Đời sống

Người lao động 'đổ mồ hôi, sôi nước mắt', vất vả mưu sinh dưới nắng như đổ lửa

Thứ Ba, 23/04/2024 15:29:00 +07:00

(VTC News) - Dưới trời nắng nóng như đổ lửa, các chị lao công, cô bán vé số, nam shipper,... ở Quảng Nam oằn mình mưu sinh với những dòng mồ hôi nhễ nhại.

Người lao động 'đổ mồ hôi, sôi nước mắt', vất vả mưu sinh dưới nắng như đổ lửa - 1

Hôm nay (23/4), nắng nóng tiếp tục bao trùm dọc dài các tỉnh miền Trung. Tại Quảng Nam, thời tiết nắng nóng, oi bức kéo dài khiến người lao động, đặc biệt là lao động phổ thông phải làm việc trong điều kiện hết sức vất vả.

Người lao động 'đổ mồ hôi, sôi nước mắt', vất vả mưu sinh dưới nắng như đổ lửa - 2

Theo ghi nhận của PV VTC News, từ thời điểm 9h sáng, trên các cung đường ở trung tâm TP Tam Kỳ, nắng đã trút gay gắt khiến mặt đường phả hơi nóng hầm hập. Vừa chạy chiếc xe 3 bánh rảo bước quanh các quán cà phê trên đường Nguyễn Chí Thanh để bán vé số, bà Phan Thị Nguyệt (trú phường Hòa Thuận, TP Tam Kỳ) mệt bở hơi tai. "Nắng nóng kéo dài suốt cả tháng qua, đặc biệt là một tuần trở lại đây, đã ảnh hưởng không nhỏ tới công việc mưu sinh hằng ngày của tôi. Bình thường, tôi đi bán liên tục từ sáng đến 12h mới nghỉ để ăn uống, nhưng mấy ngày qua, tầm 11h là tôi phải tấp xe vào đoạn đường có bóng râm để ngồi bán vé số. Mặc dù vậy, hơi nóng từ mặt đường phả lên khiến một người khuyết tật như tôi đổ mồ hôi như tắm" - bà Nguyệt chia sẻ.

Người lao động 'đổ mồ hôi, sôi nước mắt', vất vả mưu sinh dưới nắng như đổ lửa - 3

Cũng như bà Nguyệt, khi trời ngả dần về trưa, ông Phạm Minh (trú xã Tam Phước, huyện Phú Ninh) cũng tìm bóng râm để tránh bớt nắng nóng. "Hằng ngày, tôi chạy chiếc xe máy 3 bánh vượt hơn 10 cây số từ trên quê xuống TP Tam Kỳ bán vé số. Bình thường, thời tiết dịu mát, tôi di chuyển liên tục đến các quán cà phê, quán ăn nên tầm 15h là hết nhẵn. Còn những hôm nắng nóng quay quắt như hôm nay, tôi phải tấp xe vào lề để ngồi bán. Tuy nhiên, nhiều người đi đường ngại nắng nóng nên cũng nhác dừng xe để mua. Vì vậy, một tuần nay, ngày nào tôi cũng trả lại vé bán không hết cho đại lý" - ông Minh giãi bày.

Người lao động 'đổ mồ hôi, sôi nước mắt', vất vả mưu sinh dưới nắng như đổ lửa - 4

12h trưa, ông Huỳnh Lại (trú phường Hòa Thuận, TP Tam Kỳ) vẫn miệt mài rong ruổi trên các tuyến đường trung tâm của thành phố như Trần Hưng Đạo, Lê Lợi, Hùng Vương để bán hàng rong. Ông Lại cho hay: "Tôi bị liệt một chân nên gặp vô vàn khó khăn trong việc di chuyển. Hằng ngày, tôi chạy xe máy đi bán các mặt hàng như tăm bông, bấm móng tay, miếng rửa chén... Mấy hôm nay, chạy xe ngoài đường mà áo ướt sũng vì nóng toát mồ hôi".

Người lao động 'đổ mồ hôi, sôi nước mắt', vất vả mưu sinh dưới nắng như đổ lửa - 5

Nam shipper đội nắng gắt, chạy xuyên trưa đi giao hàng.

Người lao động 'đổ mồ hôi, sôi nước mắt', vất vả mưu sinh dưới nắng như đổ lửa - 6

 Đúng 13h, chị Nguyễn Thị Thanh Nga - nhân viên của Công ty CP dịch vụ công ích đô thị TP Tam Kỳ - đã có mặt ở khu vực Quảng trường 24/3 để bắt đầu công việc chăm sóc cỏ. Vì e ngại tia UV có trong ánh nắng mặt trời nên trước khi cầm liềm tỉa cỏ, chị đội nón và trùm kín mít mặt mày. 

Người lao động 'đổ mồ hôi, sôi nước mắt', vất vả mưu sinh dưới nắng như đổ lửa - 7

Cũng đầu giờ chiều nay, hàng chục công nhân của Công ty CP môi trường đô thị Quảng Nam đã có mặt trên các nẻo đường để quét dọn rác thải. Dù thời điểm này, nền nhiệt ngoài trời lên đến 39 độ C nhưng các chị lao công vẫn phải oằn mình chống chịu nắng nóng.

Người lao động 'đổ mồ hôi, sôi nước mắt', vất vả mưu sinh dưới nắng như đổ lửa - 8

Nắng nóng gay gắt cũng làm nỗi nhọc nhằn như nặng thêm trên đôi vai của những cô bán hàng rong.

Người lao động 'đổ mồ hôi, sôi nước mắt', vất vả mưu sinh dưới nắng như đổ lửa - 9

 Đặc biệt, tại các công trình xây dựng, nắng nóng đã khiến những người thợ xây hay phụ hồ "đổ mồ hôi, sôi nước mắt".

THANH BA
Bình luận
vtcnews.vn