Nhật ký 'phập phồng lo sợ' của người mẹ có con thi tốt nghiệp giữa dịch COVID-19

Diễn đànThứ Hai, 10/08/2020 15:07:40 +07:00
(VTC News) -

“Thực sự thi Văn, Toán trong đại dịch, đeo khẩu trang thế này, mẹ không còn nghĩ đến điểm thi nữa...” – chị Thanh Hải viết nhật ký.

Hơn 800.000 sĩ tử trên cả nước đang căng mình làm những bài thi tiếp theo trong kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2020. Một mùa thi lịch sử diễn ra trong bối cảnh dịch COVID-19 bùng phát trở lại ở nhiều địa phương. Kỳ thi được chia làm 2 đợt để hạn chế lây lan của dịch bệnh.

Có con gái tham gia kỳ thi năm nay, chị Nguyễn Thị Thanh Hải (Hà Nội) ghi lại những dòng cảm xúc, suy nghĩ của bản thân từ khi con trở lại trường đến những thay đổi bất ngờ về cách thức tổ chức khi kỳ thi đang đến rất gần, những khó khăn các sĩ tử phải đối mặt.

Chia sẻ về bài đăng của mình, chị tâm sự: “Trước kỳ thi hai mẹ con ngầm đặt mục tiêu về điểm các môn. Nhưng thấy con đi thi vất vả quá, nóng bức, ngột ngạt vì đeo khẩu trang cả buổi thi thì tôi cũng chẳng còn tâm trạng nào nghĩ đến điểm số nữa. Chỉ mong con và các bạn giữ được sức khỏe, an toàn sau hai ngày thi với 6 môn là tốt lắm rồi”.

Nhật ký 'phập phồng lo sợ' của người mẹ có con thi tốt nghiệp giữa dịch COVID-19 - 1

Chị Nguyễn Thị Thanh Hải mong muốn các phụ huynh hãy giải tỏa áp lực căng thẳng sau kỳ thi cho sĩ tử. (Ảnh: NVCC).

Nguyên văn những dòng tâm sự của chị Nguyễn Thị Thanh Hải như sau:

“Sau đợt nghỉ COVID-19 lịch sử, 3 tháng kéo dài trong hoang mang, cuối cùng con và các bạn cũng được đi học trở lại vào ngày 15/5.

Khẩu trang, sát khuẩn và chào cờ trên từng lớp mà không xuống sân trường là chuyện thường ngày những ngày cuối tháng Năm của năm học “không bình thường”. Còn nhớ hôm đó cô chủ nhiệm gửi cho mẹ clip chào cờ của lớp chuyên Anh, trên lớp học, màn hình máy chiếu là lá cờ đỏ sao vàng và nhạc quốc ca. Không hiểu sao, mắt mẹ nhòe nước. Một năm học đại dịch COVID-19 tràn qua, quá nhiều nỗi niềm, cảm xúc.

Rồi những ngày “sống chung với đại dịch”… các con cũng được thi học kỳ 2. Các trường đại học top đầu như Ngoại thương không chờ được kết quả nên quyết định sẽ xét tuyển thẳng lấy kết quả 5 kỳ học, chứ không cần 6 kỳ bao gồm kỳ 2 lớp 12 của năm cuối cấp nữa. Nhưng ngày thi tốt nghiệp THPT và xét tuyển đại học thì lùi đến ngày 9-10/8, chậm hơn 1 tháng so với mọi năm.

Lễ bế giảng của các con tổ chức giữa tháng Sáu. Dường như vius corona thương tình không hoành hành ở Hà Nội và miền Bắc dịp này, để các con chia tay không cần khẩu trang và nước sát khuẩn kè kè bên người. Buổi lễ trưởng thành cũng diễn ra tại một khu nghỉ ở ngoại thành, trong bâng khuâng, xúc động.

Các phụ huynh đồng hành cùng các con và cô chủ nhiệm nhìn các con trưởng thành trong năm học COVID-19 với bao nỗi niềm. Khoảnh khắc nào vô tình dòng nước mặt rơi trong ánh đèn đêm, những gương mặt hân hoan, bâng khuâng xem lẫn âu lo của các con. Không nói lên lời.

Nhiều lần mẹ nói với con, rồi sau này các con sẽ hiểu, trên đời cái gì cũng cần có điều kiện, muốn thi cử đỗ đạt, phải nỗ lực từng ngày nhưng chỉ có tình yêu thương của bố mẹ dành cho các con là vô điều kiện. Nhưng trải qua 12 năm đèn sách, con mới hiểu, ngoài tình yêu vô điều kiện của bố mẹ, sự quan tâm của ông bà, người thân là không tính toán, tình yêu thương, niềm tin của các thầy cô giáo của con, từ nhỏ tới giờ, cũng không bao giờ đo đếm được...

Thế nhưng, khi chỉ còn hơn 2 tuần nữa đến ngày thi, ngày 25/7, “cô vít” bỗng nhiên quay trở lại với ca bệnh đầu tiên nhiễm trong cộng đồng không tìm được F0 ở Đà Nẵng được công bố. Mẹ nín thở. Điều lo sợ nhất lại đến. Trong nhóm phụ huynh, những tiếng thở dài những điều lo lắng không muốn các con biết, các mẹ đành vào “nhóm kín” mạng xã hội chia sẻ.

Rồi thói quen 6h mỗi sáng, mẹ và hàng ngàn phụ huynh dậy xem VTV1, mở các báo mạng, dõi theo tình hình đại dịch đi qua Đà Nẵng và lan đến đâu. Và điều không mong đợi cũng đến, ca nhiễm SARS-CoV-2 đầu tiên của Hà Nội được công bố, một nhân viên cửa hàng pizza trên phố Trần Thái Tông. Sau đó lại thêm 1 ca nhiễm với lịch trình di chuyển dày đặc.

Báo chí bắt đầu bàn tán đến phương án có nên hủy kỳ thi này không. Đọc mà tan nát cõi lòng. Mẹ vẫn khuyên các phụ huynh có con thi vào 10 là không nên xem báo, ti vi những ngày sát kỳ thi vì sẽ tự mình chuốc lấy áp lực. Nhưng lần này thì không thể. Những ý kiến trái chiều, thi hay hủy, phương án nào cho kỳ thi tốt nghiệp THPT và xét tuyển đại học ngày nào cũng chiếm sóng thời sự 19h, khung giờ vàng truyền hình, buộc mẹ và các phụ huynh, thầy cô không thể bỏ qua. 12 năm đèn sách, sát ngày thi lại chờ tin tức, chờ công văn, quyết định của ngành giáo dục.

Còn 7 ngày nữa đến ngày các con thi. Những ngày đầu tháng 8 lịch sử. Báo chí lại tiếp tục thông tin, Bộ Giáo dục - Đào tạo và Chính phủ quyết định, chia kỳ thi làm 2 đợt: từ ngày 8-10/8 sẽ diễn ra đợt một của kỳ thi. Đợt 2 cho các vùng không phải tâm dịch lần này như Hà Nội và các tỉnh thành, đợt 2 cho các vùng tâm dịch như Quảng Nam, Đà Nẵng…

Thứ Năm, ngày 6/8, khi chỉ còn 3 ngày nữa là đến ngày thi các con. Mẹ lại dậy từ 5h, vào mạng, bật ti vi, theo dõi từng phút các thông tin mới nhất về dịch bệnh và về kỳ thi. Đây là những tiêu đề các bài báo đăng khi chỉ còn 3 ngày nữa đến kỳ thi của các con: “Dự báo số ca bệnh COVID-19 còn tăng trong 10 ngày tới”; “SARS-CoV-2 ở Đà Nẵng là chủng đột biến, lây nhiễm chéo cao”; “Căng thẳng lo kỳ thi tốt nghiệp THPT trong dịch COVID-19”.

Hà Nội những ngày trước kỳ thi lịch sử, mưa bão, áp thấp nhiệt đới suốt tuần, đường phố ngập cục bộ khắp nơi. Mẹ và nhiều phụ huynh lại cập nhật tình hình thời tiết, mong mấy hôm nữa các con thi “mưa thuận gió hòa”. Nhưng đọc báo, lại thấy thông tin không vui vẻ cho lắm: “Dự báo thời tiết cuối tuần, Hà Nội mưa giông nhiều nơi”…

Năm học COVID-19, khi lịch thi lùi đến gần giữa tháng 8 thì đã phải chấp nhận, có thể bão về. Nhưng khi bão về thật sát ngày thi, nhiều phụ huynh lòng nổi “bão”.

Cô giáo chủ nhiệm, các phụ huynh nín thở chờ các thông tin mới nhất khi thời gian đến ngày thi tính bằng giờ, chỉ còn hơn 60 giờ nữa các con thi, mà trên gr facebook, cô chủ nhiệm lại phải ra thông báo, rà soát xem học sinh nào của lớp trong thời gian qua đi Đà Nẵng không, có học sinh nào và gia đình nào thuộc diện F0, F1, F2 không. Phụ huynh nhanh chóng thông báo tình hình từng con, từng gia đình, không ai nói câu gì ngoài thông báo tình hình và cám ơn cô giáo. Mọi nỗi lo lắng giấu hết vào trong.

Nhiều mẹ con đi thi các điểm xa như nhà mình, điểm thi trường Lê Lợi, Hà Đông, lại lên phương án đưa đón, cơm nước. Các quán nước, hàng ăn đã có lệnh hạn chế tụ tập, tránh đông người. Lại có 1 bệnh nhân mới đi Đà Nẵng về Hà Nội nhiễm “cô vít” mà ngày 4/8 lại đến khám ở Bệnh viện Hà Đông mà không bị phát hiện ở thời điếm đó. Khu vực Hà Đông, nơi nhiều điểm thi của các con chuyên Nguyễn Huệ… Mẹ lại nín thờ, chờ thông tin.

Chắc chắn 2 hôm nữa đi thi, con không thể ăn trưa khu vực hàng quán quanh đây. Cẩn thận không bao giờ là thừa. Và mẹ lại lên phương án đưa cơm cho con đi thi như thế nào cho an toàn. Không thể ngờ, kỳ thi tốt nghiệp lớp 12 lại diễn ra trong bối cảnh như thế này, đến bữa trưa cho con gần trường thi, cũng là điều phải cân não.

Dù muốn giữ bình tĩnh, nhưng rồi câu chuyện ở nhà, trong bữa ăn, lại vẫn xoay quanh chuyện thi cử. Trái với thái độ lo lắng, nín thở của mẹ và nhiều phụ huynh, con và các bạn dường như bình tĩnh hơn. Con bảo: “Giờ Mỹ và nhiều nước hàng ngày vẫn hàng trăm người mắc COVID-19, hàng trăm người chết, chúng ta giữ được như thế này, đã là may mắn lắm rồi. Con nghĩ mẹ không phải lo lắng nhiều về kỳ thi, các học sinh, ở Đà nẵng, tâm dịch, họ còn đang chưa biết về đâu, bao giờ được thi đợt 2. Nhưng đâu sẽ có đó, ngành giáo dục quyết định như thế nào, con sẽ tuân thủ trong kỳ thi”. Hóa ra, trẻ có cách nhìn riêng, rất biện chứng và không có gì phải nghiêm trọng hóa vấn đề.

Sáng 6/8, lai thông tin từ các báo: Đại diện Sở GD&ĐT Hà Nội cho biết, hiện thành phố chưa có thí sinh F1 nhưng có 3 thí sinh F2.

Trong số 3 trường hợp thí sinh dự thi tốt nghiệp THPT được ghi nhận là F2 này có 1 thí sinh ở quận Ba Đình và 2 thí sinh ở quận Hoàng Mai. Theo quy định, những thí sinh này sẽ dự thi vào đợt 2. Hà Nội là một trong các địa phương có đông thí sinh nhất cả nước, các tình huống đã được lên sẵn kịch bản, có phương án đưa thí sinh đến điểm thi cách ly nếu trong quá trình dự thi có biểu hiện sốt, khó thở. Các điểm thi hướng dẫn thí sinh, cán bộ làm nhiệm vụ đo thân nhiệt, thực hiện nghiêm việc khử khuẩn trong suốt kỳ thi. Mỗi quận huyện sẽ thành lập Ban chỉ đạo thi để giám sát công tác đảm bảo an toàn khu vực thi, phòng chống dịch bệnh.

Còn 48 giờ nữa đến giờ các con thi, bài thi đầu tiên. Nhưng ti vi và các báo lại đưa tin: "Dự báo số ca COVID-19 còn tăng trong 10 ngày tới”; “Phun khử khuẩn các điểm thi tại Hà Nội để chuẩn bị thi tốt nghiệp THPT giữa tâm dịch COVID-19”… Có lẽ, lại phải thực hiện điều khó khăn nhất lúc này, là tạm không đọc báo, xem ti vi, không nghe tin tức về đại dịch, về kỳ thi nữa. Tĩnh tâm, cầu mong con và các bạn may mắn trong một kỳ thi đặc biệt. Có lẽ phải như vậy.

Sáng 8/8/2020, chỉ còn 24 giờ nữa, các con vào phòng thi. Sáng mẹ lại dậy sớm, xem ti vi, hóng tin tức, chuẩn bị đồ ăn thức uống. Chiều nay, các con đến địa điểm thi làm thủ tục để sáng mai thi rồi. Hà Nội hửng nắng sau một tuần mưa bão, thầm cảm ơn trời đất không để các con đi thi mưa gió. Báo chí lại chạy các tin trang nhất, những thông tin liên quan kỳ thi và đại dịch.

Còn 12h nữa các con vào phòng thi, nhưng tình hình dịch COVID-19 vẫn căng như dây đàn, cả nước có thêm hơn 20 ca nhiễm mới, Hà Nội lại có thêm ca nhiễm thứ 5 và phong tỏa khu chung cư Tân Việt. Mẹ cầu mong khu chung cư không có thí sinh nào 2002 khiến các con bị hoãn thi. Thủ tướng tuyên bố trên các phương tiện truyền thông đại chúng: bắt đầu cao điểm phòng chống dịch!

Một kỳ thi quan trọng, áp lực nhưng vẫn có thể phải làm điều chưa từng có trong lịch sử, đó là học sinh phải đeo khẩu trang khi làm bài thi cả 4 môn thi trong 2 ngày thi.

Nhưng một điều làm mẹ thật an lòng, con nhìn mọi chuyện rất vui vẻ, bình thường. Bố vẫn bảo: “Đứa đi thi thì “bình chân như vại, kẻ không thi thì cuống cà kê”. Tuổi trẻ là thế, luôn nhìn cuộc sống ở lăng kính riêng, thực tế và lạc quan. Chúng ta còn may mắn hơn nhiều học sinh của Pháp đang phải hoãn kỳ thi. Chúng ta còn may mắn hơn nhiều học sinh Mỹ và các nước khi mỗi ngày lại phải nghe những tin tức cập nhật hàng ngàn người nhiễm mới, hàng trăm người ra đi mãi mãi vì đại dịch. Chúng ta còn may mắn hơn hàng ngàn học sinh bạn F1, F2 trên cả nước phải hoãn kỳ thi đến đợt 2, mà đợt 2 là bao giờ chưa ai dám nói trước…

Tối qua, cô giáo chủ nhiệm của các con đã đăng trên facebook: “Dear members of English2-K70, Wishing you oceans of good luck for the upcoming exam. As long as you do your best, you have nothing to worry about. I know you’ll emerge victoriously from the exam hall.” Cầu mong ngàn lần may mắn sẽ luôn đến với các con, chỉ cần các con cố hết mình và không có gì phải lo lắng, thành công sẽ đến bên các con, ngay khi các con làm bài xong trong phòng thi.

Hãy giữ đúng tinh thần như thế các con nhé. Bố mẹ, thầy cô sẽ lùi ra sau, dõi theo các con! Chúc các con một kỳ thi an lành và may mắn!

Ngày 9/8.

Ngày thi đầu tiên. Cả nhà đặt chuông 5h, sợ nhất trên đời bị đi thi muộn. Con và các bạn thi môn văn. Đề dài thật dài... Trời hè tháng 8 nắng oi, đặc quánh không khí ngột ngạt vì những thông tin COVID-19, lại thêm những ca nhiễm mới, trong đó có cả Hà Nội.

Phòng thi con và các bạn không có điều hòa, tất cả phải đeo khẩu trang suốt mấy tiếng làm thủ tục và làm bài thi. Một thử thách khó chịu chưa từng có với các sĩ tử, thử thách "ngàn năm có một".

Nhìn ảnh báo mạng đăng về các điểm thi, không kìm được lòng vì ảnh như đi khám bệnh, đi vào bệnh viện chứ không phải đi thi. Làm văn trong cái nóng lại thêm đeo khẩu trang như thế làm sao để vượt lên, có được cảm xúc làm bài?

Mẹ từng lãng mạn mơ đến điểm 8-9 môn Văn. Dù biết con không bao giờ kêu xa, than vãn vì chúng ta có 12 năm tôi luyện ở trường công, trường chuyên không điều hòa, không sang chảnh nhưng mẹ vẫn thở dài. Thực sự thi Văn, thi Toán trong đại dịch, đeo khẩu trang như thế này, mẹ không còn nghĩ đến điểm thi nữa...

Đến giờ này, khi môn thi cuối cùng kết thúc cũng là lúc các con và các thầy cô giáo đã là những người hùng!

Điểm số chỉ nói lên một phần, khi chúng ta đi qua một mùa thi lịch sử theo cách đặc biệt như thế này. Cả một thế giới chao đảo, nền giáo dục cả thế giới đảo lộn, không chỉ có kỳ thi tốt nghiệp THPT ở Việt Nam.

Với mẹ, con đã là người hùng trong mùa thi lịch sử”

Những dòng tâm sự của chị Thanh Hải chạm đến trái tim, nhận được sự đồng cảm của nhiều phụ huynh cũng có con tham dự kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2020. Qua những dòng tâm sự này, tác giả cuốn sách “Cùng con bước qua các kỳ thi” mong muốn các phụ huynh hãy chính là người giúp con cái giải tỏa áp lực sau một kỳ thi với bao khó khăn chồng chất.

“Kỳ thi rồi cũng qua, hãy luôn đồng hành cùng các con bất cứ hoàn cảnh nào. Dù đại dịch là điều không ai lường được nhưng khi chứng kiến 6 tháng các con từng ngày, từng giờ "sống chung với lũ", học và thi khi cuộc chiến chống dịch vào cao điểm khắp cả nước thì bố mẹ hãy là người giảm áp lực cho con mình.

Khi báo điểm thi, dù con được điểm không như kỳ vọng, phụ huynh hãy nghĩ đến những ngày thi đặc biệt nhất trong lịch sử để cảm thông, chia sẻ với con. Vì cuộc đời còn phải trải qua nhiều khó khăn, không chỉ là một kỳ thi mùa đại dịch và các con luôn cần sự động viên, an ủi, chia sẻ đúng lúc nhất”, chị chia sẻ.

Tài khoản Huyền Tân bình luận: “Mình cũng là một người mẹ có 2 con thi chuyển cấp năm nay. Bài viết rất đúng với tâm trạng của nhiều bà mẹ. Chúc mừng tất cả các con của chúng ta đã bước qua một năm học nhiều thách thức chưa từng có trong lịch sử”.

Bạn Quách Hương viết: “Cầu mong cho các con luôn được bình an làm bài thi thật tốt và đạt được đúng ước mơ của mình”.

Huyền Trần
Bình luận
vtcnews.vn