Pháp đình

Vượt mấy trăm km xuyên đêm tới dự phiên toà xử 'dì ghẻ' hành hạ bé gái tới chết

Thứ Năm, 21/07/2022 08:16:00 +07:00

(VTC News) - Dù không chung máu mủ với bé V.A., nhưng từ 23h đêm qua, bà Trương Thị Ngoan từ Kiên Giang lên TP.HCM để tham dự phiên xét xử đòi lại công bằng cho bé gái xấu số.

Video: Áp giải 2 bị cáo bạo hành bé gái 8 tuổi đến tòa

Sáng 21/7, TAND TP.HCM mở phiên xử sơ thẩm công khai vụ "dì ghẻ" Nguyễn Võ Quỳnh Trang (27 tuổi, quê Gia Lai) về tội "Giết người" và "Hành hạ người khác" và Nguyễn Kim Trung Thái (SN 1985, ngụ quận 1, người tình của Trang, cha ruột bé V.A.) về tội "Hành hạ người khác", "Che giấu tội phạm". 

Từ sớm đã có rất đông người dân, sinh viên... tụ tập trước TAND TP.HCM để theo dõi phiên tòa. Nhiều người dân còn chuẩn bị băng rôn đề nghị HĐXX hãy thật công tâm, trừng trị kẻ ác để lấy lại công bằng cho bé V.A.

23h đêm qua, bà Trương Thị Ngoan từ Kiên Giang lên TP.HCM để tham dự phiên xét xử. Dù không chung máu mủ với bé gái xấu số, nhưng bà Ngoan và rất nhiều người dân đã đến đây để theo dõi phiên toà đòi lại công bằng cho bé gái.

Vượt mấy trăm km xuyên đêm tới dự phiên toà xử 'dì ghẻ' hành hạ bé gái tới chết - 1

Từ sớm, nhiều người dân đã đến chờ để dự phiên tòa được xét xử.

Cũng như bà Ngoan, cô Trần Thị Xuyến vượt mấy chục cây số từ huyện Củ Chi lên để có mặt tại TAND TP.HCM từ 4h sáng. Cô Xuyến bày tỏ sự phẫn uất trước hành động tàn bạo của “dì ghẻ” Nguyễn Võ Quỳnh Trang dẫn đến cái chết của bé V.A.

Tôi thương bé V.A. đến rớt nước mắt, hôm nay phải bỏ hết công việc buôn bán để đến xem công lý được thực thi. Nguyễn Trung Kim Thái quá tàn nhẫn, một người cha để nhân tình đánh chết con mình, mà còn cố che giấu tội phạm. Là người cha đẻ ra con mà không thương con? Tại sao Quỳnh Trang lại đối xử với bé như thế, đấy không phải cách con người đối xử với nhau. Tôi đau đớn và căm phẫn vô cùng", cô Xuyến bày tỏ.

Cô Xuyến chờ đợi tòa sẽ tuyên bản án cao nhất và thích đáng nhất cho cả Nguyễn Trung Kim Thái và Nguyễn Võ Quỳnh Trang.

Tôi mong muốn cả Trang và Thái phải chịu bản án cao nhất, mong tòa xử đúng người đúng tội. Tôi ở đến tối cũng được, đến khi nào tuyên án thích đáng mới về”, cô Xuyến chia sẻ.

Vượt mấy trăm km xuyên đêm tới dự phiên toà xử 'dì ghẻ' hành hạ bé gái tới chết - 2

Cô Trần Thị Xuyến đến TAND TP.HCM lúc 4h sáng.

Cũng có mặt ở cổng tòa án lúc mặt trời chưa lên, cô Lam (ngụ quận 8, TP.HCM) khẳng định đã theo dõi vụ án từ lâu và có mặt tại tòa chỉ để chứng kiến bản án cho Nguyễn Trung Kim Thái và Nguyễn Võ Quỳnh Trang.

“Tôi cũng là người mẹ, sao tránh được cảm giác đau xót khi thấy tội ác này. Tôi ra khỏi nhà từ 4h sáng và thao thức từ đêm qua chỉ chờ đến lúc này”, cô Lam nói.          

Vượt mấy trăm km xuyên đêm tới dự phiên toà xử 'dì ghẻ' hành hạ bé gái tới chết - 3

Cô Lam, ngụ quận 8 (đội mũ xanh) mang băng rôn đến phiên tòa.

Đến tòa án lúc 6h30 sáng, cô Châu (ngụ quận Bình Thạnh) cầm nhiều băng rôn, khẩu hiệu ủng hộ bé V.A., đồng thời mong phiên tòa xử đúng người đúng tội để không còn trẻ em phải chịu những đau đớn cả về tinh thần lẫn thể xác như vậy nữa.

Lúc đọc tin bé V.A. bị hành hạ đến chết, tôi chỉ biết khóc thôi. Con mình chỉ bị trầy xước thôi là xót lắm rồi. Nghĩ đến cảnh đứa bé 8 tuổi chịu những trận đòn tra tấn cả tháng, cả năm trời, tôi đau lòng lắm. Tôi xem V.A. như con mình, như cháu mình. Phiên toà này xứng đáng để mình bỏ công bỏ việc để đi, mong toà xử đúng người đúng tội để không bé nào phải chịu cảnh đau đớn như bé Vân An nữa”, cô Châu nhấn mạnh.

Vượt mấy trăm km xuyên đêm tới dự phiên toà xử 'dì ghẻ' hành hạ bé gái tới chết - 4

Nhiều người đứng ở cổng chờ được vào tham dự phiên tòa. 

Trước ngày phiên tòa diễn ra, các luật sư bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho bị hại có đơn kiến nghị HĐXX trả hồ sơ, đề nghị điều tra bổ sung, thay đổi tội "Hành hạ" người khác sang tội "Giết người" đối với Nguyễn Kim Trung Thái. Đồng thời, đề nghị chuyển thẩm quyền giải quyết vụ án từ Tòa Gia đình và Người chưa thành niên qua Tòa Hình sự.

Phòng xử án đã được chuẩn bị kỹ càng với một tivi được đặt ở phòng lớn bên ngoài, truyền trực tiếp diễn biến phiên tòa.

Trong phòng xử, máy chiếu và màn chiếu lớn được đặt ngay gần bàn của HĐXX để phục vụ cho việc trình chiếu lại các đoạn video ghi lại hành vi bạo hành, đánh đập của Trang và Thái đối với cháu V.A.

Theo cáo trạng, do tức giận việc gia đình Thái không cho kết hôn và Thái không muốn có con với mình, từ ngày 7 đến 22/12/2021, Trang dùng tay, chân, cây gỗ, cây kim loại (là ống nối của máy hút bụi) đánh đập, hành hạ dã man cháu V.A. bằng nhiều cách thức khác nhau.

Có những ngày Trang đánh cháu V.A. trong tình trạng không mặc áo quần, quỳ gối và giơ hai tay lên cao, bắt cháu V.A. chui vào chuồng chó, quỳ gối trong chuồng chó.

Từ 14h51 đến 18h06 ngày 22/12/2021, Trang dùng tay, chân và cây gỗ, đánh đập, đạp mạnh liên tục, dồn dập dã man vào các vùng trọng yếu trên cơ thể của cháu V.A. Nạn nhân tử vong trước khi vào bệnh viện cấp cứu.

Trong các ngày 7, 10 - 11/12/2021, Thái chứng kiến Trang nhiều lần đánh đập, hành hạ con gái ruột nhưng không can ngăn hay có hành động bảo vệ, che chở. Không những thế, có những lúc Thái còn tham gia cùng Trang đánh đập hành hạ cháu V.A.

Ngày 22/12/2021, sau khi biết Trang đánh cháu V.A. tử vong, Thái đã đăng nhập vào ứng dụng quản lý camera, xóa toàn bộ dữ liệu của 4 camera trong căn hộ, nhằm che giấu hành vi phạm tội của người tình.

Cũng theo cáo trạng, hành vi phạm tội của Trang đã xâm phạm tính mạng, sức khỏe, danh dự và nhân phẩm của người khác, đặc biệt phạm tội đối với trẻ em.

Theo VKS, hành vi của Trang và Thái gây bất bình trong nhân dân, bị dư luận xã hội lên án, cần phải xử lý nghiêm trước pháp luật.

Hoàng Thọ - Hồng Nam
Bình luận
vtcnews.vn