Đời sống

Ảnh: Muôn kiểu mưu sinh trên phố đi bộ Hồ Gươm

Chủ Nhật, 03/04/2022 19:20:52 +07:00

(VTC News) - Phố đi bộ Hồ Gươm (Hà Nội) không chỉ là chốn vui chơi, giải trí của nhiều du khách sau một tuần làm việc căng thẳng mà còn là nơi kiếm sống của nhiều người.

Ảnh: Muôn kiểu mưu sinh trên phố đi bộ Hồ Gươm - 1

Sau 1 năm dừng hoạt động để phòng, chống dịch COVID-19, phố đi bộ Hồ Gươm đã đón khách trở lại thời gian gần đây.

Ảnh: Muôn kiểu mưu sinh trên phố đi bộ Hồ Gươm - 2

Phố đi bộ Hồ Gươm từ lâu đã là nơi mưu sinh dịp cuối tuần của nhiều người vẽ ký họa. Sau khoảng thời gian dài phải nhận vẽ tại nhà hay các công việc phụ khác, giờ đây họ đã được quay lại với công việc yêu thích của mình. 

Ảnh: Muôn kiểu mưu sinh trên phố đi bộ Hồ Gươm - 3

Trước khi đến với phố đi bộ Hồ Gươm, anh Sơn (33 tuổi) học vẽ trong 7 năm. Anh tự tin kiếm tiền từ công việc vẽ tranh chân dung. Anh Sơn thường bắt đầu công việc trên phố đi bộ từ tối thứ 6, và kết thúc vào đêm muộn Chủ nhật hàng tuần. “Được quay trở lại với không khí náo nhiệt của phố đi bộ, tôi rất phấn khởi. Ngoài dạy vẽ ở nhà, đây là công việc giúp tôi có thêm tiền để trang trải cuộc sống", anh nói. 

Ảnh: Muôn kiểu mưu sinh trên phố đi bộ Hồ Gươm - 4

Hình ảnh các nhóm nhạc đường phố, trong đó có cả các nghệ sĩ khiếm thị, không còn xa lạ đối với nhiều du khách phố đi bộ. 

Ảnh: Muôn kiểu mưu sinh trên phố đi bộ Hồ Gươm - 5

Anh Hùng (bên phải, quê Thanh Hoá) bị khiếm thị từ nhỏ, ra Hà Nội cách đây 7 năm. Anh biểu diễn nghệ thuật trên phố đi bộ hai ngày cuối tuần và tối thứ 6 để kiếm tiền. “Hồi đầu lên Hà Nội mưu sinh tôi cũng gặp nhiều khó khăn lắm. Nhưng làm nhiều rồi cũng quen”, anh Hùng nói.

Ảnh: Muôn kiểu mưu sinh trên phố đi bộ Hồ Gươm - 6

Anh Dương Hữu Phúc (27 tuổi, đến từ Lạng Sơn) phụ giúp mẹ bán đồ chơi cho trẻ em đã được 4 năm. "Dù thu nhập không cao, nhưng đây là công việc giúp tôi có được thêm niềm vui”, anh Phúc nói.

Ảnh: Muôn kiểu mưu sinh trên phố đi bộ Hồ Gươm - 7

Bà Huệ (80 tuổi) thường không cố định chỗ bán hàng. Bà kể, khi có phố đi bộ, bà có cơ hội kiếm tiền nhiều hơn vì khách qua lại đông. “Thời gian nghỉ dịch không có khách, tôi đi nhặt nhạnh ve chai ở ngoài đường rồi đem đi bán. Tôi cũng chẳng nhớ đi làm nghề này từ bao giờ nữa, nhưng nhờ nó mà tôi vẫn sống được đến ngày hôm nay”, bà nói.

Ảnh: Muôn kiểu mưu sinh trên phố đi bộ Hồ Gươm - 8

Bà Chu (71 tuổi) bán đồ chơi bên hồ Gươm kể, trước dịch bà đi nhặt ve chai. Bây giờ, nhiều khách du lịch hơn nhưng mỗi ngày bà cũng chỉ kiếm được khoảng 20.000-30.000 đồng.

Ảnh: Muôn kiểu mưu sinh trên phố đi bộ Hồ Gươm - 9

Một trong những dịch vụ thu hút khách là cho thuê xe mô hình điều khiển từ xa. 

Ảnh: Muôn kiểu mưu sinh trên phố đi bộ Hồ Gươm - 10

Theo một chủ tiệm cho thuê xe điện trẻ em, nhờ phố đi bộ mở cửa trở lại mà gia đình chị có thể thu được khoảng 800.000 đồng/ngày. 

Ảnh: Muôn kiểu mưu sinh trên phố đi bộ Hồ Gươm - 11

“Khi dịch COVID-19 tại Hà Nội căng thẳng, phố đi bộ bị đóng, cuộc sống của tôi cũng trở nên khó khăn hơn vì gia đình còn có con nhỏ. Thời gian đó tôi cũng đã xoay xở chuyển sang bán hàng online nhưng tiền thu lại được cũng không được nhiều", chủ tiệm cho thuê xe điện trẻ em nói.

Ảnh: Muôn kiểu mưu sinh trên phố đi bộ Hồ Gươm - 12

Trước đó, UBND quận Hoàn Kiếm tổ chức lại các không gian đi bộ từ ngày 18/3 tại khu vực hồ Hoàn Kiếm và phụ cận; tuyến phố đi bộ thương mại, dịch vụ Hàng Đào đến Hàng Giấy, mở rộng sang khu phố cổ Hà Nội...

Đắc Huy
Bình luận
vtcnews.vn