Bác sĩ ‘rich kid’ bỏ phố lên biên giới
Xuất thân trong gia đình giàu có nhưng bác sĩ Dương Minh Tuấn vẫn tình nguyện lên huyện biên giới làm việc và thường xuyên dành tiền lương giúp đỡ bệnh nhân nghèo.
Xuất thân trong gia đình giàu có nhưng bác sĩ Dương Minh Tuấn vẫn tình nguyện lên huyện biên giới làm việc và thường xuyên dành tiền lương giúp đỡ bệnh nhân nghèo.
Trung tâm Hỗ trợ học sinh, sinh viên TP.HCM phối hợp với Tập đoàn Thiên Long tổ chức chương trình Mang Tết cho em dành cho trẻ bị mồ côi do COVID-19.
Trong 8 năm, thầy Vỹ và bạn bè vận động xin tài trợ để xây mới 40 điểm trường, 30 điểm trường được sửa chữa và hỗ trợ nhiều trang thiết bị phòng học.
Lê Tuấn Anh, sinh viên ngành Y đa khoa, Học viện Quân y chia sẻ về những kỷ niệm khó quên khi tham gia tình nguyện ở tâm dich TP.HCM.
Dù trong giai đoạn làm khoá luận tốt nghiệp đại học nhưng Hoàng Kha vẫn xung phong tham gia tình nguyện trong khu cách ly điều trị bệnh nhân COVID-19.
Những chuyến xe vẫn ra vào nhà máy thép Tân Thuận (quận 7) đã ngừng hoạt động để tiếp oxy miễn phí từ trạm bơm cho ATM oxy đi khắp TP.HCM.
Sau khi được chữa khỏi, nhiều F0 tình nguyện quay trở lại các bệnh viện dã chiến phụ giúp y bác sĩ chăm sóc, cứu chữa các F0 khiến nhiều người cảm động.
Trong thời gian tham gia tình nguyện hỗ trợ chống dịch, kỷ niệm Trần Vân Khánh (17 tuổi) nhớ nhất là ngày đầu tiên mặc đồ bảo hộ và những đêm làm việc đến 22h.
64 y, bác sĩ của 2 tỉnh Quảng Nam và Quảng Ngãi tình nguyện xung phong vào TP.HCM để hỗ trợ chống dịch.
Ngày 26/8, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TP.HCM, Trung tâm An sinh TP ra mắt đội tình nguyện viên giao hàng (shipper tình nguyện).
Từ 23/8, TP.HCM thực hiện siết chặt, tăng cường các biện pháp chống dịch, trong đó có chiến dịch xét nghiệm "thần tốc" toàn bộ người dân "vùng đỏ, cam" đến 25/8.
Tận dụng thời gian nghỉ giãn cách, khi học sinh chưa đi học trở lại, giáo viên trường Tuệ Đức (TP.HCM) nấu ăn mỗi ngày gửi tặng bác sĩ đang chống dịch.
Một sinh viên đại học ở Kiên Giang tình nguyện làm tài xế xe cấp cứu để chuyển các bệnh nhân COVID-19 và các trường hợp F1 đến bệnh viện và khu cách ly.
Trong thư gửi mẹ, Nguyễn Huệ viết: "Từ Hà Nội vào TP.HCM, con từng test nhiều ca dương tính SARS-CoV-2 nhưng có hai thẻ test con không thể quên, đó là của đồng đội".
Tạm xa trường lớp, hưởng ứng lời kêu gọi của chính quyền, hàng trăm giáo viên Đà Nẵng tình nguyện tham gia phòng chống dịch với quyết tâm chung sức đẩy lùi COVID-19.
Sau khi từ Bắc Giang trở về, chàng trai người Quảng Bình Đặng Minh Trí cùng cha vào TP.HCM hỗ trợ chống dịch, ngày đi chở F0, tối lại đi phát quà từ thiện.
Hơn 150 y bác sỹ thuộc Bệnh viện 199 (Bộ Công an) và Trường Đại học Kỹ thuật Y Dược Đà Nẵng lên đường chi viện các tỉnh phía Nam chống dịch COVID-19.
Nữ sinh HV Y Dược học cổ truyền đang ở tâm dịch Bắc Giang bất ngờ nổi tiếng mạng xã hội khi mặc bộ đồ bảo hộ ghi dòng chữ: "FB: Huệ Nguyễn. Chưa có người yêu".
Giữa tâm dịch Bắc Giang, hàng trăm sinh viên tình nguyện trường Y, Dược làm việc liên tục hơn 18 tiếng đồng hồ cả ngày lẫn đêm kịp lấy mẫu xét nghiệm cho người dân.
"Tôi sẽ làm các việc được phân công, như chở vật tư y tế, chở bệnh nhân, kể cả F0", giọng chàng trai trẻ đầy tự tin khi nói về công việc của mình khi đến Bắc Giang.
Buổi trao sữa diễn ra vào sáng ngày 25/3 vừa qua kết thúc ba đợt trao quà, hoàn tất mục tiêu gửi tặng 25.000 ly sữa đến tận tay các bệnh nhân tại xóm thận Bạch Mai.
Vượt qua những bài giảng lâm sàng, các sinh viên năm 4, ĐH Kỹ thuật Y tế Hải Dương tình nguyện cùng truy tìm, ngăn chặn COVID-19 và coi đó là kỳ thực tập đặc biệt.
Đoàn y, bác sĩ Đà Nẵng gồm 8 cán bộ có chuyên môn cao tình nguyện lên đường đến Gia Lai hỗ trợ phòng chống dịch COVID-19.
Nguyễn Thị Hồng Nhung, sinh năm 2003, nhận nhiều lời khen khi tham gia tình nguyện trong kỳ thi tốt nghiệp THPT 2020.
Đoàn cán bộ y tế Thừa Thiên Huế gồm các bác sĩ, điều dưỡng thuộc các lĩnh vực có chuyên môn giỏi, giàu kinh nghiệm trong phòng chống COVID-19.
Tài xế taxi lập nhóm chở thai phụ miễn phí, sinh viên giấu nhà đi chống dịch... là những câu chuyện ấm lòng người giữa “tâm dịch” Đà Nẵng.
Các y bác sỹ tình nguyện vào hỗ trợ Đà Nẵng nêu quyết tâm khi nào tình hình dịch tại thành phố được dập tắt mới quay về.
Hơn 6.000 người là nhân viên y tế, sinh viên ngành Y, Dược và đoàn viên thanh niên ở Đà Nẵng đăng ký tình nguyện xung phong vào tuyến đầu chống dịch COVID-19.
Ba giờ sáng, các giáo viên trường Tiểu học Nguyễn Công Trứ (Hải Phòng) cùng nhau đến trường nấu hàng trăm suất cơm cho người cách ly và cán bộ tham gia chống dịch.
Từ nhiều ngày nay, sinh viên Đại học Phenikaa tích cực tự tay làm hàng trăm chiếc mũ chắn giọt bắn để dành tặng cho bác sĩ, người dân nơi mình sinh sống.