
Sợ trường vắt vẻo bên sông bị mưa lũ 'nuốt chửng', cô trò khăn gói về nhà rông
Sợ ngôi trường mầm non vắt vẻo bên bờ vực của lũ trẻ Xơ Đăng có thể bị mưa lũ cuốn đi bất cứ lúc nào, cô trò liền khăn gói về dựng lớp học tạm dưới mái nhà rông.
Sợ ngôi trường mầm non vắt vẻo bên bờ vực của lũ trẻ Xơ Đăng có thể bị mưa lũ cuốn đi bất cứ lúc nào, cô trò liền khăn gói về dựng lớp học tạm dưới mái nhà rông.
GS Nguyễn Ngọc Lung, chuyên gia hàng đầu về rừng chia sẻ góp ý cho Văn kiện Đại hội XIII xung quanh vấn đề phát triển rừng, bảo vệ những đại ngàn đang hấp hối.
Hàng trăm hộ dân sống tại các khu vực chân núi ở Hà Tĩnh đang phải sống trong cảnh thấp thỏm lo bị vùi lấp khi liên tiếp xảy ra sạt lở núi.
Hôm nay, Viện Khoa học Thủy lợi miền Trung - Tây Nguyên đã chỉ ra nguyên nhân sạt lở nghiêm trọng ở Trà Leng.
5 ngày qua, hơn 500 cán bộ, chiến sĩ dầm mưa trên 20 thuyền máy tìm kiếm tung tích nạn nhân vụ sạt lở ở Trà Leng, Quảng Nam.
“Y tế Quảng Nam phải vệ sinh môi trường sau thiên tai thật tốt, không được để dịch bệnh xảy ra, không được để dân ăn mỳ gói dài ngày”, Thứ trưởng Bộ Y tế nói.
Quân chủng Phòng không Không quân điều động 2 mũi đường bộ và đường không tiếp tế lương thực cho đồng bào các xã đang bị cô lập ở huyện Phước Sơn, tỉnh Quảng Nam.
Sau khi xét nghiệm ADN, lực lượng chức năng đã xác định được danh tính 3 thi thể phát hiện ở khu vực sạt lở Rào Trăng 3 và sẽ bàn giao cho gia đình lo hậu sự.
Hôm nay, các tỉnh từ Nghệ An đến Quảng Ngãi có mưa to đến rất to với lượng mưa có nơi trên 300mm, nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất.
Cơ quan chức năng làm việc xuyên đêm thông tuyến vào khu vực sạt lở ở Trà Leng, trong hiện trường lực lượng cứu hộ làm việc không ngừng để tìm kiếm người mất tích.
Ánh mắt thẫn thờ của người dân, tấm bằng khen nhem nhuốc bùn...là ghi nhận của phóng viên VTC News tại hiện trường vụ sạt lở đất ở huyện Nam Trà My, Quảng Nam.
Viện trưởng Viện Khoa học Địa chất và Khoáng sản phân tích nguyên nhân của hàng loạt vụ sạt lở đất kinh hoàng vừa xảy ra ở Quảng Nam và các tỉnh miền Trung.
Thủ tướng chia buồn với các gia đình có người thiệt mạng do sạt lở đất ở Quảng Nam và yêu cầu triển khai mọi phương án để tiếp cận, cứu nạn những người còn sống sót.
Có rất nhiều người bị thương được đưa ra khu vực Quốc lộ 40B để sơ cứu và đưa lên xe cứu thương về các bệnh viện điều trị.
Người dân Tà Leng, Nam Trà My, Quảng Nam đang tìm cách đưa 5 người bị thương trong vụ sạt lở ở thôn 1 về bệnh viện cấp cứu nhưng rất khó vì đường sạt lở.
Từ nay đến 31/10, các tỉnh Trung Bộ tiếp tục có mưa to đến rất to, nguy cơ ngập lụt, lũ quét, sạt lở đất vẫn rình rập nhiều nơi.
Đường lên hiện trường vụ sạt lở vùi lấp 43 người ở xã Trà Leng rất hiểm trở, gian nan khiến việc trực thăng để cứu hộ trở nên bất khả thi.
Hàng chục người dân ở xã Phước Lộc, huyện Phước Sơn, Quảng Nam bị sạt lở đất vùi lấp và hiện lực lượng tại chỗ đã tìm thấy 3 thi thể.
Tỉnh lộ 40B từ TP Tam Kỳ lên xã Trà Leng (huyện Nam Trà My, Quảng Nam) nhiều đồi dốc và vô số điểm bị tắc do cây đổ, sạt lở đất.
Hình ảnh vệ tinh về khu vực xảy ra 2 vụ sạt lở kinh hoàng vùi lấp 53 người tại huyện Nam Trà My, tỉnh Quảng Nam.
Lực lượng công binh thuộc Quân khu 5 xuyên đêm cắt dọn cây do bão số 9 quật ngã để mở đường tiếp cận hiện trường sạt lở tại xã Trà Leng, huyện Nam Trà My, Quảng Nam.
Lãnh đạo Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Nam và các ngành đang họp khẩn về vụ sạt lở nghiêm trọng tại xã Trà Leng (Nam Trà My) vùi lấp nhiều người.
Thủ tướng yêu cầu các lực lượng chức năng tập trung bằng mọi biện pháp cần thiết để khẩn trương cứu hộ, cứu nạn những người bị vùi lấp.
Trong lúc đi vận động người dân đến nơi an toàn tránh bão số 9, hai cán bộ xã Phước Lộc (huyện Phước Sơn, Quảng Nam) bị núi lở vùi lấp, mất tích.
Nhóm 4 người vào rừng ở Quảng Bình tìm trầm nhưng gặp mưa lũ, một người chết và 3 người mất tích.
Lực lượng chức năng vừa tìm thấy 1 thi thể nằm ở bờ suối gần khu vực sạt lở Thuỷ điện Rào Trăng 3, nghi thuộc nhóm 15 công nhân mất tích.
Đoàn công tác của bộ đội Biên phòng Quảng Trị phải mượn đường của nước bạn Lào để tiếp cận một xã của huyện Hướng Hoá bị cô lập nhiều ngày do mưa lũ.
Lễ viếng, truy điệu 22 cán bộ, chiến sĩ Đoàn Kinh tế quốc phòng 337 hy sinh do sạt lở đất được tổ chức theo nghi thức quân đội từ 7h đến 10h ngày 22/10.
Ở quê nhà (Hà Tĩnh), con gái út mới 3 tuổi của Thượng úy Trần Quốc Dũng, suốt ngày gào khóc, gọi tên bố trong tuyệt vọng.
Một doanh nghiệp vừa hỗ trợ 300 triệu đồng cho gia đình liệt sỹ Phạm Văn Hướng (Trưởng phòng Thông tin - Tuyên truyền Cổng Thông tin điện tử tỉnh).