Đời sống

Phụ huynh Hà Nội 'quấn kén' đưa con đến trường trong thời tiết 8 độ C

Thứ Ba, 23/01/2024 11:00:35 +07:00

(VTC News) - Dù có thông báo được nghỉ học, nhưng nhiều học sinh mầm non, tiểu học ở Hà Nội vẫn được phụ huynh đưa đến trường nhờ nhà trường trông giúp để đi làm.

 Video: Phụ huynh Hà Nội 'quấn kén' đưa con đến trường trong thời tiết 8 độ C

 

Phụ huynh Hà Nội 'quấn kén' đưa con đến trường trong thời tiết 8 độ C - 1

Sáng 23/1, nhiệt độ ngoài trời tại Hà Nội nhiều nơi chỉ 8 độ C, gió mạnh càng gây thêm cảm giác buốt giá.

Phụ huynh Hà Nội 'quấn kén' đưa con đến trường trong thời tiết 8 độ C - 2

Thông tin từ Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội, căn cứ tin dự báo thời tiết 6h hàng ngày, các trường học trên địa bàn thành phố chủ động điều chỉnh giờ học hoặc cho học sinh nghỉ học. Theo đó, học sinh mầm non, tiểu học nghỉ học khi nhiệt độ ngoài trời dưới 10 độ C, học sinh THCS nghỉ học khi nhiệt độ ngoài trời dưới 7 độ C.

Phụ huynh Hà Nội 'quấn kén' đưa con đến trường trong thời tiết 8 độ C - 3

Ghi nhận của PV VTC News tại trường Tiểu học Nguyễn Trãi (phường Thượng Đình, quận Thanh Xuân, Hà Nội), sáng nay, nhiều em nhỏ vẫn được bố mẹ đưa tới trường trong trang phục kín mít, nhiều lớp áo dày để chống gió rét.

Phụ huynh Hà Nội 'quấn kén' đưa con đến trường trong thời tiết 8 độ C - 4

Dưới cái lạnh thấu xương kèm mưa nhỏ, nhiều phụ huynh chật vật đưa con trẻ đến trường.

Phụ huynh Hà Nội 'quấn kén' đưa con đến trường trong thời tiết 8 độ C - 5

Theo chia sẻ của nhiều phụ huynh, trong những ngày lạnh giá, cha mẹ phải mất nhiều thời gian hơn để đánh thức con cái dậy sớm, chuẩn bị trang phục để đi học. "Dù nhà trường cho nghỉ nếu thời tiết quá rét nhưng vợ chồng tôi không thể nghỉ làm trông con được nên vẫn phải đưa cháu tới lớp", một phụ huynh chia sẻ.

Phụ huynh Hà Nội 'quấn kén' đưa con đến trường trong thời tiết 8 độ C - 6

Chị Nguyễn Khánh (quận Thanh Xuân, Hà Nội) phải lấy thêm áo khoác của mẹ để khoác ngoài cho con, trước đó chị còn "quấn kén" kín cho bé bằng chăn nhưng do vướng víu nên chị đành gỡ ra. "Vợ chồng tôi phải đi làm cả ngày, gần Tết nhiều việc không thể nghỉ nên tôi phải đưa con đến trường", chị Khánh nói.

Phụ huynh Hà Nội 'quấn kén' đưa con đến trường trong thời tiết 8 độ C - 7

Nhiều em nhỏ uể oải, buồn ngủ khi phải đi học sớm trong thời tiết mưa rét. 

Phụ huynh Hà Nội 'quấn kén' đưa con đến trường trong thời tiết 8 độ C - 8

Tại trường THCS Nguyễn Trãi (quận Thanh Xuân) lúc 7h, khi ngoài trời chỉ 8 độ C, hàng trăm học sinh đã có mặt ở trường.

Phụ huynh Hà Nội 'quấn kén' đưa con đến trường trong thời tiết 8 độ C - 9

Thời tiết Hà Nội hôm nay không chỉ lạnh mà còn có mưa phùn ngắt quãng nên việc đưa đón con trẻ khó khăn hơn.

Phụ huynh Hà Nội 'quấn kén' đưa con đến trường trong thời tiết 8 độ C - 10

Hầu hết các học sinh đến trường đều mặc rất ấm áp, trùm kín mít mũ, khăn... để chống lại thời tiết khắc nghiệt.

Phụ huynh Hà Nội 'quấn kén' đưa con đến trường trong thời tiết 8 độ C - 11

Chị Phạm Hoa (quận Thanh Xuân) cho biết, hôm nay trời lạnh buốt từ sáng sớm nên chị cho con ngủ thêm 30 phút và đi học muộn hơn thường lệ. "Nhiệt độ giảm sâu, thời tiết rét đậm, các con nhỏ khó thức dậy đúng giờ đi học. Tôi tranh thủ làm công việc cá nhân, chuẩn bị đồ ăn sáng từ ở nhà để cho con có thể ngủ thêm được một chút", chị Hoa chia sẻ.

Phụ huynh Hà Nội 'quấn kén' đưa con đến trường trong thời tiết 8 độ C - 12
 
Phụ huynh Hà Nội 'quấn kén' đưa con đến trường trong thời tiết 8 độ C - 13

Nhiệt độ xuống thấp, các nhà trường không yêu cầu học sinh mặc đồng phục mà nhắc nhở các con trang bị ấm áp, an toàn để đến trường. 

Viên Minh
Bình luận
vtcnews.vn