
Dân phố cổ Hội An sống bất an trong di tích xuống cấp
Hàng chục di tích thuộc diện nhà ở xuống cấp, thậm chí tiềm ẩn nguy cơ đổ sập, đang khiến người dân phố cổ Hội An nơm nớp lo sợ.
Hàng chục di tích thuộc diện nhà ở xuống cấp, thậm chí tiềm ẩn nguy cơ đổ sập, đang khiến người dân phố cổ Hội An nơm nớp lo sợ.
Chùa Cầu – biểu tượng xuyên suốt 4 thế kỷ của phố cổ Hội An - đang lâm cảnh rệu rã, nứt nẻ nhưng hằng ngày vẫn phải “gánh” hàng nghìn lượt khách tham quan.
Gần 60 ngôi nhà cổ đang dần xuống cấp, trong đó hơn 30 căn nhà trên 200 tuổi, thành phố Đà Nẵng kiểm tra và lập đề án tổng thể nhằm gìn giữ, bảo tồn.
Trung tâm Văn hóa tỉnh Đắk Nông xây dựng gần 50 tỷ đồng mới đưa vào sử dụng và chưa được quyết toán hồ sơ xây dựng nhưng nhiều hạng mục bị xuống cấp.
Trung bình mỗi ngày, hàng nghìn lượt người và xe qua lại cây cầu dân sinh rệu rã chờ sập trong tâm thế thót tim.
Phương tiện đi lại quá đông khiến đường Tân Thới Nhất xuống cấp nghiêm trọng, trở thành nỗi ám ảnh của người dân khi đi qua.
Thời gian gần đây, mặt đường cầu Đuống (Hà Nội) xuống cấp, nham nhở vết lún, "ổ gà", khiến người tham gia giao thông gặp không ít khó khăn.
Ngày 31/10, Hội An sẽ trình tỉnh phương án tu bổ Chùa Cầu, kinh phí dự trù cho việc tu bổ rơi vào khoảng 15-20 tỷ đồng.
Chùa Cầu – biểu tượng xuyên suốt 4 thế kỷ của phố cổ Hội An giờ đây đang lâm cảnh xuống cấp trầm trọng và ô nhiễm bủa vây.
Các dãy nhà của trường THPT Trương Định xuống cấp, vữa bong tróc từng mảng, có dấu hiệu bị nghiêng nhưng đến nay vẫn phải sử dụng để dạy và học.
Nhiều nhà ga trên tuyến đường Cát Linh - Hà Đông có hiện tượng bong bật xi măng của tường cột trụ chống mái hành lang đi bộ, làm trơ phần ốc bu lông phía trong.
Ngôi trường THPT ở huyện đảo Lý Sơn, Quảng Ngãi xuống cấp nghiêm trọng và chỉ còn nước chờ sập khiến học sinh lâm vào tình cảnh vừa học vừa run.
Từng được công nhận là “con đường đẹp nhất Việt Nam” thế nhưng hiện Quốc lộ 8A lại xuống cấp nghiêm trọng và 4 năm qua không sửa xong. Vì sao?
Hàng loạt vụ việc 'sếp đánh nhân viên' xảy ra gần đây đã gióng lên hồi chuông báo động về sự xuống cấp trong văn hóa ứng xử nơi công sở.
Một khu nhà xuống cấp trầm trọng, nhưng khi được hỏi vì sao chưa được đưa vào kế hoạch sửa chữa, vị chủ tịch phường vô tư trả lời, "phải hỏi thành phố, phường chịu".
Hơn chục năm nay, cuộc sống của hơn 3.000 hộ dân tại phường Hiệp Bình Chánh, Q.Thủ Đức (TP.HCM) đang bị "treo" lơ lửng theo dự án ga Bình Triệu.
Tại huyện Từ Lợi, Trương Gia Thế, tỉnh Hồ Nam, Trung Quốc những trụ cầu bắc qua sông Lễ Thủy bị biến dạng một cách khó hiểu, chưa xác định nguyên nhân và chỉ lộ ra khi nước sông rút bất thường.
Trên đường Phạm Văn Đồng (đoạn từ Công viên Gia Định đến cầu Bình Lợi, TP.HCM), hàng loạt trạm chờ xe buýt đang xuống cấp, hư hỏng nghiêm trọng, nhếch nhác.
Dạ dày ‘xuống cấp’ chủ yếu là do sự tích tụ dần dần của những thói quen xấu gây hại sức khỏe nói chung và dạ dày nói riêng như ăn không đúng bữa, hút thuốc, uống rượu bia quá nhiều,…
Con đường Võ Văn Vân (huyện Bình Chánh, TP.HCM) được người dân ví là đường tử thần, bởi nơi đây đã không ít lần cướp đi máu và nước mắt của người tham gia giao thông.
Bất chấp nguy hiểm, 10 hộ dân vẫn đang sinh sống trong khu chung cư xuống cấp nghiêm trọng 727 (đường Trần Hưng Đạo, quận 5) khiến Bí thư Thăng phải chỉ đạo khẩn trương di dời.
(VTC News) - Phố đi bộ Nguyễn Huệ (TP.HCM) là công trình đường đi bộ hiện đai bậc nhất Việt Nam nhưng lại đang xuống cấp trầm trọng khi chưa được nghiệm thu.
Nhà chờ xe buýt hiện đại với tiêu chuẩn quốc tế đầu tiên ở Hà Nội qua nhiều tháng hoàn thành đang bị hoen gỉ, bụi bặm, cũ bẩn và nhếch nhác.
Khu tap the C5 Quynh Mai Ha Noi - được xây dựng từ những năm 60, trải qua nhiều năm sử dụng nhưng lại không được chỉnh trang tu sửa, có nguy cơ đổ sập
Cầu treo Nà Chạp, xã Quang Thuận, Bạch Thông, Bắc Kạn vừa mới đưa vào sử dụng trong một thời gian ngắn, nhưng đã xuất hiện nhiều vết nứt.
Thiếu tính biểu tượng, áp dụng công nghệ lạc hậu, xây dựng theo phong trào... là những lý giải mà các chuyên gia điêu khắc, mỹ thuật đưa ra trước tình trạng thừ
Người dân ở khu tập thể H36 Xuân La, Hà Nội đang phải chịu cảnh sống trong khu tập thể xập xệ, cũ nát có nguy cơ đổ sập bất cứ lúc nào.
61 hộ dân với gần 400 nhân khẩu ở khu tập thể H36 Xuân La (Tây Hồ, Hà Nội) đang hàng ngày phải chịu cảnh sống trong khu tập thể xập xệ, cũ nát có nguy cơ đổ sập
Trường THCS Cao Xanh (Quảng Ninh) đã phải bỏ hoang 2 năm nay do lo ngại tình trạng xuống cấp ảnh hưởng đến tính mạng học sinh.
Theo phản ánh của cử tri, một số loại giấy bạc nhỏ thị trường từ chối lưu thông, tiền polymer nhanh bị bong tróc...