Phóng sự

Điều tra đặc biệt: Vào sào huyệt, thành 'Thánh đồ', vạch trần tà đạo 'Hội Thánh Đức Chúa Trời Mẹ'

Thứ Hai, 19/06/2023 09:46:00 +07:00

(VTC News) - Trong 6 tháng, trải qua nhiều buổi học, các nghi lễ... để thâm nhập sâu vào hang ổ tổ chức tà đạo, PV VTC News phanh phui sự thật về 'Hội Thánh Đức Chúa Trời Mẹ'.

Tháng 4/2018, báo điện tử VTC News đăng tải loạt bài điều tra về tà đạo "Hội Thánh Đức Chúa Trời Mẹ" vạch trần các ổ nhóm truyền đạo trái phép ở nhiều địa phương khiến bao gia đình ly tán, tan cửa nát nhà gây được tiếng vang lớn.

Ngay sau đó, các cơ quan chức năng đã điều tra, ngăn chặn và đẩy lùi khỏi đời sống xã hội các điểm, nhóm truyền đạo trái phép, xử lý nghiêm những đối tượng cầm đầu, hàn gắn rạn nứt cho bao gia đình có người thân trót sa chân vào hội nhóm này.

Thế nhưng, với dã tâm muốn trục lợi trên nỗi đau khổ của những "Thánh đồ" nhẹ dạ cả tin, một số kẻ được hưởng lợi từ tổ chức này ẩn mình chờ thời, chuyển sang hoạt động bí mật, bằng các chiêu thức, thủ đoạn tinh vi, xảo trá, tránh sự phát giác, xử lý của các cơ quan chức năng.

Chiều 20/5/2023, Tổ công tác của Công an quận Hà Đông cùng đơn vị nghiệp vụ Công an TP Hà Nội, UBND quận Hà Đông, UBND phường và Công an phường Dương Nội có sự phối hợp của nhóm phóng viên VTC News đã kiểm tra hành chính và phát hiện một nhóm người đang hoạt động tà đạo.

Đây là kết quả bước đầu sau 6 tháng nhóm phóng viên VTC News vào cuộc xác minh, thâm nhập tà đạo "Hội Thánh Đức Chúa Trời Mẹ" hoạt động ở nhiều địa điểm ngay giữa lòng Thủ đô.

Phóng viên VTC News thâm nhập tà giáo này để trở thành "Thánh đồ" qua việc tham gia nhiều buổi học, các nghi lễ... nhằm thu thập các chứng cứ, tài liệu.

Từ hôm nay, báo điện tử VTC News sẽ lần lượt đăng tải loạt bài điều tra đặc biệt phanh phui những thủ đoạn thao túng tâm lý để dụ dỗ, lôi kéo và quản chế tín đồ gây nên cảnh đau khổ cho các cá nhân và gia đình.

Qua đó, chúng tôi một lần nữa sẽ nỗ lực thức tỉnh những “Thánh đồ” đã trót lầm đường lạc lối. Chúng tôi cũng sẽ quyết tâm cùng với cơ quan chức năng vào cuộc quyết liệt để xóa sổ tà đạo "Hội Thánh Đức Chúa Trời Mẹ" ra khỏi đời sống xã hội.

***

Điều tra đặc biệt: Vào sào huyệt, thành 'Thánh đồ', vạch trần tà đạo 'Hội Thánh Đức Chúa Trời Mẹ' - 1

 

Trong vai một phụ nữ có công việc tự do, yêu thích ngồi một mình trong quán cà phê sách, tôi làm quen được với Phương Thanh, cô gái 9x xinh xắn đang tìm kiếm những người có xu hướng sống nội tâm để truyền bá thứ tài liệu gọi là Kinh Thánh, dần chiêu dụ họ thành "Thánh đồ" của Hội Thánh - tổ chức tà đạo từng khiến nhiều gia đình tan cửa nát nhà, con cái trở mặt với bố mẹ, vợ chồng ly tán…

Sau này, tôi mới được biết từ nền tảng Kinh Thánh nhóm tà đạo đã cắt gọt, thêm thắt, giải nghĩa theo cách riêng để xây dựng đức tin và hình thành giáo lý, giáo luật trở thành “giáo trình” truyền bá, lôi kéo người tham gia để phấn đấu đạt được phẩm cấp gọi là "Thánh đồ".

Buổi nói chuyện của tôi với Phương Thanh kéo dài hơn 2 tiếng đồng hồ. Cô gái say sưa nói về thế giới tâm linh, khoa học và đặc biệt là cuốn "bí kíp vạn năng trong đời sống" được gọi là Kinh Thánh.

Điều tra đặc biệt: Vào sào huyệt, thành 'Thánh đồ', vạch trần tà đạo 'Hội Thánh Đức Chúa Trời Mẹ' - 2

 

Qua buổi chia sẻ, dường như cô gái truyền đạo thấy tôi đã có đức tin, muốn tìm hiểu Kinh Thánh, Phương Thanh mới chấp nhận để tôi gặp chị Liên - người được úp mở giới thiệu có chức vụ trong Hội Thánh.

Trước khi người phụ nữ này tới điểm hẹn, ngoài Thanh, tôi còn có cơ hội được gặp một người khác trong Hội Thánh tên là Thơm, cùng tới để "chăm sóc" tôi. Phương Thanh chỉ là người gieo duyên lành trong buổi ban đầu, người sẽ sát cánh kề vai cùng tôi trong những ngày tới chính là chị Thơm.

Điều tra đặc biệt: Vào sào huyệt, thành 'Thánh đồ', vạch trần tà đạo 'Hội Thánh Đức Chúa Trời Mẹ' - 3

 

Người phụ nữ tên Liên tới điểm hẹn với trang phục công sở, chiếc cặp nặng trịch. Vừa gặp mặt, chị Liên tỏ ra rất thân thiện, nói chuyện cởi mở giống như những người bạn thân thiết lâu năm nay mới có dịp gặp lại.

“Em có tin vào Ông Trời không?”, “Ai biết trước được tương lai - chính là Ông Trời”, chị Liên hỏi tôi và bắt đầu thao thao bất tuyệt về những câu chuyện như để thăm dò thái độ và nắm bắt tâm lý người nghe.

Biết tôi là người thích đọc sách, chị Liên đi ngay vào chủ đề chính - quảng cáo cho "kho báu" Kinh Thánh bằng một thái độ sùng kính và giọng nói thao thao bất tuyệt. Nghe những lời nói của chị tôi cứ như bị cuốn theo bài diễn thuyết được tua quá nhiều lần từ một chiếc máy ghi âm.

Điều tra đặc biệt: Vào sào huyệt, thành 'Thánh đồ', vạch trần tà đạo 'Hội Thánh Đức Chúa Trời Mẹ' - 4

 

Thấy tôi như muốn nuốt lấy từng lời và tỏ ra quan tâm về cuốn sách hội tụ 8 cái nhất ấy, người phụ nữ này dùng chất giọng nhẹ nhàng, truyền cảm hứng tiếp tục gợi mở về những giá trị của Kinh Thánh.

“Kinh Thánh được chép từ 1.500 năm trước Công nguyên. Tới nay, Kinh Thánh đã ra đời được 3.500 năm và hiện đã xuất bản 6,5 tỷ bản, được bán hết trên toàn thế giới. Như vậy có ít nhất 6,5 tỷ người đọc cuốn sách này, tức là 2/3 dân số thế giới. Cuốn sách được đấu giá tới 14,2 triệu USD, tức khoảng 300 tỷ đồng, hiện được dịch ra 2.400 thứ tiếng.

Kinh Thánh khác biệt với tất cả những cuốn sách trên cõi đời này. Nó được coi là cuốn bách khoa toàn thư với hơn 10 lĩnh vực trải dọc từ kinh tế, pháp luật, hội họa, giáo dục… Chỉ từ một cuốn Kinh Thánh, rất nhiều tác giả đã được truyền cảm hứng cho ra đời những cuốn sách khác, đôi khi còn trích dẫn lấy nguồn từ cuốn sách này”, chị Liên nhấn mạnh.

Sau khi nói đã thấy đủ, người nghe chừng đã ngấm, chị Liên mới cẩn thận lấy từ trong chiếc cặp mà chị xách lệch cả người ra một cuốn sách dày cộp và bảo đây chính là Kinh Thánh.

Chị bảo, nó bao gồm cả chiều dài lịch sử, trong ruột chứa đựng những điều bí ẩn, sâu thẳm và giá trị của cuốn sách hơn bất cứ vàng, bạc, kim cương nào cũng như những gì quý giá trên thế giới.

“Kinh Thánh cho biết đúng 100% vì 99% những lời tiên tri đã đúng hết rồi”, thấy người nghe gật gù, chị Liên lấy ra chiếc laptop. Thoăn thoắt bật máy tính, mở slide, chị lại nói không ngừng nghỉ.

Điều tra đặc biệt: Vào sào huyệt, thành 'Thánh đồ', vạch trần tà đạo 'Hội Thánh Đức Chúa Trời Mẹ' - 5

 

Điều tra đặc biệt: Vào sào huyệt, thành 'Thánh đồ', vạch trần tà đạo 'Hội Thánh Đức Chúa Trời Mẹ' - 6

 

Cảm thấy tôi đã bị hớp hồn bởi những giá trị từ Kinh Thánh và những điều vừa được mình giới thiệu, chị Liên chuyển chủ đề sang Ông Trời - câu chuyện đã bị tạm ngắt một cách úp úp mở mở ngay từ lúc bắt đầu gặp mặt. Người phụ nữ này nói “chắc như đinh đóng cột”, Ông Trời có quyền năng vô biên, quản trị sinh tử và họa phước của loài người.

Đang cố gắng nhồi nhét vào đầu tôi về khái niệm Ông Trời cao cả vô biên, thấy bạn sinh viên ngồi bên cạnh lật từng trang sách, chị Liên liền tạm dừng chia sẻ với tôi và quay sang ngọt nhạt với bạn sinh viên này rồi tự nhận hai người là “đồng học”, cùng chung mái trường Đại học Bách khoa Hà Nội.

Khi muốn “kết bạn đồng học” để sau này giao lưu, mời tới một câu lạc bộ nhưng nhận về thái độ thờ ơ của bạn sinh viên, người phụ nữ này chào rồi lại quay sang tiếp tục câu chuyện Ông Trời và Kinh Thánh với tôi.

Để dần đưa tôi vào những nội dung Kinh Thánh mà mình đang muốn hướng tới, chị Liên tiếp tục trình bày: “Trước khi biết nội dung tuyệt vời trong Kinh Thánh, em phải tin những lời Kinh Thánh viết là sự thật, được khoa học chứng minh chứ không phải vô căn cứ”. Chị Liên nói và hé cho tôi xem một vài câu được viết trong cuốn sách này.

Điều tra đặc biệt: Vào sào huyệt, thành 'Thánh đồ', vạch trần tà đạo 'Hội Thánh Đức Chúa Trời Mẹ' - 7

 

Tôi mơ hồ với từng câu chữ viết trong đó và cũng không hiểu lời tiên tri thể hiện ở đâu. Dường như đọc được ý nghĩ của tôi, chị Liên nhanh nhẹn giải thích: “Trong Kinh Thánh đóng ấn bằng ví dụ, tất cả lời trong Kinh Thánh là ví dụ, là hình bóng nên bản thân nhiều người dù đọc thuộc Kinh Thánh nhưng cũng không hiểu ý của Đức Chúa Trời cũng như sự màu nhiệm trong đó”.

Lúc này, chị Liên đã không còn dùng từ Ông Trời mà chuyển hẳn sang gọi bằng Đức Chúa Trời. Dường như chị muốn sử dụng bằng một từ gần gũi với tất cả để dẫn dắt đến một khái niệm cao siêu hơn.

Nhìn người bên cạnh nghe giải thích nhưng vẫn mơ hồ về việc Kinh Thánh đóng ấn bằng ví dụ, chị Liên bật cho tôi xem video nói về những lời tiên tri được ghi chép trong Kinh Thánh.

Đó chính là một trong những ví dụ được ghi chép trong cuốn sách đang để trước mặt chúng tôi mà theo chị Liên, người nghe nếu không được giải thích ví dụ đó thì không thể lĩnh hội được ý nghĩa sâu xa cũng như Lời tiên tri của Đức Chúa Trời.

“Chúa trải Bắc cực ra trên vùng trống, treo Trái đất trong khoảng không”, đây là một câu trong Kinh Thánh. Lúc đó người dân không tin Trái đất có thể lơ lửng trong không gian nhưng tới thế kỷ XVI, XVII thì đã chứng minh Trái đất lơ lửng trong không gian. Như vậy từ 3.500 năm trước Kinh Thánh đã nói ra được điều đó”, chị Liên tự tin giảng giải.

Đang nghe thuyết giảng, tôi xin phép ra ngoài vài phút. Trong lúc này, chị Liên to nhỏ bảo chị Thơm, mục đích của buổi nói chuyện hôm nay là để khai tâm, mở được tấm lòng của tôi. Chị khai quang mở đường cho sau này các chị em chia sẻ tiếp theo cho tôi được dễ dàng hơn.

Điều tra đặc biệt: Vào sào huyệt, thành 'Thánh đồ', vạch trần tà đạo 'Hội Thánh Đức Chúa Trời Mẹ' - 8

 

Lúc tôi trở lại, hai người ngừng to nhỏ và lại nở nụ cười thân thiện với tôi. Tôi ngỏ ý muốn mua cuốn Kinh Thánh về nhà đọc và nghiền ngẫm. Chị Liên ngập ngừng một chút rồi bảo, sách này nhà xuất bản có bán nhưng chị khuyên em cứ nghe, khi thấy lòng thông trí sáng, Đức Chúa Trời sẽ mở đường cho em có được Kinh Thánh.

“Khi nghe hiểu giá trị hẵng mua vì giờ mua đọc em cũng không hiểu. Đức Chúa Trời mở ấn thì mình đọc mới hiểu và mới thấy giá trị. Đọc để xem mình được lợi ích hay phước lành gì thông qua Đức Chúa Trời”, chị Liên khuyên tôi.

Sau gần 2 tiếng đồng hồ chia sẻ, thấy tôi đã “no nê” những lời răn dạy, chị Liên lấy lý do có việc bận nên xin phép rời đi trước. Trước khi đi, chị vẫn không quên nâng giá trị của Đức Chúa Trời cũng như Kinh Thánh là lời của Ngài.

Mặc dù những câu hỏi của người phụ nữ này về Kinh Thánh tôi đều trả lời ấp úng rồi gật đầu cho qua, thậm chí có lúc tôi nói rất thành thật “em không biết” nhưng người phụ nữ này vẫn tán dương tôi.

Chị ta khen hôm nay tôi nghe và hiểu được những gì Kinh Thánh chép là đã có phước lành, được Đức Chúa Trời yêu mến và đã mở tai, mở mắt cho. Bởi, nhiều người không có được phước lành đó thì đọc hay được chia sẻ cũng không hiểu. Điều này, theo chị Liên là “duyên trời”.

“Em cứ nghe chăm chỉ vài buổi là có thể hiểu lẽ thật của Kinh Thánh và hiểu được ý muốn của Đức Chúa trời, biết được lời tiên tri của thời đại ngày nay là gì. Đây là quan trọng nhất. Biết được tương lai sẽ hoạch định được cuộc sống của mình”, chị Liên nhấn mạnh rồi thu dọn đồ đạc rời đi, để lại tôi cùng chị Thơm ngồi tiếp tục câu chuyện.

Và từ chị Thơm, tôi bắt đầu những buổi học lời trong Kinh Thánh qua phần mềm Zoom, bắt đầu được dẫn dắt vào mê cung thay đổi cuộc đời từ bình thường sa vào vùng mê ám.

***

Trước khi trở thành "Thánh đồ" của "Hội Thánh Đức Chúa Trời Mẹ", phóng viên VTC News phải trải qua 10 buổi học Kinh Thánh qua phần mềm Zoom cùng các thành viên của tổ chức này, trong đó có những người giữ chức vụ trong Hội Thánh.

Những ngày đầu tôi thấy mình thật quan trọng và được ưu ái, đúng là được “nâng như nâng trứng, hứng như hứng hoa”. Có hẳn 3 người phụ nữ thay phiên nhau truyền dạy Kinh Thánh cho tôi. Đó là Thương, Hiền và Thái.

Tôi là người học, nhưng thật oách. Ngày học do tôi sắp xếp, thời gian học một tiếng rưỡi hay hai tiếng là do tôi định đoạt. Theo yêu cầu của tôi, họ chia nhau ra đáp ứng.

Mà họ đâu phải hạng xoàng, đều là những người có vai vế trong tổ chức và đặc biệt có khả năng truyền đạt, nắm vững tâm lý học viên và thấm nhuần từng câu, từng từ trong Kinh Thánh. Những người như thế mới đủ “trình” để giảng dạy cho tín đồ mới.

Ngay như chị Thơm cũng chỉ ngồi giảng giải khoảng 1 tiếng đồng hồ với những kiến thức xoay quanh việc không nên ăn đồ thờ cúng, trước khi dẫn tôi vào làm lễ Baptem để ghi tên mình vào sách sự sống đời đời trên nước Thiên Đàng.

Chị chỉ ở mức thường xuyên liên lạc với tôi để nắm bắt tâm tư tình cảm. Hay Phương Thanh chỉ như người trinh sát để tìm kiếm nhân sự lôi kéo được vào tổ chức.

Các chị Thương, Hiền và Thái mới là các "cao nhân” thực thụ. Theo tìm hiểu của tôi, họ có chức vụ trong tổ chức nhưng trong quá trình giảng dạy cũng như trò chuyện, họ không bao giờ để lộ thân thế, "Thánh đồ" biết tới họ cũng chỉ đoán già đoán non.

Điều tra đặc biệt: Vào sào huyệt, thành 'Thánh đồ', vạch trần tà đạo 'Hội Thánh Đức Chúa Trời Mẹ' - 9

 

Điều tra đặc biệt: Vào sào huyệt, thành 'Thánh đồ', vạch trần tà đạo 'Hội Thánh Đức Chúa Trời Mẹ' - 10

 

Zoom vừa được kết nối, một phụ nữ với gương mặt thanh tú chào hỏi tôi rất niềm nở. Người này tự giới thiệu là Thương. Một lúc sau, lần lượt 4 - 5 người khác cũng vào Zoom, họ chỉ chào hỏi rồi tắt micro, thậm chí có người lặng lẽ vào, nhưng "im như thóc”.

Trong suốt buổi giảng, không ai trong số họ nói câu nào, chỉ là những lời nhắn tán dương “Tuyệt vời”, mỗi khi tôi trả lời đúng câu hỏi hoặc ngợi khen quyền năng siêu việt nào đó của Đức Chúa Trời.

“Mỗi buổi nghe đều có các chị em vào ngồi cùng, nghe cùng vì luôn có thế lực ma quỷ, Satan tranh chiến cùng con cái Đức Chúa Trời, dụ dỗ, lôi kéo để không muốn chúng ta biết được lẽ thật của Ngài.

Để nói chuyện được với Đức Chúa Trời, để xin Ngài hãy gìn giữ linh hồn này, cho linh hồn này được nghe hết lời của Ngài chỉ thông qua nghi thức cầu nguyện. Cầu nguyện là đối thoại giữa Đức Chúa Trời và chúng ta.

Vì vậy luôn có các chị em ở cùng chị để cầu xin cho linh hồn chị được nghe thấu lời của Đức Chúa Trời cho tới giây phút cuối cùng và được thắng”, "cao nhân" Thương giải thích cho tôi về vai trò của những người cùng xuất hiện trong Zoom của buổi giảng.

Trong những lời giảng của tất cả các buổi học, các "truyền đạo viên" này luôn chỉ ra ma quỷ và Satan chính là kẻ ở dưới Trái Đất này xóa bỏ điều răn luật pháp của Đức Chúa Trời, tức là cắt mọi con đường để linh hồn chúng ta được nhận sự sống lại.

Điều tra đặc biệt: Vào sào huyệt, thành 'Thánh đồ', vạch trần tà đạo 'Hội Thánh Đức Chúa Trời Mẹ' - 11

 

Học được nửa thời gian, thay cho chị Thương là chị Hiền tiếp tục dạy cho tôi. Ngay trong buổi giảng đầu tiên, người phụ nữ này đã vẽ cho tôi sự rùng rợn của Ngày tận thế.

Họ nói đang cùng tôi sống ở thời đại cuối cùng. Những gì diễn ra hôm nay không phải ngẫu nhiên mà đã được sắp đặt theo kịch bản. Đức Chúa Trời nắm trong tay vận mệnh của cả loài người là như vậy. Và, Kinh Thánh là cuốn sách luật pháp, nhưng không phải luật của con người mà là luật trời.

“Thiên tai, dịch bệnh lúc nào cũng có, nhưng vào thời kỳ cuối cùng tần suất nhiều hơn, cho thấy đây chính là điểm báo. Đức Chúa Trời đã cảnh báo tai vạ nhiều thì ngày cuối cùng, ngày hủy diệt không phải còn lâu và nó sẽ xảy ra ngay đời chúng ta”.

Các "nữ sư phụ" gieo vào đầu óc tôi sự sợ hãi qua những “cú đấm” áp đảo tinh thần với hàng loạt dẫn chứng về động đất ở Thổ Nhĩ Kỳ khiến hàng chục nghìn người chết, đại dịch COVID-19 tàn khốc vừa trôi qua, rồi bão Mặt trời, núi lửa phun trào… Từ đó, họ khuyên tôi dành thời gian nghe Kinh Thánh để có được may mắn và bình an tuyệt đối.

Điều tra đặc biệt: Vào sào huyệt, thành 'Thánh đồ', vạch trần tà đạo 'Hội Thánh Đức Chúa Trời Mẹ' - 12

 

Điều tra đặc biệt: Vào sào huyệt, thành 'Thánh đồ', vạch trần tà đạo 'Hội Thánh Đức Chúa Trời Mẹ' - 13

 

Đấm đấy, rồi lại xoa ngay. Vừa đấm vừa xoa là thủ thuật của họ. Gieo rắc xong nỗi lo sợ về Ngày tận thế, để cho người nghe ngấm sự hoảng hốt, lúng túng, muốn tìm cách thoát khỏi thảm họa, họ mới chỉ ra con đường thoát thân. Đó là sự ban ơn của Đức Chúa Trời.

“Hôm nay, chị nhận được ơn sâu của Đức Chúa Trời nên được báo trước. Ngày nay, Đức Chúa Trời không chỉ báo trước tai vạ mà còn báo phương pháp. Đức Chúa Trời biết trước sự cuối cùng từ buổi đầu tiên, tức là từ khi cho chép Kinh Thánh”, chị Hiền nói.

Câu hỏi được chính họ đặt ra: “Trái đất bị hủy diệt, chúng ta sống ở đâu?”, và cũng là gợi mở để gieo trong tôi sự tò mò, không bỏ giữa chừng, tiếp tục nghe giảng những bài tiếp cứ như đọc truyện dài kỳ, kiểu như muốn biết thế nào xin xem hồi sau sẽ rõ.

Trong suốt quá trình học, tôi được chị Thơm chăm sóc cực kỳ nhiệt tình, nắm bắt diễn biến tâm lý hết sức sâu sát. Chị luôn hỏi tôi ngày, giờ các buổi học tiếp và hỏi tôi có những điều gì không hiểu để trực tiếp giải đáp.

Dần dà trong những buổi học sau đó, họ nói với tôi, muốn tránh được ngày phán xét cuối cùng phải hướng về Sion, là nơi tổ chức các kỳ lễ trọng thể của Đức Chúa Trời, nơi lưu giữ các điều răn và luật pháp của Đức Chúa Trời, phải vào đó mới nhận được sự bảo vệ, cứu rỗi của Đức Chúa Trời về phần linh hồn. Thậm chí, họ còn truyền tay nhau bài giảng về “văn hóa Sion”.

Không những thế, họ luôn khẳng định, những điều viết trong Kinh Thánh là lời của Đức Chúa Trời và là sự thật. Những giáo lý không tuân theo Kinh Thánh này đều là giả dối.

Điều tra đặc biệt: Vào sào huyệt, thành 'Thánh đồ', vạch trần tà đạo 'Hội Thánh Đức Chúa Trời Mẹ' - 14

 

Theo đó, ngày Sabat đối với Hội Thánh Đức Chúa Trời là thứ Bảy chứ không phải là Chủ nhật. Theo "Thánh đồ" của Hội, Noel thực chất là ngày sinh của Thần Mặt trời và đã được thay đổi thành ngày sinh của Đức Chúa Giêsu, tức ngày Giáng sinh…

“Chị không thích đi chơi Noel tức là ít bị ma quỷ cám dỗ. Rất nhiều người Việt Nam không đi nhà thờ, nhưng nhắc tới Noel ai cũng thích. Đó là một trò của ma quỷ, Satan. Chúng ta cứ bị cám dỗ, mù quáng đi theo mà không biết bản chất là gì.

Lễ Giáng sinh không phải do Đức Chúa Trời lập nên cũng không phải dựa trên Kinh Thánh”, chị Thái, một trong ba người thường xuyên giảng Kinh Thánh cho tôi nói để “lái” tôi tin những gì tôi đang thấy ở thực tại chỉ là giả dối và có thế lực ma quỷ đứng sau cám dỗ.

Điều tra đặc biệt: Vào sào huyệt, thành 'Thánh đồ', vạch trần tà đạo 'Hội Thánh Đức Chúa Trời Mẹ' - 15

 

Cứ thế, mỗi buổi học, tôi lại được hé lộ thêm một điều “được giấu kín”. Họ đưa ra một thế giới thần bí, một nơi ở như mơ mà ai trở thành con cái của Đức Chúa Trời mới được nghỉ ngơi đời đời, không phải lo kiếm đồ ăn, được tự do ăn hoa quả trong vườn. Nơi ấy chính là nước Thiên Đàng.

Điều tra đặc biệt: Vào sào huyệt, thành 'Thánh đồ', vạch trần tà đạo 'Hội Thánh Đức Chúa Trời Mẹ' - 16

 

Khẳng định Kinh Thánh là sách khoa học nhưng họ lại chỉ ra những điều mang yếu tố tâm linh, huyền bí, thậm chí nhiều người nghĩ chỉ có trên phim ảnh. Họ bảo, chúng ta vốn là thiên sứ ở trên Trời, là công dân nước Thiên Đàng.

“Để có thể thoát được tai vạ chúng ta phải tham gia Lễ Vượt qua, tức là nhận ấn của Đức Chúa Trời”, chị Hiền khẳng định.

Theo hé lộ từ những người trong tổ chức này, các kỳ lễ trọng thể khác của Hội Thánh chỉ tổ chức mỗi năm một lần, nhưng riêng Lễ Vượt qua được tổ chức 2 lần trong năm để những người không có điều kiện tham gia lần một có thể tham gia lần hai và nhận được sự sống đời đời. Lần một vào ngày 14/1, lần 2 vào 14/2 hàng năm và được tính theo Thánh lịch, không phải lịch mà chúng ta đang sử dụng.

Tuy nhiên, trong suốt thời gian nghe giảng lời Kinh Thánh, các bậc “giảng sư” chỉ nói về Lễ Vượt qua, ngày Sabat thứ Bảy phải nghỉ ngơi chứ không hề nhắc tới điều kiện bắt buộc để được tham gia Lễ Vượt qua là phải giữ phép Baptem. Phải tới buổi học thứ 10 cũng là ngày rất sát với Lễ Vượt qua lần thứ 2, nghi thức này mới được nhắc tới.

“Phương pháp duy nhất để được bảo vệ khỏi tai vạ là giữ gìn Lễ Vượt qua. Nhưng trước khi giữ lễ này cần có một phương pháp nữa, là điều kiện tiên quyết để anh chị em có được dự Lễ Vượt qua không, đó là Lễ Baptem, để được sinh lại mới về mặt linh hồn và được biên vào sách Sự sống.

Bản thân chúng ta là tội nhân rất ô uế cả về thể xác và linh hồn, Baptem là nghi thức khiến cho linh hồn trở nên tinh sạch, bản thân chúng ta gột rửa sạch mọi tội lỗi từ trong quá khứ đến hiện tại. Khi thân thể sạch rồi chúng ta mới được dự phần vào đồng thân thể với Đức Chúa Giêsu”, chị Thương giảng giải.

Theo tổ chức này, sách Sự sống như sổ hộ khẩu trên nước Thiên Đàng. Ai có tên trong sách Sự sống thì về nước Thiên Đàng, ai không có tên trong đó đều bị ném xuống Hồ lửa.

Họ ví lễ Baptem như khoa cấp cứu. Baptem là cấp cứu, là sự khẩn cấp về phần linh hồn và chúng ta cần cấp cứu càng sớm càng tốt, không được chậm trễ, không được kéo dài thời gian để nhận được sự cứu rỗi.

“Ngày nay, nhiều nhà thờ, hội thánh khác cho rằng, chỉ được chịu phép Baptem sau 6 tháng hoặc một năm học Kinh Thánh nhưng Hội Thánh của Đức Chúa Trời Mẹ cho rằng, phải chịu phép Baptem ngay, không được chậm trễ một giây một phút nào. Điều đó cho thấy nghi thức này quan trọng như thế nào”, chị Thương đoan quyết.

Đây chính là những lời đe doạ khiến không ít người, đặc biệt các sinh viên vừa chập chững làm quen với giảng đường, tâm hồn vẫn như tờ giấy trắng trở nên lo sợ về tương lai của mình nên đi theo và đánh mất tương lai, sự nghiệp.

Còn với tôi, học Kinh Thánh đến buổi thứ 10, họ bảo tôi đã sắp về đích, đã đi được 90% quãng đường và sắp đứng trước ngưỡng cửa của nước Thiên Đàng.

Mặc dù trong suốt những buổi học ấy, tôi thấy mình như lạc vào một ma trận với rất nhiều khái niệm, những ví dụ và cả hệ thống nhân vật được nhắc tới nhưng với họ, trong 8 tỷ người dân trên thế giới, không phải ai cũng nhận được sự cứu rỗi vì Đức Chúa Trời phán, con đường vào nước Thiên Đàng là cửa hẹp mà cửa hẹp thì khó qua.

Việc tôi ngồi nghe lẽ thật và tin vào những lời phán của Đức Chúa Trời vì Ngài lựa chọn, sắp đặt cho tôi tới giờ phút này, thời điểm này là không sớm cũng không muộn. “Mọi sự xảy tới không phải ngẫu nhiên mà là kịch bản. Chúng ta là diễn viên cần diễn như thế”, chị Thương lý giải.

Họ hỏi tôi, đến thời điểm này đã muốn dự lễ Baptem chưa? Khi tôi đáp “Rất muốn” thì ai nấy đều rất vui vẻ chúc mừng và bảo nhau: “Chị em Thơm ơi, chị ấy muốn Baptem rồi này”.

* Trong toàn bộ phóng sự này, tên nhân vật đã được thay đổi.

NHÓM PV
Bình luận