Tin nóng

Gia đình liệt sĩ ở Hà Tĩnh đón nhận cuốn sổ được cựu binh Mỹ cất giữ 56 năm

Chủ Nhật, 05/03/2023 12:50:00 +07:00

(VTC News) - “Mong muốn của tôi là trao trả lại cuốn nhật ký, ngày hôm nay tôi đã làm được điều đó. Đây là sứ mệnh và nhiệm vụ mà tôi phải thực hiện”, ông Peter Mathews nói.

Video: Cựu binh Mỹ Peter Mathews thăm gia đình liệt sĩ Cao Văn Tuất

Gia đình liệt sĩ ở Hà Tĩnh đón nhận cuốn sổ được cựu binh Mỹ cất giữ 56 năm - 1

Sáng 5/3, tại nhà ông Hà Huy Mỳ (xã Kỳ Xuân, huyện Kỳ Anh, Hà Tĩnh) rất đông bà con tập trung để tận mắt nhìn thấy cuốn sổ lưu bút của liệt sĩ Cao Văn Tuất (Cao Xuân Tuất) sau 56 năm thất lạc.

Gia đình liệt sĩ ở Hà Tĩnh đón nhận cuốn sổ được cựu binh Mỹ cất giữ 56 năm - 2

Bà Cao Thị Diếu (85 tuổi, chị gái liệt sĩ Tuất) có mặt tại nhà con Hà Huy Mỳ từ sáng sớm để chờ đón khoảnh khắc nhận di vật của người em trai sau 56 năm thất lạc. Bà Diếu sức khỏe đã yếu nên phải di chuyển bằng xe lăn.

Gia đình liệt sĩ ở Hà Tĩnh đón nhận cuốn sổ được cựu binh Mỹ cất giữ 56 năm - 3

Gần 9h sáng 5/3, ông Peter Mathews có mặt tại gia đình ông Hà Huy Mỳ, sau hành trình dài hơn 13.000 km. Đi cùng ông còn có vợ là bà Christina Mathews.

Gia đình liệt sĩ ở Hà Tĩnh đón nhận cuốn sổ được cựu binh Mỹ cất giữ 56 năm - 4

Ông Hà Huy Mỳ và người dân xã Kỳ Xuân tiếp đón ông Mathews bằng những cái ôm, bắt tay nồng ấm.

Gia đình liệt sĩ ở Hà Tĩnh đón nhận cuốn sổ được cựu binh Mỹ cất giữ 56 năm - 5
Gia đình liệt sĩ ở Hà Tĩnh đón nhận cuốn sổ được cựu binh Mỹ cất giữ 56 năm - 6

Ông Mathews và vợ dâng hương, đặt lễ hai bông hoa hồng khô cùng kỷ vật của liệt sĩ Tuất.

Gia đình liệt sĩ ở Hà Tĩnh đón nhận cuốn sổ được cựu binh Mỹ cất giữ 56 năm - 7

Ông Peter Mathews trò chuyện cùng người thân liệt sĩ Tuất và bày tỏ niềm vui khi hoàn thành ước nguyện trả lại cuốn sổ.

Gia đình liệt sĩ ở Hà Tĩnh đón nhận cuốn sổ được cựu binh Mỹ cất giữ 56 năm - 8

Nhìn thấy di vật của cậu Tuất sau hơn nửa thế kỷ lưu lạc, ông Mỳ xúc động: “Cậu tôi hi sinh khi còn quá trẻ, chưa có gia đình, không để lại kỷ vật gì. Cuốn sổ là niềm hi vọng để gia đình có manh mối tìm kiếm mộ liệt sĩ,…”.

Gia đình liệt sĩ ở Hà Tĩnh đón nhận cuốn sổ được cựu binh Mỹ cất giữ 56 năm - 9

Sau khi dâng hương tại gia đình liệt sĩ, ông Peter Mathews rời nhà ông Hà Huy Mỳ, cùng gia đình liệt sĩ Cao Văn Tuất tới trụ sở UBND xã Kỳ Xuân để dự lễ trao trả cuốn nhật ký.

Gia đình liệt sĩ ở Hà Tĩnh đón nhận cuốn sổ được cựu binh Mỹ cất giữ 56 năm - 10

Cựu binh Peter Mathews bắt tay lãnh đạo UBND xã Kỳ Xuân.

Gia đình liệt sĩ ở Hà Tĩnh đón nhận cuốn sổ được cựu binh Mỹ cất giữ 56 năm - 11
Gia đình liệt sĩ ở Hà Tĩnh đón nhận cuốn sổ được cựu binh Mỹ cất giữ 56 năm - 12
Gia đình liệt sĩ ở Hà Tĩnh đón nhận cuốn sổ được cựu binh Mỹ cất giữ 56 năm - 13

Cựu binh Mỹ muốn thân nhân liệt sĩ là người đầu tiên chạm tay vào cuốn sổ.

Gia đình liệt sĩ ở Hà Tĩnh đón nhận cuốn sổ được cựu binh Mỹ cất giữ 56 năm - 14
 
Gia đình liệt sĩ ở Hà Tĩnh đón nhận cuốn sổ được cựu binh Mỹ cất giữ 56 năm - 15

Tại buổi lễ, ông Mathews chia sẻ, đã 56 năm kể từ ngày rời chiến trường Tây Nguyên, ông mới quay lại Việt Nam. Nhận được sự tiếp đón nhiệt tình của gia đình liệt sĩ ông dường như quên hết mệt mỏi sau chuyến đi dài.

Gia đình liệt sĩ ở Hà Tĩnh đón nhận cuốn sổ được cựu binh Mỹ cất giữ 56 năm - 16

“Tôi nghĩ mọi người đều đã biết đến câu chuyện về cuốn nhật ký cũng như mong muốn của tôi. Ngày hôm nay tôi đã thực hiện được tâm nguyện của mình. Mong muốn của tôi là trao trả lại cuốn nhật ký, ngày hôm nay tôi đã làm được điều đó. Đây là sứ mệnh và nhiệm vụ mà tôi phải thực hiện”, ông nói.

Gia đình liệt sĩ ở Hà Tĩnh đón nhận cuốn sổ được cựu binh Mỹ cất giữ 56 năm - 17

Ngoài ra, ông Mathews tỏ ra ấn tượng với sự phát triển, thịnh vượng và hòa bình tại Việt Nam, đất nước từng một thời lửa đạn.

Gia đình liệt sĩ ở Hà Tĩnh đón nhận cuốn sổ được cựu binh Mỹ cất giữ 56 năm - 18

"Gia đình tôi sẽ giữ gìn và truyền lại cho thế hệ con cháu. Cảm ơn ông Mathews rất nhiều vì đã giữ gìn cuốn sổ cho đến hôm nay để trao trả lại cho gia đình", ông Hà Huy Mỳ phát biểu.

Gia đình liệt sĩ ở Hà Tĩnh đón nhận cuốn sổ được cựu binh Mỹ cất giữ 56 năm - 19

Những món quà kỷ niệm UBND huyện Kỳ Anh tặng vợ chồng cựu binh Mỹ.

Gia đình liệt sĩ ở Hà Tĩnh đón nhận cuốn sổ được cựu binh Mỹ cất giữ 56 năm - 20

Sau khi tiếp nhận cuốn sổ, gia đình ông Hà Huy Mỳ cất vào tủ kính để bảo quản và lưu giữ.

Trước đó, VTC News đưa tin về câu chuyện cựu binh Mỹ Peter Mathews từng tham chiến ở Việt Nam đã lưu giữ một cuốn sổ khắc tên “Cao Xuan Tuat” (một người lính của quân đội Việt Nam) suốt hơn nửa thế kỷ.

Thông tin trên được ông Trần Nhật Tân, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh Hà Tĩnh quan tâm. Sau nhiều ngày tìm kiếm thông tin liệt sĩ, ông Tân và cơ quan chức năng tỉnh Hà Tĩnh đã xác định chủ nhân cuốn sổ trên là liệt sĩ Cao Văn Tuất ở thôn Cao Thắng, xã Kỳ Xuân, huyện Kỳ Anh.

Sau đó vị cựu binh Mỹ đã gửi email đến cơ quan chức năng của tỉnh Hà Tĩnh nêu nguyện vọng sang Việt Nam trao trả cuốn nhật ký của liệt sĩ Cao Văn Tuất. Ngày 5/3, cựu binh Mỹ Peter Mathews đến nhà người thân liệt sĩ Cao Văn Tuất để trao cuốn nhật ký lưu lạc 56 năm.

TRỌNG TÙNG
Bình luận
vtcnews.vn