
Tài xế say xỉn, chống đối CSGT bị đề xuất phạt 60 triệu đồng
Tài xế say xỉn, bỏ chạy khi bị tổ công tác kiểm tra nồng độ cồn tại TP.HCM đã đến trụ sở Công an quận Phú Nhuận trình diện và bị đề xuất phạt 60 triệu đồng.
Tài xế say xỉn, bỏ chạy khi bị tổ công tác kiểm tra nồng độ cồn tại TP.HCM đã đến trụ sở Công an quận Phú Nhuận trình diện và bị đề xuất phạt 60 triệu đồng.
Người đàn ông có biểu hiện say xỉn lao ô tô vào quán nhậu trên vỉa hè đường Phạm Thế Hiển (quận 8, TP.HCM) khiến 3 người bị cuốn vào gầm xe.
Sau khi sử dụng rượu bia, Nguyễn Thông - tài xế lái ô tô tông 3 người chạy xe máy thương vong ở TP Hội An, tỉnh Quảng Nam.
Vụ việc quân nhân say xỉn đỗ ô tô giữa đường, xô xát với CSGT có dấu hiệu hình sự nên công an chuyển toàn bộ hồ sơ cho quân đội để xử lý theo thẩm quyền.
Sau khi tông liên hoàn khiến nữ cán bộ công an thiệt mạng, tài xế xe Lexus loạng choạng bước xuống xe, ôm đầu nằm vật trên vỉa hè phố Hải Phòng.
Tài xế ô tô gây tai nạn tại ngã tư Bà Triệu - Tô Hiến Thành vẫn chưa xuất trình giấy tờ và chưa hợp tác đo nồng độ cồn theo yêu cầu của cơ quan chức năng.
Sau khi gây tai nạn với cô gái đi xe máy, tài xế ô tô cởi trần bước xuống xe, buông những lời lẽ lăng mạ, đánh cảnh sát khiến nhiều người chứng kiến bức xúc.
Lo sợ chị L. biết chuyện sẽ sốc, gia đình vẫn giấu sự thật, nói dối cháu bé đang được ấp trong lồng kính.
Trong ngày đầu ra quân, CSGT phát hiện và xử phạt 40 triệu đồng tài xế xe tải chạy trên cao tốc Hà Nội - Hải Phòng vi phạm độ cồn mức 0,783 miligam/1 lít khí thở.
Tài xế taxi kể lại khoảnh khắc truy đuổi xe Mazda CX5 điên cuồng bỏ chạy với vận tốc khoảng 170km/h sau khi gây ra 2 vụ tai nạn khiến 3 người bị thương.
Công an xác định tài xế người Đài Loan gây ra 2 vụ tai nạn rồi điên cuồng bỏ chạy ở Mê Linh (Hà Nội) vi phạm nồng độ cồn 0,820mg/lít khí thở.
Đang lái xe máy thì phát hiện chốt kiểm tra nồng độ cồn, người đàn ông ở Hà Tĩnh liền chạy vào ngõ lẩn trốn nhưng bị CSGT chặn lại.
Có hơi men trong người nhưng vẫn tham gia giao thông, tài xế xe cấp cứu ở Hải Phòng bị phạt 35 triệu đồng và tước Giấy phép lái xe 23 tháng.
Nhân chứng cho biết, trên đường đi liên hoan về, nhóm y bác sĩ có biểu hiện say xỉn tự lao xe vào nhau khiến một người bị thương nặng.
Thượng tá Nguyễn Văn Quỹ cho rằng, hiện tượng 'lót tay' CSGT, tiêu cực khi xử phạt vi phạm nồng độ cồn không thể xảy ra khi người dân nghiêm túc chấp hành luật giao thông.
Phó phòng GD&ĐT thị xã Ba Đồn (Quảng Bình) vừa bị phạt 35 triệu đồng, tước bằng lái ô tô 23 tháng do lái xe lúc say rượu.
Công an Hà Tĩnh tạm giữ tài xế Nguyễn Duy Thành để điều tra, xử lý hành vi đấm vào mặt CSGT khi bị yêu cầu kiểm tra nồng độ cồn.
Trong 5 ngày ra quân, lực lượng CSGT Hà Nội xử lý 84 tài xế vi phạm nồng độ cồn, tạm giữ 4 ô tô, 80 xe máy.
Nam tài xế người Hàn Quốc vừa bị CSGT tỉnh Bắc Ninh xử phạt 35 triệu đồng , tước giấy phép lái xe 23 tháng do vi phạm nồng độ cồn 1.335 miligam/lít khí thở.
Sau 2 ngày áp dụng mức phạt mới theo Nghị định 100/2019, CSGT toàn quốc xử lý 615 trường hợp vi phạm nồng độ cồn và phạt tiền hơn 816 triệu đồng.
Người dân cho biết, sau khi gây tai nạn khiến một người chết, tài xế Hoàng Ngọc Tân bỏ xe, rời khỏi hiện trường và có dấu hiện say xỉn.
Tài xế xe Santafe không chấp hành hiệu lệnh dừng xe, tăng ga bỏ chạy khi bị phạt 40 triệu đồng vì vi phạm nồng độ cồn gấp 3 lần mức cao nhất.
"Xe tôi chỉ khoảng 5 triệu mà với mức phạt mới này thì chắc tôi bỏ xe luôn quá. Phạt vậy là quá nặng", anh L.Q.D. nói.
Đã đến lúc phải lấy việc áp dụng luật pháp ngặt nghèo để chấn hưng nền giao thông hoang dại ở Việt Nam mà thế giới nhìn vào bằng ánh mắt kinh sợ.
Nam tài xế nghi sử dụng rượu, bia lái ô tô với tốc độ cao tông trúng nữ giáo viên đi xe máy khiến nạn nhân thiệt mạng tại chỗ.
Say xỉn vẫn lái ô tô rồi gây tai nạn chết người, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra đảng ủy khối doanh nghiệp và cơ quan tỉnh Hà Tĩnh bị khởi tố.
Ô tô chạy ngoằn ngoèo kéo lê xe máy gần 100m khiến người đàn ông thương nặng, rồi lao lên vỉa hè tông đổ cột đèn bên đường, sau đó tài xế loạng choạng bỏ đi.
Sau phút bốc đồng vì rượu bia, những tài xế gây họa phải trả giá bằng năm tháng sống trong trại giam, bằng tiền bạc, mồ hôi nước mắt của bản thân và gia đình.
Tối 21/5, bị cảnh sát kiểm tra nồng độ cồn, một khách quán nhậu lập tức rút chìa khóa, bỏ lại xe máy rồi đi thẳng vào cơ quan nhà nước gần đó.
Phó Giám đốc Sở Xây dựng Nghệ An lên tiếng trước thông tin cán bộ sở này uống say rồi lái xe tông văng 2 học sinh đi xe đạp điện còn dọa "đâm cho chết".