Ngựa không đầu trong ngôi mộ của người đàn ông bí ẩn

Khám pháThứ Ba, 08/02/2022 16:50:01 +07:00
(VTC News) -

Hài cốt người đàn ông 1.400 tuổi được chôn cất cùng một ngựa không đầu ở thị trấn Knittlingen, miền nam nước Đức khiến các nhà khảo cổ chú ý.

Ngôi mộ chứa hài cốt người đàn ông và con ngựa được khai quật tại một nghĩa địa cổ - vốn là một phần lãnh thổ của vương triều Merovingian, cai trị khu vực từ năm 450 đến năm 751 SCN.

Bên trong ngôi mộ có một thanh kiếm, hai chiếc khiên, một cây thương. 

Nhóm khảo cổ phụ trách nghiên cứu di chỉ tại thị trấn Knittlingen cho rằng người đàn ông có thể là chủ nhân của con ngựa. Họ nghiêng về giả thiết con vật bị chặt đầu như một phần lễ an táng cho chủ nhân của mình. 

Theo Folke Damminger - thành viên nhóm nghiên cứu, người đàn ông có thể là chiến binh cổ đại và là một phần trong "chuỗi chỉ huy" của triều đại Merovingian.

Ngựa không đầu trong ngôi mộ của người đàn ông bí ẩn - 1

Con ngựa bị chặt đầu như một phần lễ an táng cho chủ nhân của mình. (Ảnh: Sputnik News)

Người này dường như tham gia vào các chiến dịch mà các vị vua khởi xướng. Người đàn ông được cho là thuộc tầng lớp tinh hoa, có thể là chủ một hộ làm nông gồm những thành viên trong gia đình và người hầu. 

"Tuy nhiên, người này có vẻ không trực tiếp tham gia vào công việc đồng áng và phân phối công việc cho người hầu trong trang trại", ông Damminger cho biết. 

Chuyên gia này cho rằng việc chặt đầu ngựa có thể là dấu hiệu tái khẳng định địa vị xã hội của người được chôn cất. 

Damminger và các cộng sự sẽ thực hiện các nghiên cứu sâu hơn để tìm hiểu nguyên nhân con ngựa bị chặt đầu cũng như danh tính và nguyên nhân cái chết của người đàn ông.

Diệu Hoa(Nguồn: VOI)
Bình luận
vtcnews.vn