Không hề sử dụng bất kỳ tiểu xảo nào, một du khách đến thăm đập Hoover ở giữa hai tiểu bang Arizona và Nevada của Mỹ đã làm được điều kỳ diệu: rót nước từ trong chai chảy ngược lên trời.
Tại nơi biển Bắc và biển Baltic gặp gỡ, do nước ở 2 biển có nhiệt độ, khối lượng và độ mặn riêng nên chúng không bao giờ trộn vào nhau mà tạo thành một biên giới rõ ràng .
Trước những phản ánh của ngư dân về việc phát hiện dưới đáy biển, hoặc dưới rạn san hô có hiện tượng cặn đục, Sở Tài nguyên Môi trường Quảng Bình đã có công văn
Ở bãi biển xã Nhân Trạch, huyện Bố Trạch, Quảng Bình có nhiều cá chết, song hành với hiện tượng này là một dải nước màu đỏ dịch chuyển theo hướng từ Nam ra Bắc.
Anh Bắc đang ngồi trong nhà thì bỗng nghe thấy tiếng “rắc” rất to. Anh đỡ vợ chạy ra đến cổng thì đã thấy cả khoảng sân nhà mình từ từ bị lôi tuột xuống.
Ngọn lửa rừng rực phát ra từ một thân cây rỗng ở thành phố Defiance, Ohio (Mỹ) khiến những người chứng kiến sửng sốt và tin rằng quỷ Satan đứng sau chuyện này.
(VTC News) - Dù cạn khô, kiệt quệ, nhưng hễ người Nùng sống quanh mó nước mà đọc thần chú, vỗ tay nhè nhẹ là nước ở trong khe cứ thế dâng lên chứa chan...