Liên hợp quốc: Gaza không còn là nơi để sống

Thời sự quốc tếThứ Sáu, 15/12/2023 12:22:10 +07:00
(VTC News) -

Lãnh đạo cơ quan Liên hợp quốc về người tị nạn Palestine (UNRWA) Philippe Lazzarini cho rằng 9 tuần chiến sự đã khiến Gaza không còn là nơi để sống.

Phát biểu tại cuộc họp báo ở Geneva hôm 14/12, Giám đốc Chương trình Cứu trợ Liên hợp quốc dành cho người tị nạn Palestine (UNRWA) Philippe Lazzarini mô tả hoạt động quân sự trên bộ của Israel ở Gaza đã đẩy hơn một triệu người tị nạn về phía nam thành phố Rafah.

"Rafah trở thành nơi trú ẩn cho 30.000 người. Những người may mắn đã đến được bên trong cơ sở của chúng tôi. Những người khác hoàn toàn không có nơi nào để đi. Họ phải sống ngoài trời, trong giá lạnh, trong bùn và dưới mưa. Nhìn đâu cũng đầy rẫy những nơi trú ẩn tạm bợ. Mọi người đều tuyệt vọng, đói khát và sợ hãi”, ông Philippe Lazzarini cho hay.

Liên hợp quốc cảnh báo nguy cơ bùng nổ khủng hoảng an ninh trật tự tại Gaza. (Ảnh: AP)

Liên hợp quốc cảnh báo nguy cơ bùng nổ khủng hoảng an ninh trật tự tại Gaza. (Ảnh: AP)

Khi bắt đầu chiến dịch ném bom vào tháng 10, Israel kêu gọi cư dân thành phố Gaza - nằm ở phía bắc dải Gaza, di cư về phía nam để đảm bảo an toàn. Sau đó, họ phải tiến xa hơn về phía nam khi máy bay Israel bắt đầu ném bom thành phố Khan Younis, Rafah là khu vực tương đối an toàn duy nhất trên toàn bộ dải Gaza.

Ông Philippe Lazzarini cho biết, dòng người đổ vào Rafah đã tăng gấp bốn lần dân số thành phố và gây căng thẳng cho nguồn tài nguyên ở khu vực vốn là khu vực nghèo nhất của Gaza. Cuộc bao vây gần như toàn diện của Israel đã gây ra tình trạng thiếu lương thực và nước uống.

Trong khi đó, các cơ quan nhân đạo cho biết, số lượng đoàn xe tải viện trợ được phép đi qua cửa khẩu Ai Cập - Rafah không thể đáp ứng nhu cầu của hàng triệu người. 

“Trong vài tuần qua, chúng tôi đã gặp ngày càng nhiều người không ăn gì trong một, hai hoặc ba ngày", ông Philippe Lazzarini nói, đồng thời mô tả việc các xe tải chở thực phẩm thường không thể đến được các nơi trú ẩn và điểm phân phát của Liên hợp quốc.

"Những gì đang xảy ra ở Gaza sẽ khiến bất kỳ ai phẫn nộ”, ông Philippe Lazzarini cho hay.

Theo báo cáo của Liên hợp quốc công bố hôm 13/12, gần 1/5 các tòa nhà ở Gaza đã bị hư hại hoặc phá hủy trong chiến dịch của Israel.

Cuộc chiến hiện đã bước sang tháng thứ 3, bắt đầu sau cuộc tấn công chưa từng có vào ngày 7/10 của Hamas vào Israel khiến khoảng 1.200 người, chủ yếu là dân thường thiệt mạng và bắt giữa hơn 240 con tin. Khoảng 137 con tin vẫn ở dải Gaza, sau khi hơn 100 người được thả trong 7 ngày khi hai bên ngừng bắn. 

Đáp lại, Israel tuyên bố sẽ tiêu diệt Hamas và phát động một cuộc tấn công quân sự không ngừng khiến nhiều vùng Gaza trở thành đống đổ nát. Cơ quan y tế Gaza cho biết 18.787 người đã thiệt mạng, chủ yếu là phụ nữ và trẻ em. Khoảng 90% trong số 2,3 triệu người ở Gaza đã phải sơ tán khỏi Gaza.

Kông Anh(Nguồn: RT)
Bình luận
vtcnews.vn