
Xúc động phút cúi đầu của bác sĩ dành cho thanh niên 19 tuổi hiến tạng cứu người
Trước khi thực hiện ca mổ lấy tạng, ê-kíp phẫu thuật dành một phút mặc niệm tri ân chàng trai 19 tuổi chết não đang nằm trên bàn mổ để hiến tạng.
Trước khi thực hiện ca mổ lấy tạng, ê-kíp phẫu thuật dành một phút mặc niệm tri ân chàng trai 19 tuổi chết não đang nằm trên bàn mổ để hiến tạng.
Lần đầu tiên y văn thế giới ghi nhận trường hợp ghép thành công thận từ lợn được biến đổi gene sang cơ thể người bị chết não.
TS.BS Dư Thị Ngọc Thu, BV Chợ Rẫy nói về việc BV thực hiện thành công 4 ca phẫu thuật nhờ CSGT hai địa phương phối hợp chuyển tạng trong thời gian nhanh nhất.
Ngày 1/2, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức ghép tim thành công cho bệnh nhi L.X.H., 7 tuổi, nặng 16 kg.
Theo đơn vị Điều phối ghép các bộ phận cơ thể người thuộc Bệnh viện Chợ Rẫy, trong năm 2020 đơn vị đã nhận 18.500 đơn đăng ký tự nguyện hiến tạng khi qua đời.
Dù phải đối mặt với những thách thức chưa từng có do đại dịch COVID-19, nhưng 2020 vẫn là năm y tế Việt Nam tạo ra nhiều bứt phá trong lĩnh vực ghép tạng.
Năm 2020, COVID-19 đẩy ngành y đứng trước những thách thức chưa từng có, nhưng đây cũng là "cú hích" tạo nhiều thay đổi mang tính bứt phá trong lĩnh vực y tế.
Là cơ sở đầu tiên của cả nước cán mốc 1.000 ca ghép thận, Bệnh viện Việt Đức vinh dự nhận nhiều danh hiệu và bằng khen cấp Nhà nước cho tập thể, cá nhân xuất sắc.
Chỉ trong vòng 1 tuần, các bác sĩ của Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 thực hiện thành công 5 ca ghép gan.
Ngày 2/12, Trung tâm Điều phối ghép tạng Quốc gia thực hiện ca điều phối, vận chuyển tạng từ Vũng Tàu đi TP.HCM, Huế và Hà Nội để cứu người.
Với thành công này của y bác sĩ Bệnh viện Trung ương Quân đội 108, Việt Nam là nước đầu tiên ở Đông Nam Á ghép cùng lúc 2 cẳng tay cho bệnh nhân.
Học viện Quân y cho biết vừa thực hiện thành công kỹ thuật ghép ruột cho bệnh nhân từ người cho còn sống.
Người phụ nữ 57 tuổi bị ung thư ngực, trước khi qua đời đã hiến tặng giác mạc, mang lại ánh sáng cho 2 người đàn ông.
Việt Nam có hơn 5.200 ca ghép tạng từ hiến tặng trong đó có 43 ca ghép tim, 7 ca ghép phổi, trên 4.900 ca ghép thận...
Cha không may qua đời, mẹ đi làm xa không kịp về, Mạnh thay mẹ ký vào đơn xin hiến tạng với hy vọng cứu sống được nhiều người.
Các bác sĩ Bệnh viện Trung ương Huế vừa ghép tuỷ cứu sống bé gái 8 tuổi quê Kiên Giang bị ung thư nguyên bào thần kinh.
Bệnh nhân 91 được Bệnh viện Chợ Rẫy tiếp nhận để tiếp tục điều trị nội khoa, khắc phục tình trạng nhiễm trùng, đợi ghép phổi khi đủ điều kiện.
Ca ghép được thực hiện xuyên đêm và kết thúc lúc 7h sáng nay với kết quả ban đầu là lá gan hoạt động trở lại ngay trong cơ thể mới.
Hơn 2 tháng sau ca sửa tim, ghép phổi “kỳ diệu”, sức khoẻ của chị P.T.H. dần hồi phục, mọi hoạt động như ăn uống, sinh hoạt đều diễn ra bình thường.
Họ có thể là công nhân, nông dân hay học sinh không may bị nạn chết não, nhưng họ vẫn sống mãi với thời gian nhờ nghĩa cử cao đẹp “hiến tạng cứu người”.
Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức vừa thực hiện thành công ca ghép đồng thời gan – thận cho bệnh nhân người Lào.
Nếu Darrel chết, tỷ lệ bệnh nhân sống sau phẫu thuật ghép tim ở trung tâm y tế chỉ còn 81%, nên bác sĩ buộc ông phải sống thực vật.
Sau ca ghép tim, bệnh nhân rơi vào chết não nhưng bệnh viện nói dối gia đình để giữ bệnh nhân nằm viện suốt 1 năm.
Matt Price (39 tuổi, ở Anh) hiến tặng gan cho con trai Callan, cậu bé bị mắc căn bệnh di truyền hiếm gặp, khó giữ mạng sống nếu không được ghép gan.
Hơn 2.000 mô lấy từ cơ thể người trong đó nhiều nhất là van tim, mạch máu, gân, xương, da, giác mạc đang được lưu trữ tại Ngân hàng mô, Bệnh viện Việt Đức.
Sau khi được ghép tạng từ người cho chết não ở Hà Nội, 2 bệnh nhân đang điều trị tại Bệnh viện Trung ương Huế hoàn toàn tỉnh táo, chỉ số sức khỏe tốt.
Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức vinh dự nhận Bằng khen của Bộ trưởng Y tế với thành tích thực hiện thành công 15 ca ghép tạng trong 6 ngày.
Tim, gan, hai thận, hai phổi của nam thanh niên bị chết não sau tai nạn giao thông được ghép cho 5 bệnh nhân.
Từ 12/8 đến 18/8, đội ngũ chuyên gia, y bác sĩ của Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức thực hiện 15 ca ghép tạng cứu sống các bệnh nhân.
Sáng 1/8, Shaylyn qua đời, Kurt và Jessica đứng lặng lẽ bên giường bệnh để vĩnh biệt con gái trước khi hiến gan, thận, tim và hai giác mạc.