Đời sống

Người bốc vác chật vật mưu sinh dưới cái nắng 'cháy da, cháy thịt' ở Hà Nội

Thứ Bảy, 06/05/2023 12:28:27 +07:00

(VTC News) - Dù nắng nóng gay gắt nhưng nhiều người làm nghề bốc vác vẫn miệt mài mưu sinh tại bến xe Mỹ Đình (phường Mỹ Đình, Nam Từ Liêm, Hà Nội) dưới nền nhiệt hơn 52 độ C.

Người bốc vác chật vật mưu sinh dưới cái nắng 'cháy da, cháy thịt'.

Người bốc vác chật vật mưu sinh dưới cái nắng 'cháy da, cháy thịt' ở Hà Nội - 1

Hà Nội đang ở trong đợt nắng nóng gay gắt đầu tiên trong năm với nhiệt cao nhất 26-39 độ C. Trong những ngày "cháy da, cháy thịt" này, vẫn có hàng chục người làm nghề bốc vác hàng hóa cần mẫn làm việc tại khu vực cổng phụ bến xe Mỹ Đình (phường Mỹ Đình, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội).

Người bốc vác chật vật mưu sinh dưới cái nắng 'cháy da, cháy thịt' ở Hà Nội - 2
Người bốc vác chật vật mưu sinh dưới cái nắng 'cháy da, cháy thịt' ở Hà Nội - 3

Trước ánh nắng, sức nóng giữa trưa, họ hối hả bốc dỡ hàng hóa để chuyển lên xe. Những kiện hàng to hay nhỏ sẽ được tính với giá thành khác nhau, dao động từ 15.000 đồng đến 50.000 đồng mỗi lần vận chuyển. 

Người bốc vác chật vật mưu sinh dưới cái nắng 'cháy da, cháy thịt' ở Hà Nội - 4

Nền nhiệt độ ngoài trời tại bến xe Mỹ Đình có lúc lên đến 52 độ C.

Người bốc vác chật vật mưu sinh dưới cái nắng 'cháy da, cháy thịt' ở Hà Nội - 5

Đa phần những người bốc vác ở đây đều trang bị cho mình mũ, khăn thấm nước để làm dịu bớt cái nóng. 

Người bốc vác chật vật mưu sinh dưới cái nắng 'cháy da, cháy thịt' ở Hà Nội - 6

Anh Nguyễn Văn Tuấn (quê Cao Bằng) cho biết, nhóm của anh được chia làm 2 ca sáng và chiều. Những ngày này, lượng xe vào bến tăng cao nên anh và nhóm phải làm việc hết công suất nhằm đảm bảo được công việc tốt nhất. "Nhiều khi tôi cũng tính nghỉ việc bốc vác vì quá nặng nhọc nhất là vào thời điểm nắng nóng, nhưng nghỉ ở đây không biết làm ở đâu nên vẫn làm công việc này suốt 5 năm qua. Hàng hoá ra vào bến xe Mỹ Đình rất nhiều, kèm với thời tiết nắng nóng khiến công việc chúng tôi cũng chậm hơn so với những ngày bình thường. Mỗi tháng tôi làm ở đây được khoảng 8 triệu, đủ trang trải cuộc sống", anh Tuấn chia sẻ.

Người bốc vác chật vật mưu sinh dưới cái nắng 'cháy da, cháy thịt' ở Hà Nội - 7
Người bốc vác chật vật mưu sinh dưới cái nắng 'cháy da, cháy thịt' ở Hà Nội - 8

Hoạt động nhiều dưới nền nhiệt độ như "cháy da", người bốc vác thường xuyên phải lấy nước lạnh lau mặt.

Người bốc vác chật vật mưu sinh dưới cái nắng 'cháy da, cháy thịt' ở Hà Nội - 9

Dù tranh thủ ngồi nghỉ ở nơi có bóng mát nhưng anh Tùng (quê Hà Nội) vẫn tỏ ra khó chịu với thời tiết nắng nóng gay gắt. Anh Tùng cho biết: "Thời điểm này những người bốc vác hàng hoá như chúng tôi vất vả hơn so với các nghề khác vì thường xuyên phải ra nắng. Dù vất vả là thế nhưng tôi vẫn luôn cố gắng hoàn thành công việc".

Người bốc vác chật vật mưu sinh dưới cái nắng 'cháy da, cháy thịt' ở Hà Nội - 10

Mỗi ngày, anh Tùng phải chuyển hàng trăm chuyến hàng từ bên ngoài cổng vào đến tận xe đi các tỉnh.

Người bốc vác chật vật mưu sinh dưới cái nắng 'cháy da, cháy thịt' ở Hà Nội - 11

Thời tiết nắng nóng và hoạt động ở cường độ cao trong nhiều giờ khiến nhiều người thấm mệt.

Người bốc vác chật vật mưu sinh dưới cái nắng 'cháy da, cháy thịt' ở Hà Nội - 12

Sau mỗi chuyến hàng được chuyển đi, họ lại nghỉ ngơi ít phút cho bớt mệt mỏi giữa cái nóng gay gắt đầu mùa. 

Ngô Nhung
Bình luận
vtcnews.vn