Ông bố nhận chỉ trích vì mua bàn ghế cho lớp học của con gái

Thời sự quốc tếThứ Ba, 27/09/2022 10:32:40 +07:00
(VTC News) -

Một người cha tại tỉnh Giang Tây, Trung Quốc mới đây chi tiền thay toàn bộ bàn ghế cũ trong lớp học của con gái mình.

Người bố họ Zeng từ tỉnh Giang Tây, Trung Quốc đã trả tổng cộng 10.000 nhân dân tệ (1.400 USD) để thay thế những chiếc ghế và bàn học cũ kỹ, không thoải mái trong lớp học của con gái. Tuy nhiên, nhiều người cho rằng món quà của ông khiến các phụ huynh khác và nhà trường xấu hổ.

Ông bố nhận chỉ trích vì mua bàn ghế cho lớp học của con gái - 1

Số bàn ghế cũ. (Ảnh: SCMP)

Ông Zeng cho biết mua số bàn ghế này vì bàn ghế trong lớp học đã "cũ và tồi tàn". “Chúng được làm bằng gỗ. Tôi không biết chúng đã được sử dụng trong bao nhiêu năm. Bàn không nhẵn nên khó viết. Còn ghế không có lưng tựa, vì vậy trẻ em sẽ cảm thấy không thoải mái khi ngồi đó trong thời gian dài”, Zeng nói.

Zeng nói thêm ông "đã đề nghị nhà trường thay đổi những chiếc bàn ghế đó. Nếu trường không làm được, tôi sẵn sàng bỏ tiền ra mua”.

Cuối cùng Zeng mua các bộ bàn ghế với giá ưu đãi và giúp vận chuyển luôn đến lớp học.

“Hôm sau nhìn thấy bàn ghế mới, các cháu học sinh đều rất tưng bừng. Khi cô giáo nói rằng bàn ghế do tôi tặng, con gái tôi rất vui và tự hào", Zeng cho biết. 

Ông bố nhận chỉ trích vì mua bàn ghế cho lớp học của con gái - 2

Cuối cùng Zeng mua các bộ bàn ghế với giá ưu đãi và giúp vận chuyển luôn đến lớp học. (Ảnh: SCMP)

Theo Zeng, ông và nhà trường đồng ý bàn ghế mới sẽ được sử dụng cho cùng một lớp khi các em lên lớp. Tin tức về món quà nhận được 100 triệu lượt xem trên mạng xã hội Weibo Trung Quốc và 10 triệu lượt xem trên mạng xã hội video Douyin. Tuy nhiên, dư luận Trung Quốc tỏ ra hoài nghi về điều ông bố làm có phù hợp hay không.

“Người cha này có tình yêu lớn đối với cả lớp của con gái mình. Tôi hoan nghênh. Tốt hơn hết là nên có nhiều khoản quyên góp như thế này”, một tài khoản Douyin viết.

“Người ta có ý tốt. Tôi không thấy có gì sai trái với khoản quyên góp này”, một người khác bình luận.

Nhưng nhiều người cho rằng món quà có thể khiến các phụ huynh khác và nhà trường cảm thấy xấu hổ. 

Một người bình luận: “Những đứa trẻ khác cũng sẽ yêu cầu cha mẹ chúng đóng góp. Vì vậy, phụ huynh sẽ phải tham gia vào một cuộc thi đóng góp". 

Một người khác viết: “Đáng lẽ nhà trường phải thay số bàn ghế cũ đó. Các quỹ giáo dục đang ở đâu? Những gì ông bố này làm là một cái tát vào mặt cơ quan quản lý giáo dục”.

Tuy nhiên, nhà trường và cơ quan quản lý giáo dục địa phương bác bỏ những bình luận tiêu cực trên mạng, nói rằng chúng đã bị bóp méo. Giáo viên chủ nhiệm của lớp học cho biết tất cả học sinh trong lớp đều rất vui và phụ huynh rất biết ơn sự đóng góp của ông Zeng.

Bản thân Zeng cho biết ông không định làm cho con gái mình cảm thấy vượt trội hơn các học sinh khác và nói các phụ huynh khác cũng ủng hộ ông. 

“Tôi chỉ muốn làm điều gì đó vì lợi ích của con gái tôi và các bạn cùng lớp của nó. Tôi không nghĩ đến những thứ khác. Tôi không siêu giàu như một số cư dân mạng đồn đoán. Tôi đã tiết kiệm số tiền này từ tiền lương hàng tháng của mình”.

Phương Anh(Nguồn: South China Morning Post)
Bình luận
vtcnews.vn