Người đàn ông ở Quảng Nam tử vong vì bị ong vò vẽ đốt
Sau khi được chuyển ra bệnh viện ngoài Đà Nẵng điều trị, người đàn ông ở Quảng Nam bị ong vò vẽ đốt đã tử vong.
Sau khi được chuyển ra bệnh viện ngoài Đà Nẵng điều trị, người đàn ông ở Quảng Nam bị ong vò vẽ đốt đã tử vong.
Người đàn ông 52 tuổi, rối loạn nhịp tim, ngừng tuần hoàn sau 45 phút nhập viên được các bác sĩ cấp cứu thành công.
Bệnh nhân 80 tuổi, đột ngột ngừng tim, ngưng thở tái diễn nhiều lần, trong đó lần dài nhất hơn 40 phút, được các bác sĩ cấp cứu và điều trị thành công.
Đang chăm người nhà ở viện, người đàn ông 54 tuổi đột ngột ngất lịm, thở ngáp, tím môi chi, mạch và huyết áp không đo được, bác sĩ chẩn đoán ông đã ngừng tuần hoàn.
Với các bác sĩ Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương, BN19 rất đặc biệt, là bệnh nhân nặng nhất với các diễn biến khiến các y bác sĩ nhiều phen "hú vía".
Bé trai bị bóng bay vào bụng lâm tình trạng, khó thở, mất ý thức, ngừng tuần hoàn, nhờ được cấp cứu kịp thời, em qua khỏi cơn nguy kịch.
7 ngày hôn mê, sản phụ Nguyễn Thị Hương (40 tuổi, ở Yên Bái) được các bác sĩ nỗ lực cứu sống sau tai biến tắc mạch ối.
Đang nằm chơi ở võng, bé trai bất ngờ lâm tình trạng toàn thân tím tái, đau tức vùng bụng, ngực, nhịp thở ngắt quãng.
Bệnh nhân đột ngột lên cơn khó thở cấp tính, hôn mê sâu, suy tuần hoàn, khả năng sống sót và phục hồi gần như bằng không.
(VTC News) - Bệnh nhân N.T.B. ngừng tuần hoàn ngoại viện được cứu sống sau 45 phút cấp cứu liên tục.