Nghe lính cứu hộ kể chuyện những vụ giải cứu 'trời ơi'
Nhảy sông tự tử nhưng đổi ý bơi vào bờ, nhảy cầu lập hiện trường giả tự tử để trốn nợ, đó chỉ là một vài trường hợp bi hài mà lực lượng cứu hộ gặp phải.
Nhảy sông tự tử nhưng đổi ý bơi vào bờ, nhảy cầu lập hiện trường giả tự tử để trốn nợ, đó chỉ là một vài trường hợp bi hài mà lực lượng cứu hộ gặp phải.
Mùa nước dâng cũng là "mùa cơ cực" với nhiều người dân ở những khu vực chịu ảnh hưởng nặng nề bởi triều cường tại đô thị lớn nhất nước.
Người ta mua đất nông nghiệp hoặc đất lúa, ao, rồi đất mặt tiền, gần chợ, với mong mỏi một ngày không xa, cây cầu kia sẽ đào móng, khu công nghiệp nọ sẽ động thổ.
Hai trong số các vụ án gây rúng động là vụ xuất lậu hơn 80 lượng vàng sang Hàn Quốc, vụ nhập lậu vàng qua đường hàng không lớn nhất từ trước tới nay.
Khu xóm Chùa bên cạnh chợ "cầu Sài Gòn" ở Phnom Penh, Campuchia quy tụ rất nhiều người Việt Nam sang làm ăn từ những năm 1991.
Mấy tuần trở lại đây, gia đình anh Toàn chị Hương (thường trú tại quận Hoàng Mai, Hà Nội) như thể có đám.
Tháng 7 – tháng 8, trời biển êm cũng là lúc nhiều ngư dân ven biển, dọc ghềnh đá Châu Me, Quảng Ngãi vào mùa săn nhum, được ví như "nhân sâm" của biển.
Ngâm mình trong dòng nước lạnh, có khi hôi thối, rà từng mét vuông dưới lòng sông tìm thi thể, trèo lên nhà cao tầng, trụ điện để khống chế kẻ "ngáo đá"...
Đa phần học viên không thu hoạch được gì, có người bỏ ra hàng chục, hàng trăm triệu đồng đi học để rồi cuối cùng trở thành con nợ, tiền mất tật mang…
Có nhiều dịch vụ để “Thượng đế” lựa chọn, như “lớp học karaoke cấp tốc”, “dạy hát karaoke tại nhà”, “dạy hát karaoke một kèm một”, “dạy hát karaoke buổi trưa”.
Không ít cô gái mắc dị tật “khó nói”, thậm chí mang hình hài nam giới đã được thay đổi cuộc đời, tìm thấy hạnh phúc, có được những đứa con của chính mình.
Trên chiếc thuyền thúng nhỏ giữa trời nước mênh mông, những người dân xứ đảo chòng chành đời mình với đời rong, một thứ của trời cho trong những ngày nắng hạ.
Bằng vỏ bọc là doanh nhân thành đạt, những kẻ lừa đảo trở thành hình mẫu muốn theo đuổi của bao người nhẹ dạ cả tin, ném tiền vào các dự án "ảo".
Gần đây xuất hiện một hình thức kiếm tiền mới là chạy bộ hoặc đi bộ kiếm tiền, người chơi thi nhau mời chào người tham gia với những hứa hẹn thu nhập hấp dẫn.
Tú ông 9X bỏ tiền thuê nhà cho gái bán dâm ở rồi phân loại nhân viên thành nhiều nhóm như “hàng” bình dân, “hàng” VIP... để phục vụ khách làng chơi.
Gần đây, cùng với đầu tư tiền điện tử thì kinh doanh ngoại hối (còn gọi là “đánh” Forex) đã trở thành một trong những lựa chọn hàng đầu của nhiều người.
Giữa mênh mông trời biển, trước bão táp mưa sa, là những người chiến sĩ Công an đang ngày đêm làm nhiệm vụ giữ gìn sự bình yên cuộc sống.
Nizam xứ Hyderabad là vua nước Hyderabad, nay bị chia thành bang Telangana, khu vực Hyderabad-Karnataka của Karnataka và Marathwada của Maharashtra ở Ấn Độ.
Trong khi những kẻ gửi "bom thư" lên kế hoạch một cách bài bản nhằm qua mắt cơ quan chức năng thì những người bị hại lại thiếu hợp tác với công an.
Vụ án nữ sinh giao gà bị sát hại ban đầu chỉ là tin trình báo mất tích nhưng sau đó đã trở thành vụ án ly kỳ nhất lịch sử tố tụng miền ngược.
Sau 10 năm nghiên cứu, dự án tìm hiểu về vật thể không xác định (UFO) của Không quân Mỹ vẫn chưa thể kết luận có người ngoài hành tinh hay không.
Họ là những thiếu nữ xinh đẹp, xuân sắc, vì những lý do khác nhau đã trượt chân vào con đường buôn bán ma túy, khiến họ phải chôn vùi tuổi thanh xuân sau song sắt trại giam.
Chỉ sau một ngày, Công an tỉnh Tiền Giang đã bắt giữ được thủ phạm, thành tích này có một phần đóng góp không nhỏ của cán bộ chiến sĩ Phòng Kỹ thuật Hình sự.
Do cần tiền để chi tiêu cá nhân nên ông Thịnh đã "lập mưu" để lừa đảo chiếm đoạt tiền của người quen là ông Nguyễn Văn Bảo - Giám đốc Công ty CP đầu tư xây dựng Lũng Lô (công ty Lũng Lô).
Đây là chuyện có thật 100%, được ông John Corcoran nay đã 81 tuổi, đang hành nghề luật sư tại tiểu bang Texas (Mỹ) thuật lại chuyện đời mình.
Khi cơ quan chức năng bóc gỡ đường dây ma túy khủng do Tuấn “trưởng bản” điều hành, nhiều người đã hết sức ngỡ ngàng...
Đầu tháng 4/2017, một người chăn bò phát hiện túi ni lông chứa bộ hài cốt nằm cô độc giữa một con suối cạn thuộc khu du lịch hoang phế ở Mỹ Xuân, huyện Tân Thành, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu (BRVT) và nghĩ là hài cốt của nạn nhân chiến tranh thời xưa nên trình báo đến các cấp chính quyền địa phương.
Từng chỉ huy Đại Đoàn 312 tấn công Điện Biên Phủ, bắt sống tướng De Castries và nội các kết thúc cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược, Đại tướng Lê Trọng Tấn nhiều lần được Nhà nước cấp biệt thự nhưng ông kiên quyết từ chối, quay về sống giản tiện cho đến cuối đời.
Thân pháp ảo diệu, tới lui như chớp, lướt trên mặt nước, không còn bị trở ngại bởi không gian, trọng lực… đó là những gì có thể khái quát được về khinh công.