
Tai nạn thảm khốc, 3 người trong gia đình tử vong
Tối 5/6, lực lượng chức năng huyện Chư Prông (Gia Lai) đang tiếp tục điều tra làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn thảm khốc làm 3 người trong một gia đình tử vong.
Tối 5/6, lực lượng chức năng huyện Chư Prông (Gia Lai) đang tiếp tục điều tra làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn thảm khốc làm 3 người trong một gia đình tử vong.
Công an tỉnh Gia Lai khởi tố bị can, bắt tạm giam ông Trương Quý Sửu, nguyên Trưởng phòng Kế hoạch-Tài chính, Sở GD&ĐT tỉnh Gia Lai.
Sở Công thương Gia Lai có động thái sau khi chủ đầu tư dự án điện gió phớt lờ yêu cầu của chính quyền địa phương, vẫn vô tư cho chạy thử nghiệm 14 trụ điện gió.
Giàu lái xe chở theo Chiến đi từ Bình Định lên huyện Kông Chro (Gia Lai) tìm các cụ già bán vé số dạo để cướp giật tài sản.
Công an tỉnh Gia Lai tìm người bị hại vụ bà Đỗ Thị Thu Hiền, kế toán của Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh bị tố chiếm đoạt tài sản.
Mặc dù không có sự thống nhất của người dân và chính quyền địa phương, chủ đầu tư dự án điện gió ở Gia Lai vẫn vô tư thực hiện việc chạy thử nghiệm.
Trong quá trình kiểm định xe cơ giới, hai bị can Trần Minh Lượng và Lê Đình Vượng đã nhận tiền của nhiều cá nhân để hợp thức hoá hồ sơ đăng kiểm cho các phương tiện.
Giám đốc và phó giám đốc Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 81-05D bị Công an tỉnh Gia Lai bắt tạm giam để điều tra vụ án nhận hối lộ xảy ra tại trung tâm này.
Khi lực lượng chức năng ra lệnh dừng xe để kiểm tra, Minh không chấp hành mà tăng ga tông thẳng vào cán bộ CSGT, hất nạn nhân văng về phía sau ngã xuống đường.
Công an tỉnh Gia Lai vừa bắt giữ 11 thanh thiếu niên tụ tập, sử dụng hung khí giải quyết mâu thuẫn và có hành vi chống trả cảnh sát bằng bình xịt hơi cay, bom xăng.
Sau khi chơi chứng khoán thua lỗ, Trâm chiếm đoạt hơn 450 triệu đồng của nhà trường rồi cùng người khác dựng hiện trường giả là vụ trộm cắp.
Cơ quan chức năng tỉnh Gia Lai đang tạm giữ hình sự 6 người sau khi triệt phá đường dây đánh bạc bằng hình thức ghi lô đề qua mạng xã hội zalo.
Mua bán trái phép hơn 508 gam Ketamine, Vũ Ngọc Linh và Nguyễn Thanh Hải bị tuyên phạt tổng cộng 38 năm tù giam.
Trong lúc đi chơi, Siu Sam Ban nghe tiếng kêu cứu thất thanh dưới suối nên vội chạy lại, nhảy xuống dòng nước cứu 2 em nhỏ lên bờ an toàn.
Lực lượng Công an huyện Chư Păh (Gia Lai) vừa bắt giữ nhóm mua bán trái phép chất ma túy, thu giữ nhiều súng đạn.
Khi đang leo lên cột điện để tháo dây điện thi công công trình, anh T. bị tuột đai cáp bảo vệ, ngã xuống đất từ độ cao 6 m và thiệt mạng.
2 cán bộ, nhân viên bị khởi tố, bắt tạm giam để điều tra liên quan đến việc bồi thường đất đai dự án thủy lợi Ia Mơ (huyện Chư Prông, Gia Lai).
Bà Đỗ Thị Thu Hiền, kế toán của Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Gia Lai bị Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh tạm giữ để phục vụ công tác điều tra.
Con thơ khóc cha, vợ khóc chồng, cha mẹ đau đớn khi "kẻ đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh" bao trùm căn nhà và cả buôn nghèo nơi 3 cha con nghi do điện giật chết thương tâm.
Bãi đá cổ H'Chan với hàng trăm cột đá có hình trụ, lục lăng được xếp san sát nhau, nhìn từ trên cao, nơi này như một tổ ong bằng đá khổng lồ.
Ba học sinh ở Gia Lai được phát hiện chết đuối thương tâm, trong đó có 2 nữ sinh lúc đi bắt cá, tôm thì bị sẩy chân dẫn tới thiệt mạng.
Ô tô con bất ngờ từ phía bên kia đường lùi với tốc độ nhanh, tông thẳng vào nhà dân trong đêm rồi nhanh chóng rời khỏi hiện trường.
Khi đám cháy được dập tắt, lực lượng chức năng phát hiện cháu bé 6 tuổi chết cháy trong phòng ngủ của gia đình.
Ông K.A. đang sửa máy bơm nước thì bị điện giật ngã xuống giếng, sau đó con rể và con trai nhảy xuống cứu nhưng đều tử vong.
Uỷ ban Kiểm tra Tỉnh ủy Gia Lai quyết định thi hành kỷ luật hàng loạt lãnh đạo, cán bộ liên quan tới các sai phạm trong quá trình công tác.
Bà Nguyễn Thị Mai Trâm bị nhiều cá nhân tố cáo có hành vi lừa đảo vay mượn tiền để đầu tư kinh doanh, sau đó chiếm đoạt tổng số tiền 3,75 tỷ đồng.
Trong lúc đổ dung dịch vào hầm cầu để thông cống, người dân ở Gia Lai bất ngờ bị bọt nước bắn lên gây bỏng phải nhập viện cấp cứu.
Đường nối tỉnh lộ 664 đến xã Ia Dêr (huyện Ia Grai) sụt lún, xuống cấp, chi chít mảnh vá bằng vải áo quần, bao bố là nỗi ám ảnh của người dân khi tham gia lưu thông.
Trong vòng 1 năm, bà Mai đã huy động, vay mượn của nhiều cá nhân ở Gia Lai số tiền hơn 12,3 tỷ đồng để kinh doanh, đáo hạn ngân hàng rồi bỏ trốn biệt tích.
Dịp lễ 30/4 và 1/5, thay vì tới nơi sầm suất, đông đúc, người dân phố núi Pleiku chọn hình thức cắm trại tại các khu vực lân cận, thích thú hòa mình với thiên nhiên.