Tin nóng

Dòng người khóc nấc dưới mưa đón linh cữu liệt sĩ Lê Ánh Sáng về quê mẹ

Thứ Năm, 03/08/2023 13:46:47 +07:00

(VTC News) - Hàng trăm người dân, từ trẻ em đến người già ở xã Tân Lâm Hương đội mưa, chờ đợi hàng giờ đồng hồ để đón thi hài liệt sĩ Lê Ánh Sáng trở về quê mẹ Hà Tĩnh.

Dòng người khóc nấc dưới mưa đón linh cữu liệt sĩ Lê Ánh Sáng về quê mẹ - 1

Sáng 3/8, thi hài Đại úy, Liệt sĩ Lê Ánh Sáng được đồng đội đưa từ TP Đà Lạt (Lâm Đồng) về đến quê nhà ở xã Tân Lâm Hương, huyện Thạch Hà (Hà Tĩnh).

Dòng người khóc nấc dưới mưa đón linh cữu liệt sĩ Lê Ánh Sáng về quê mẹ - 2

Đại úy Lê Ánh Sáng (SN 1990) là một trong ba chiến sĩ Cảnh sát giao thông (CSGT) thuộc Trạm CSGT Madaguoi (Phòng CSGT, Công an tỉnh Lâm Đồng) hy sinh trong lúc thực hiện nhiệm vụ cứu hộ, cứu nạn trên đèo Bảo Lộc vào chiều 30/7.

Dòng người khóc nấc dưới mưa đón linh cữu liệt sĩ Lê Ánh Sáng về quê mẹ - 3

Trong lúc chờ đợi thi hài liệt sĩ, cơn mưa lớn bất ngờ kéo đến, tầm tã suốt nhiều giờ đồng hồ. Hàng trăm người dân trên địa bàn xã đã đội mưa, xếp thành hàng dài trước cổng nhà của liệt sĩ đến chờ đợi khoảnh khắc đón anh trở về với đất mẹ.

Dòng người khóc nấc dưới mưa đón linh cữu liệt sĩ Lê Ánh Sáng về quê mẹ - 4
Dòng người khóc nấc dưới mưa đón linh cữu liệt sĩ Lê Ánh Sáng về quê mẹ - 5

Mẹ liệt sĩ Lê Ánh Sáng - bà Hoàng Thị Xuyến khóc ngất vì thương con: "Sáng ơi! sao con không đưa con dâu của mẹ cùng về khỏe mạnh mà về như thế này”.

Dòng người khóc nấc dưới mưa đón linh cữu liệt sĩ Lê Ánh Sáng về quê mẹ - 6

Hàng trăm người dân đứng trang nghiêm, tay cầm hoa cúc trắng, đứng dọc hai bên đường để chờ đón linh cữu liệt sĩ Lê Ánh Sáng trở về.

Dòng người khóc nấc dưới mưa đón linh cữu liệt sĩ Lê Ánh Sáng về quê mẹ - 7

Đúng 8h40, đoàn xe chở linh cữu liệt sĩ Lê Ánh Sáng về nhà.

Dòng người khóc nấc dưới mưa đón linh cữu liệt sĩ Lê Ánh Sáng về quê mẹ - 8

Nhiều người không kìm nén được sự xúc động và òa khóc.

Dòng người khóc nấc dưới mưa đón linh cữu liệt sĩ Lê Ánh Sáng về quê mẹ - 9

Bà Lê Thị Hạnh (o ruột liệt sĩ Lê Ánh Sáng) chia sẻ, nếu không gặp sự cố, sắp tới, bà Hạnh sẽ bay vào Lâm Đồng dự đám cưới cháu.“Tất cả vé máy bay của người thân trong gia đình đều đã được Sáng đặt. Thiệp mời cũng đã gửi cho bạn bè, nhà hàng tiệc cưới cũng đã sẵn sàng nhưng cháu tôi lại ra đi, bỏ lại tất cả”, bà Hạnh khóc nghẹn.

Dòng người khóc nấc dưới mưa đón linh cữu liệt sĩ Lê Ánh Sáng về quê mẹ - 10
Dòng người khóc nấc dưới mưa đón linh cữu liệt sĩ Lê Ánh Sáng về quê mẹ - 11

Đồng đội cầm di ảnh, Bằng Tổ quốc ghi công đi phía trước linh cữu liệt sĩ Lê Ánh Sáng.

Dòng người khóc nấc dưới mưa đón linh cữu liệt sĩ Lê Ánh Sáng về quê mẹ - 12

Chứng kiến giây phút này, nhiều người dân không cầm được nước mắt, xót xa, tiếc thương Đại úy Lê Ánh Sáng.

Dòng người khóc nấc dưới mưa đón linh cữu liệt sĩ Lê Ánh Sáng về quê mẹ - 13

Các chiến sĩ cảnh sát thuộc Trạm CSGT Madaguoi (Phòng CSGT, Công an tỉnh Lâm Đồng) đứng lặng người sau hành trình đưa đồng đội đã hi sinh về gia đình.

Trước đó, như VTC News đã đưa tin, khoảng 14h30 ngày 30/7, nhận được thông tin khu chốt đèo Bảo Lộc (khu vực nằm giữa đèo Bảo Lộc) có hiện tượng sạt lở, các  chiến sỹ thuộc trạm CSGT Madagui đang thực hiện nhiệm vụ tuần tra, kiểm soát đã trở về chốt CSGT đèo Bảo Lộc để cùng người dân di dời phương tiện, trang thiết bị.

Trong lúc đang làm nhiệm vụ, một lượng lớn đất đá đổ xuống vùi lấp 3 chiến sỹ CSGT và một người dân.

TRỌNG TÙNG
Bình luận
vtcnews.vn