
Muốn trốn nợ, người phụ nữ nghĩ ra chiêu cực dị
Bị đòi tiền gắt gao, cô Triệu nghĩ ra "khổ nhục kế" hòng quỵt nợ, nhưng không ngờ "vỏ quýt dày có móng tay nhọn", các chủ nợ không bị lừa lần nữa.
Bị đòi tiền gắt gao, cô Triệu nghĩ ra "khổ nhục kế" hòng quỵt nợ, nhưng không ngờ "vỏ quýt dày có móng tay nhọn", các chủ nợ không bị lừa lần nữa.
Với mong muốn một năm mới may mắn, thuận lợi trong công việc, ngày mùng 4 Tết, hàng vạn người đổ về Đền Bà Chúa Kho (Bắc Ninh) xin làm "con nợ".
Không muốn trả nợ, "con nợ" Bùi Thị Huyền thuê người bắt và hành hung chủ nợ, uy hiếp để người này ký khống giấy đã nhận tiền.
Hội đồng xét xử TAND TP Đà Nẵng tuyên phạt bị cáo Phạm Thanh mức án 12 năm tù về tội “Cưỡng đoạt tài sản”.
Muốn vay tiền Trung Quốc, các nước phải cam kết ưu tiên trả nợ cho nước này trước khi trả cho các tổ chức khác.
Với con nợ “chây ỳ”, đòi tiền họ thực sự là cuộc chiến cân não đòi hỏi bạn phải là bậc thầy về tâm lý; nhất là khi năm hết Tết đến.
Vay tiền qua ứng dụng (App), người vay không những phải chịu lãi suất “cắt cổ” mà còn bị gọi điện đe dọa, khủng bố tinh thần khi chưa trả được nợ.
Nhiều lần đòi nợ bất thành, bà T. cầm bô phân người đổ lên đầu bà A. khiến dư luận bức xúc.
Hàng vạn du khách thập phương đổ về Bắc Ninh đi lễ đền Bà Chúa Kho (Bắc Ninh) với mong muốn một năm mới may mắn, thuận lợi trong công việc.
Tết là thời điểm nhu cầu vay tiêu dùng của người dân tăng cao, lợi dụng tâm lý này, hoạt động tín dụng đen nở rộ với nhiều thủ đoạn tinh vi.
Không đòi được nợ, một nhóm người đã bắt vợ của con nợ đang mang thai, đánh đập dã man khiến đứa trẻ sinh non bị thiệt mạng.
Sau khi đánh gây thương tích cho 3 nhân viên đòi nợ thuê, Đỗ Đức Hồng Lịch đã dùng điện thoại di động quay clip phát trực tiếp trên facebook cá nhân.
Cơ quan CSĐT Công an thị xã Đông Triều, Quảng Ninh vừa ra lệnh bắt khẩn cấp nghi phạm đánh đập 3 người đi đòi nợ, bắt quỳ xin lỗi rồi quay clip tung lên MXH.
Vay lãi nóng 10 triệu đồng, Linh bị chủ nợ bắt giam lỏng buộc gia đình mang 25 triệu đồng đến chuộc.
Cường và Đức bắt anh Ngọc phải nộp tiền phạt vì trả lãi chậm, anh Ngọc không đồng ý thì bị 2 tên này xông vào hành hung, cướp tài sản.
Một người đàn ông Ấn Độ nghiện cờ bạc khét tiếng đã mang cả vợ, hai con ra đặt cược và thua hoàn toàn.
Sau khi trắng tay với trò đỏ đen, các con nợ lẩn trốn để mặc cho các chủ nợ tín dụng đen dùng những thủ đoạn bất lương để đòi nợ gia đình, bố mẹ, vợ con...
Gia đình thuộc loại khá giả, nhưng chỉ vì ham mê cờ bạc, chị Nguyễn Thị Phương sẵn sàng vay tiền với lãi suất cao để phục vụ những cuộc vui “tới bến” nhưng không có khả năng chi trả, Phương bị chủ nợ bắt giữ, đánh đập...
Vì muốn đòi nợ 300 triệu đồng cùng tiền lãi, Duyên đã thuê một số đối tượng côn đồ đến nhà con nợ đe dọa, chửi bới, ép viết giấy nợ số tiền 1,5 tỷ đồng.
Khất nợ không thành, lại không có tiền trả, Nguyễn Quang Sáng (sinh năm 1986, trú tại Đức Nhân, Trạm Lộ, Thuận Thành, Bắc Ninh) đã ra tay sát hại chủ nợ.
Hưng thuê Bùi Anh Ca ném quả nổ vào nhà bà Hồng để đòi nợ với giá 5 triệu đồng.
Không đòi được tiền, Nhân thuê 2 thanh niên đến nhà "con nợ" dằn mặt, cầm hung khí chém tới tấp, truy sát cả gia đình khiến bé gái 5 tuổi bị chém đứt gân chân.
Bị một nhân viên bưu điện lừa đảo, chiếm đoạt hàng chục tỉ đồng, nhiều chủ nợ đã mang quan tài, vòng hoa đến đặt trước cửa nhà 'con nợ'.
Đến đòi nợ 6 triệu đồng, người phụ nữ bị chồng 'con nợ' bực tức cầm dao đâm chết trước cửa nhà.
2 đối tượng đi trên đường, mang theo 2 túi dầu luyn và mắm tôm để ném vào nhà con nợ thì bị lực lượng cảnh sát cơ động Công an TP Hà Nội bắt quả tang.
Không đòi được 380 triệu đồng, Tiến cùng đồng bọn mang theo chăn chiếu, gối, bánh mì, nước uống tới nhà con nợ để... ăn vạ.
Một nhóm người đi ô tô từ Hà Nội vào Thanh Hóa, căng băng rôn dán ảnh "đại gia" Thanh Hóa lên 2 bên hông xe để đòi nợ.
Rút súng bắn nhưng đạn kẹt, Hiệp bị vợ chồng ông Thuỵ vật ngã, cầm ghế nhựa đập văng khẩu súng ra xa.
Vay nặng lãi không có tiền chi trả, gia đình ông Khiêm bị truy sát 9 lần từ năm 2012 đến nay.
Nhiều lần đòi nợ không được, một chủ nợ ở Hải Dương đã thuê người đem quan tài, vòng hoa đến trước cửa nhà "con nợ" để uy hiếp.