh Tý, Tý "Bà Dòm" bị VKS đề nghị mức án cao nhất.
Lê Minh Hải khai do mâu thuẫn trong việc chia tiền đền bù đất nên dùng dao truy sát mẹ vợ và chị vợ khiến 2 người thiệt mạng.
Hàng xóm cho biết, gia đình bà V. là những người tử tế, sống hòa đồng, chưa bao giờ mâu thuẫn với ai nhưng không hiểu sao gã con rể lại ra tay tàn độc đến vậy.
Do bị đâm xuyên phổi, chị Bùi Thị H. - nạn nhân thứ 2 trong vụ con rể truy sát gia đình vợ ở Hà Tĩnh qua đời vào tối 28/9.
Công an Hà Tĩnh vừa bắt giữ kẻ gây ra vụ thảm sát khiến 3 mẹ con thương vong.
Công an Hà Tĩnh đang truy bắt kẻ gây ra vụ thảm sát 3 mẹ con vào trưa cùng ngày khiến 1 người chết, 2 người nguy kịch.
Do mâu thuẫn gia đình, Hậu vác dao sang nhà bố mẹ vợ chém chết người vợ, đâm trọng thương 2 người thân, rồi về nhà tự tử.
Công an tỉnh Điện Biên triệu tập 9 người đi cùng vợ chồng nạn nhân để điều tra, làm rõ hành vi đòi nợ thuê.
Theo người dân, mâu thuẫn xuất phát từ việc Sùng A Chu khiến con nuôi của vợ chồng anh P. có thai nên hắn sát hại 2 người này rồi tự sát.
PGS.TS Trần Thành Nam chỉ ra các biểu hiện của người bị "ngáo đá" để người dân phòng tránh và có cách đối phó khi bị tấn công.
Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình chỉ đạo các đơn vị chức năng tích cực điều tra, xử lý nghiêm vụ án giết người đặc biệt nghiêm trọng xảy ra ở Thái Nguyên.
Ngay sau khi chủ tọa phiên tòa tuyên án tử hình, bị cáo Nguyễn Văn Đông không đứng vững, lực lượng chức năng phải đỡ xuống ngồi.
Sáng 12/12, bị cáo Nguyễn Văn Đông - người truy sát cả gia đình em trai được áp giải đến phiên tòa, khuôn mặt gã tỏ rõ sự lạnh lùng, không chút lo lắng.
Kết thúc phiên xử sơ thẩm ngày 12/11, Trần Trọng Luận, kẻ sát hại bà Đào Thị Cúc (TX Tân Uyên, Bình Dương) cùng con gái và cháu ngoại bà, bị tuyên án tử hình.
Tranh thủ lúc các tay súng ngừng nã đạn, cậu bé 13 tuổi nhanh trí kéo 5 anh chị em ra ngoài vệ đường, phủ cành cây để ngụy trang trước khi đi bộ 23 km cầu cứu.
Ông Trump lên án vụ thảm sát gia đình 9 người trong đó có công dân Mỹ và đề nghị hỗ trợ Mexico xóa sạch băng đảng ma túy ở nước này.
Viện KSND TP Hà Nội vừa hoàn tất cáo trạng truy tố Nguyễn Văn Đông, kẻ đâm chém cả nhà em trai khiến 4 người chết, 1 người bị thương nặng, về tội giết người.
Do tính chất nghiêm trọng của vụ án nên cơ quan chức năng mong muốn xử điểm, xử công khai để mang tính giáo dục, răn đe trong toàn xã hội.
Nạn nhân cuối cùng trong vụ anh truy sát cả nhà em trai tại Đan Phượng đã xuất viện trong tình trạng sức khỏe ổn định.
Cơ quan công an xác nhận “tâm thư” lan truyền trên mạng XH ngày 17/9 được Bùi Xuân Hồng viết trước ngày truy sát gia đình em gái.
Rạng sáng 17/9, nạn nhân Nguyễn Văn Thành (chồng bà Hà và là em rể của hung thủ) thiệt mạng sau 3 ngày cấp cứu tại bệnh viện.
Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Thái Nguyên ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, tạm giam 4 tháng đối với Bùi Xuân Hồng, kẻ truy sát gia đình em gái.
Luật sư nhận định, nếu nghi phạm có đủ năng lực chịu trách nhiệm hình sự, với hành vi giết người sẽ phải đối mặt hình phạt cao nhất là tử hình.
Các nạn nhân vẫn đang được điều trị tích cực, nhưng do vết thương quá nặng nên hiện cả 2 chỉ đang ở mức sức khỏe tạm ổn", đại diện bệnh viện cho biết.
Theo cơ quan công an, Bùi Xuân Hồng - nghi phạm sát hại gia đình em gái ở Thái Nguyên, từng là phó giám đốc một công ty xi măng.
Chị Đỗ Thị Nhung - nạn nhân vụ thảm sát tại huyện Đan Phượng, Hà Nội bắt đầu tỉnh táo, có thể nói chuyện với người nhà.
Chủ tịch UBND Hà Nội Nguyễn Đức Chung yêu cầu rà soát, xử lý các mâu thuẫn đất đai, không để xảy ra vụ án như ở huyện Đan Phượng vừa qua.
Chuyên gia tội phạm học loại trừ khả năng tên giết người máu lạnh bị ngáo đá khi sát hại gia đình em trai và cho rằng hắn bị tích tụ mâu thuẫn từ lâu.
Trong xã hội mà sự vô cảm và thói ích kỷ lên ngôi, ác thú lũ lượt trỗi dậy cùng với sự máu lạnh, hèn nhát của đám đông.