Phóng viên bật khóc khi thấy thi thể bé 2 tuổi ở Trà Leng: Tôi đau đớn tột cùng

Đời sốngChủ Nhật, 01/11/2020 10:25:00 +07:00
(VTC News) -

Thời khắc bộ đội, công an bới trong đống bùn đất và bế lên thi thể bé 2 tuổi, một phóng viên đang tác nghiệp tại hiện trường đau đớn tột cùng và bật khóc nức nở.

Những ngày qua, hình ảnh tang thương về vụ sạt lở kinh hoàng khiến 11 ngôi nhà bị vùi lấp, 22 người thiệt mạng và mất tích ở nóc Ông Đề, xã Trà Leng, huyện Nam Trà My, tỉnh Quảng Nam xuất hiện tràn ngập trên các mặt báo, mạng xã hội. 

Phóng viên bật khóc khi thấy thi thể bé 2 tuổi ở Trà Leng: Tôi đau đớn tột cùng - 1

Phóng viên Thông tấn xã Việt Nam Đoàn Hữu Trung bật khóc nức nở khi nhìn thấy thi thể cháu bé tầm 2 tuổi dính đầy bùn đất. (Ảnh: Hoàng Thế Lực/Báo Chính phủ).

Đặc biệt, ngày 31/10, mạng xã hội lan truyền bức ảnh nam phóng viên bật khóc nức nở ngay tại hiện trường vụ sạt lở. Hình ảnh gây xúc động mạnh trên cộng đồng mạng này kèm theo dòng chú thích: "Người phóng viên của Thông tấn xã Việt Nam quay máy đi chỗ khác, anh nghẹn khóc khi một em bé được đưa ra từ bùn đất".

Nhân vật trong bức ảnh trên là anh Đoàn Hữu Trung - Phóng viên Thông tấn xã Việt Nam thường trú tại Quảng Nam.

Trò chuyện với PV VTC News, anh Trung chia sẻ, đến thời điểm hiện tại khi đã rời khỏi hiện trường vụ sạt lở gieo nỗi đau thương, tang tóc, nhưng anh vẫn chưa thôi ám ảnh về cảnh tượng lực lượng cứu nạn đưa thi thể cháu bé lên từ dưới đống bùn lầy. 

Anh Trung nhớ lại, sáng 29/10, cùng nhiều phóng viên khác, anh được cơ quan giao nhiệm vụ lên ghi nhận, chuyển tải thông tin về vụ sạt lở ở nóc Ông Đề.

"Buổi sáng của ngày thứ 3 (31/10) có mặt ở hiện trường, tôi đứng ngay vị trí nhà của vị Bí thư xã - một trong số 11 ngôi nhà bị vùi lấp, để tiếp tục ghi nhận công tác tìm kiếm.

Tầm 9h30, từ dưới lớp bùn nhão nhoẹt, bộ đội, công an ẵm lên thi thể cháu bé tầm 2 tuổi. Chứng kiến hình ảnh này, tôi điếng người và như phản xạ tự nhiên, tôi chĩa ống kính máy quay đi chỗ khác và khóc", anh Trung thuật lại.

 

Phóng viên bật khóc khi thấy thi thể bé 2 tuổi ở Trà Leng: Tôi đau đớn tột cùng - 2

doan-huu-trung-2.jpg

Tôi từng chứng kiến rất nhiều vụ tai nạn thảm khốc, tuy nhiên đây là lần đầu tiên, tôi đau đớn tới tột cùng.

Nhà báo Đoàn Hữu Trung - Thông tấn xã Việt Nam

Anh Trung nhớ lại, khi lực lượng chức năng đưa thi thể bé lên, toàn thân bé gái 2 tuổi bao phủ chỉ một màu của bùn đất. Hình ảnh đó ám ảnh anh mãi cho tận tới ngày hôm nay.

 

Người phóng viên dạn dày kinh nghiệm bộc bạch, suốt hàng chục năm gắn bó với nghề báo, anh từng chứng kiến rất nhiều vụ tai nạn thảm khốc.

"Tuy nhiên, đây là lần đầu tiên, tôi đau đớn tới tột cùng", anh Trung xúc động nói. Rất tự nhiên, anh quay mặt đi, khóc nức nở khi nhìn thấy cảnh tượng quá đỗi thương tâm.

Anh Trung cho rằng, không phải anh hay bất cứ phóng viên nào, khi nhìn thấy cảnh tượng thương tâm, xúc động đến thế thì đều thể hiện cảm xúc chân thực như vậy. 

Thời điểm nam phóng viên Thông tấn xã Việt Nam ngồi bật khóc nức nở, anh Hoàng Thế Lực (phóng viên Báo điện tử Chính phủ) chính là người ghi lại khoảnh khắc này, sau đó chia sẻ trên mạng xã hội.

Nhắc đến bức ảnh đang khiến cộng đồng mạng sụt sùi, anh Lực cho hay: "Tôi đứng cách anh Trung 2m và tôi cũng không đủ bình tĩnh để chụp hình ảnh thi thể cháu bé dính đầy bùn đất. Tôi thu máy ảnh về và sau đó chộp lấy cảnh người đồng nghiệp òa khóc nức nở, trong khi mình cũng quặn lòng xót xa".

Phóng viên bật khóc khi thấy thi thể bé 2 tuổi ở Trà Leng: Tôi đau đớn tột cùng - 3

Chứng kiến cảnh tan hoang ở Trà Leng, ai nấy đều quặn lòng xót xa.

Chiều 28/10, tại nóc Ông Đề, thôn 1, xã Trà Leng xảy ra trận sạt lở núi kinh hoàng làm 11 ngôi nhà bị vùi lấp, 22 người mất tích.

Đến thời điểm hiện tại, lực lượng chức năng tìm thấy 8 thi thể nạn nhân và đang tích cực tìm kiếm 14 người còn lại.

Video: Hiện trường vụ sạt lở ở Trà Leng

THANH BA
Bình luận
vtcnews.vn