Sao Việt

Chồng bỏ, con mất, 'cô đào nức tiếng một thời' sống lủi thủi trong nhà trọ 15m2

Thứ Tư, 27/03/2024 06:35:00 +07:00

(VTC News) - Dù có một thời hoàng kim nhưng ở tuổi U70, nghệ sĩ cải lương Hoa Mỹ Hạnh vất vả mưu sinh bằng nghề làm móng dạo, dọn vệ sinh thuê.

Video: Cuộc sống của nghệ sĩ cải lương Hoa Mỹ Hạnh ở tuổi 68.

Chồng bỏ, con mất, 'cô đào nức tiếng một thời' sống lủi thủi trong nhà trọ 15m2 - 1

Hoa Mỹ Hạnh từng là đào chính trong một đoàn hát cải lương nổi tiếng và thậm chí có thời gian làm chủ một đoàn hát. Tuy nhiên, ở tuổi 68, nữ nghệ sĩ có cuộc sống khó khăn khi đang sống lủi thủi trong một căn trọ nhỏ khoảng 15m2 tại quận 7, TP.HCM. Vì không có đủ điều kiện chi trả nên bà ở ghép với một người phụ nữ làm nghề rửa bát thuê.

Chồng bỏ, con mất, 'cô đào nức tiếng một thời' sống lủi thủi trong nhà trọ 15m2 - 2

Nghệ sĩ Hoa Mỹ Hạnh chia sẻ với phóng viên VTC News, giá thuê căn trọ mỗi tháng là 3,2 triệu đồng cho 2 người. Với bà, đây là một số tiền lớn vì hiện tại bà không có nguồn thu nhập ổn định.

Chồng bỏ, con mất, 'cô đào nức tiếng một thời' sống lủi thủi trong nhà trọ 15m2 - 3

 

Chồng bỏ, con mất, 'cô đào nức tiếng một thời' sống lủi thủi trong nhà trọ 15m2 - 4

Căn phòng của nghệ sĩ Hoa Mỹ Hạnh chật hẹp và nóng bức. Tuy nhiên bà nói "có chỗ để ở đã là may mắn lắm rồi". Trước đây, bà sống trong một căn trọ khác rộng rãi hơn, tuy nhiên do chi phí cao nên phải chuyển vào phòng nhỏ hơn, ở ghép với một người nữa để tiết kiệm chi tiêu.

Chồng bỏ, con mất, 'cô đào nức tiếng một thời' sống lủi thủi trong nhà trọ 15m2 - 5

 

Chồng bỏ, con mất, 'cô đào nức tiếng một thời' sống lủi thủi trong nhà trọ 15m2 - 6

Hiện tại, nghệ sĩ Hoa Mỹ Hạnh nhận làm đấm bóp, làm móng tại nhà. Dù tuổi cao nhưng bà vẫn cố gắng đi làm mỗi ngày để kiếm tiền trả chi phí phòng trọ. Ngoài ra, nếu ai có nhu cầu dọn dẹp vệ sinh, bà cũng sẵn sàng nhận lời. Tuy nhiên, nữ nghệ sĩ nói bà không có một mức giá nhất định cho công việc của mình. "Người ta thương, cho bao nhiêu thì tôi lấy bấy nhiêu", bà nói.

Chồng bỏ, con mất, 'cô đào nức tiếng một thời' sống lủi thủi trong nhà trọ 15m2 - 7

 

Chồng bỏ, con mất, 'cô đào nức tiếng một thời' sống lủi thủi trong nhà trọ 15m2 - 8

Bộ đồ nghề làm móng được nữ nghệ sĩ cất cẩn thận. Bà hài hước nói đây chính là tài sản giá trị nhất trong nhà, là "cần câu cơm" của mình. Nghệ sĩ kể trước đợt dịch COVID-19, công việc khá suôn sẻ nên mỗi ngày bà kiếm được vài trăm ngàn nhờ việc làm móng. Tuy nhiên hiện tại do sức khoẻ yếu, đi lại khó khăn nên ít người gọi. Có tháng bà chỉ làm được vài khách, nhiều ngày chẳng dám ăn vì không có tiền.

Chồng bỏ, con mất, 'cô đào nức tiếng một thời' sống lủi thủi trong nhà trọ 15m2 - 9

Trong cuộc trò chuyện, nữ nghệ sĩ nhiều lần rơi nước mắt khi kể về cuộc đời của mình. Từng là cô đào đắt show nhất nhì Sài Thành một thời, giờ đây cuộc đời của bà có muôn vàn vất vả. Nghệ sĩ kể có những ngày không có việc làm, chỉ đi ra đi vào cho hết ngày. Những tháng không có đủ tiền trả tiền trọ, người phụ nữ ở ghép sẽ ứng trả trước. Khi nào đi làm có tiền, bà lại trả lại.

Chồng bỏ, con mất, 'cô đào nức tiếng một thời' sống lủi thủi trong nhà trọ 15m2 - 10

Nghệ sĩ Hoa Mỹ Hạnh kết hôn năm 24 tuổi và sinh được một cậu con trai. Tuy nhiên chỉ 3 năm, chồng có người thứ 3 nên cuộc hôn nhân tan vỡ. Uất hận vì bị lừa dối, bà chia tay và đem theo con trai bỏ đi. Tuy nhiên đau xót hơn khi chỉ sau vài năm sau, con trai bà qua đời. Bức ảnh của nghệ sĩ Hoa Mỹ Hạnh và cậu con trai được cất cẩn thận trong album. Chồng bỏ, con trai mất, bà đau lòng nhưng vẫn cố gắng đi hát kiếm tiền nuôi mẹ già.

Chồng bỏ, con mất, 'cô đào nức tiếng một thời' sống lủi thủi trong nhà trọ 15m2 - 11

 

Chồng bỏ, con mất, 'cô đào nức tiếng một thời' sống lủi thủi trong nhà trọ 15m2 - 12

Nữ nghệ sĩ bật khóc khi kể lại cuộc đời bất hạnh của mình. Từng có một thời lẫy lừng, bà cũng không ngờ số phận của mình lại đau thương như vậy. Từ khi con trai qua đời, bà chọn sống một mình, không muốn tìm hiểu thêm ai suốt hơn 30 năm qua.

Chồng bỏ, con mất, 'cô đào nức tiếng một thời' sống lủi thủi trong nhà trọ 15m2 - 13

Trong cuộc trò chuyện, nữ nghệ sĩ tâm sự nhiều lần nghĩ tới cái chết để giải thoát, tuy nhiên nhờ sự động viên của người phụ nữ ở chung trọ, bà tiếp tục sống. "Nhiều lần tôi nằm khóc vì tủi thân. Người ta có nhà cửa, có gia đình, còn tôi ở tuổi này chẳng có gì. Người ta nói làm nghệ sĩ sung sướng nhưng người nghệ sĩ như tôi thì còn khổ hơn ăn mày", bà xót xa nói.

Thanh Tùng(thực hiện)
Bình luận
vtcnews.vn