Nhờ ham hóng hớt, người đàn ông giúp cảnh sát bắt được kẻ bị truy nã

Chuyện bốn phươngThứ Sáu, 17/02/2023 11:00:00 +07:00
(VTC News) -

Thói hóng hớt đôi lúc cũng rất có ích, một người đàn ông Trung Quốc nhờ hóng chuyện ở bàn bên cạnh khi đi ăn mà giúp cảnh sát tóm được tên tội phạm trốn truy nã.

Sự việc hy hữu xảy ra ở Đông Tây Hồ, thành phố Vũ Hán, tỉnh Hồ Bắc, Trung Quốc. Vài ngày trước, ông Khương đang ăn cơm tại một nhà hàng đã ngẫu nhiên nghe ngóng được cuộc trò chuyện của bàn bên cạnh. Vì câu chuyện quá cuốn hút nên ông vừa ăn vừa mải mê nghe.

Càng nghe, ông Khương càng cảm thấy gì đó không ổn, đặc biệt là về thân thế của người đàn ông tên Trình, làm việc lại một cơ sở quảng cáo trong thành phố.

Có cảm giác Trình chính là tên tội phạm bị truy nã, ông Khương cố gắng ghi nhớ mọi thứ về người đàn ông này cùng câu chuyện liên quan. Ngày hôm sau, ông còn cẩn thận đi đến cửa hiệu quảng cáo mà anh ta làm việc để xác định lần nữa.

Nhờ ham hóng hớt, người đàn ông giúp cảnh sát bắt được kẻ bị truy nã - 1

Nhờ hóng chuyện khi đi ăn, người đàn ông giúp cảnh sát bắt được kẻ tội phạm bị truy nã. (Ảnh minh hoạ)

Sau khi đoán chắc, ông Khương lập tức báo cảnh sát. Nhận được trình báo, cơ quan cảnh sát nhanh chóng triển khai lực lượng, tới cửa hiệu quảng cáo trên bắt giữ Trình. Họ xác minh Trình đúng là tên tội phạm đang trốn truy nã. Người này đã được chuyển giao cho đơn vị liên quan xử lý, còn ông Khương được tuyên dương vì suy nghĩ nhạy bén, tinh thần cảnh giác cao, hành động sáng suốt.

Câu chuyện được truyền thông đưa tin đã rất nhanh thu hút sự quan tâm, bàn tán của dư luận. Đa số mọi người khâm phục ông Khương, cho rằng hành động của ông thực sự đáng tuyên dương. Tình huống phát hiện tội phạm rất đặc biệt của ông cũng được nhiều người bình luận vui vẻ: "Nhân vật phản diện luôn gặp hoạ vì nói quá nhiều", "Thì ra hóng hớt, nghe chuyện tầm phào cũng có ích", "Đây đúng là minh chứng của người tai nghe 4 hướng, mắt nhìn 8 phương"...

Tùy Ý(Nguồn: Sina)
Bình luận
vtcnews.vn