'Robinson của Italy': Một mình trên hoang đảo, ung dung trước đại dịch Covid-19

Tư liệuThứ Bảy, 21/03/2020 19:03:00 +07:00
(VTC News) -

Sống một mình trên hòn đảo giữa Địa Trung Hải suốt 30 năm, Mauro Morandi an toàn tuyệt đối trước đại dịch Covid-19.

Hơn 30 năm, Mauro Morandi là người duy nhất sống trên một hòn đảo thơ mộng giữa Địa Trung Hải. Căn chòi đơn độc nơi đây đã trở thành chốn cách ly lý tưởng, mà từ đó người đàn ông 81 tuổi quan sát diễn biến cuộc khủng hoảng Covid-19 trên toàn cầu.

Dành ra nhiều năm cuộc đời để sống trong thế giới của riêng mình, Morandi quá hiểu thế nào là cuộc sống tách biệt, điều mà những người khác ở khắp nơi đang phải trải qua lúc này và trong vài tháng tới.

'Robinson của Italy': Một mình trên hoang đảo, ung dung trước đại dịch Covid-19 - 1

Ông Morandi được gọi là "Robinson của Italy".

Morandi, từng là một thầy giáo, vô tình đặt chấn đến hòn đảo Budelli ngoài khơi Sardinia khi đi từ Italy sang Polynesia cách đây 31 năm.

Ông yêu làn nước trong suốt như pha lê, bờ cát và những chiều hoàng hôn tuyệt đẹp trên hòn đảo nguyên sơ này. Ở tuổi 81, ông vẫn sống ở đây và trở thành "Robinson Crusoe" của Italy.

Ông ngủ trong một căn chòi dựng bằng đá và thức dậy mỗi sáng giữa vòng tay của mẹ thiên nhiên. Thú vui của ông là khám phá những vách đá dựng đứng, nói chuyện với những chú chim bay ra bay vào khi đang nhâm nhi bữa sáng.

"Tôi vẫn ổn, chẳng sợ gì cả", Morandi nói. Phóng viên của CNN thực hiện cuộc phỏng vấn với Robinson phiên bản Italy qua điện thoại, phương tiện duy nhất kết nối ông với cuộc sống bên ngoài hoang đảo.

"Tôi cảm thấy an toàn ở nơi đây. Hòn đảo này là sự bảo vệ tuyệt đối. Hoàn toàn không có mối đe dọa nào cả. Không ai đặt chân đến, không một chiếc thuyền nào ghé qua đây cả".

Dẫu vậy, cũng giống như những người khác, Morandi cũng lo lắng cho gia đình và bạn bè của mình. Họ sống ở Modena, phía Bắc Italy, là nơi bị ảnh hưởng nặng nề nhất bởi đại dịch Covid-19.

Cuộc sống của Morandi gần như không có gì thay đổi kể từ khi đại dịch bùng phát ở Italy, chỉ trừ việc ông phải chờ người đưa đồ tiếp tế từ đất liền lâu hơn mọi khi, do quy định hạn chế đi lại. Những vị khách ít ỏi thi thoảng ghé thăm, giờ cũng không thể đặt chân tới đảo được nữa.

Hoàn toàn cô độc, ông dành cả ngày ngắm nhìn biển cả, tận hưởng bầu không khí trong lành, nhặt củi nấu nướng và đăng ảnh lên Instagram.

"Tôi bắt đầu thấy buồn chán và giết thời gian bằng việc chụp ảnh, chỉnh sửa chúng và đăng lên mạng xã hội. Tôi có nhiều người theo dõi lắm", Morandi nói.

'Robinson của Italy': Một mình trên hoang đảo, ung dung trước đại dịch Covid-19 - 2

Căn chòi của Morandi trên đảo hoang.

"Ông già của biển cả" với bộ râu xồm xoàm tin rằng, đại dịch Covid-19 và lệnh phong tỏa sẽ khiến khách du lịch không thể đến đây ít nhất đến tháng 7. Nhưng viễn cảnh mùa hè cô độc không làm ông lo sợ.

Morandi có vài lời khuyên dành cho những người đang phải làm quen với cuộc sống cách ly ở Italy. Đối với ông, vài tuần bị nhốt ở một chỗ chẳng có gì đáng buồn cả, thay vào đó nó lại là cơ hội để mỗi người tự khám phá tâm hồn chính mình.

Ông nói điều đó từ trải nghiệm của chính mình. Mùa đông ở Địa Trung Hải có thể rất khắc nghiệt và khiến Morandi phải trải qua nhiều tháng ròng như trong ngục tù.

"Tôi nhốt mình trong nhà suốt mùa đông, hàng tháng trời. Không thể lượn lờ quanh đảo được, thay vào đó tôi phải tìm cách giết thời gian dưới mái hiên nhà mình. Cái quái gì chứ, người ta không thể ở yên trong nhà chỉ hai tuần thôi sao? Thật vô lý".

"Tôi không còn thích việc đi đây đi đó nữa, không chút hứng thú. Tôi hiểu rằng cuộc hành trình đẹp nhất, hiểm nguy nhất, phiêu lưu nhất và thỏa mãn nhất chính là khám phá bản thân mình. Đó là lý do vì sao việc ở yên trong nhà và chẳng làm gì cả có thể rất khó khăn đối với nhiều người. Nhưng tôi chẳng bao giờ cảm thấy cô đơn".

Theo quan điểm của Morandi, hầu hết mọi người không muốn ở một mình vì không thể sống cô đơn được. Lệnh phong tỏa buộc họ phải đối mặt với điều đó.

'Robinson của Italy': Một mình trên hoang đảo, ung dung trước đại dịch Covid-19 - 3

Budelli là một trong những hòn đảo đẹp nhất Địa Trung Hải và vẫn giữ được sự hoang sơ.

 

Đại dịch Covid-19 mở ra cơ hội để mỗi người đặt lại giá trị cuộc đời mình, nhưng Morandi không nghĩ rằng đa số có thể tận dụng được hết điều đó.

"Có lẽ một vài người có thể thay đổi, nhưng hầu hết đã quá quen với lối sống tiện nghi và hối hả", Morandi nói.

Trong khi đó ở Budelli, cuộc sống vẫn trôi qua rất bình thường.

Mùa đông năm nay bớt khắc nghiệt hơn, nhiệt độ như thể mùa xuân, với những ngày ấm áp. Môi trường sống ở đây vẫn bất khả xâm phạm. Hoàn toàn không có ô nhiễm. Nước biển xanh trong lấp lánh, cây cỏ tươi tốt, những tảng đá tím trông như các tác phẩm điêu khắc và bầu không khí lúc nào cũng trong lành.

"Con mèo của tôi vừa chết vài ngày trước, khi đã sống được đến 20 tuổi. Có lẽ khí hậu ở đây mang đến sự trường thọ".

Budelli là một trong những hòn đảo đẹp nhất Địa Trung Hải. Nhưng nơi này cũng không hoàn toàn "miễn dịch" trước sự biến đổi khí hậu và bàn tay con người.

Quyền sở hữu Budelli thay đổi vài lần trong những năm qua. Năm 2016, chính quyền Italy biến nơi này thành công viên quốc gia và không cần tới người trông coi hòn đảo như Morandi nữa. Ông đã đấu tranh phản đối điều đó.

Đại dịch ở đất liền có thể giúp Morandi sống tiếp ở đây thêm một thời gian.

Video: Không quân Italy biểu diễn khích lệ dân chúng chống Covid-19

Minh Ngọc(Nguồn: CNN)
Bình luận
vtcnews.vn