Lễ khai giảng bình dị, vắng tiếng trống khai trường trên núi Ngọc Linh

Tin tức - Sự kiệnThứ Ba, 05/09/2023 12:41:00 +07:00
(VTC News) -

Lễ khai giảng năm học mới bình dị, ấm áp trên dãy Ngọc Linh của cô và trò điểm trường Lăng Lương (trường Phổ thông dân tộc bán trú Tiểu học Trà Tập - Quảng Nam).

Sáng nay (5/9), 2 cô giáo phụ trách giảng dạy tại điểm trường Lăng Lương (thôn 1, xã Trà Tập, huyện Nam Trà My, tỉnh Quảng Nam) cùng phụ huynh học sinh tổ chức lễ khai giảng giản dị nhưng vô cùng ấm áp cho 31 học sinh (Ảnh: Trà Thu)

Sáng nay (5/9), 2 cô giáo phụ trách giảng dạy tại điểm trường Lăng Lương (thôn 1, xã Trà Tập, huyện Nam Trà My, tỉnh Quảng Nam) cùng phụ huynh học sinh tổ chức lễ khai giảng giản dị nhưng vô cùng ấm áp cho 31 học sinh (Ảnh: Trà Thu)

Cũng như nhiều ngôi trường khác, lễ khai giảng tại điểm trường Lăng Lương (trường Phổ thông dân tộc bán trú Trà Tập) diễn ra các nghi thức như chào cờ, đọc thư chúc mừng của Chủ tịch nước, diễn văn chào mừng năm học mới... nhưng lại vắng đi tiếng trống trường quen thuộc - thứ thanh âm khắc sâu trong tâm thức của thầy cô, học trò trong ngày đầu bước vào năm học mới. (Ảnh: Trà Thu)

Cũng như nhiều ngôi trường khác, lễ khai giảng tại điểm trường Lăng Lương (trường Phổ thông dân tộc bán trú Trà Tập) diễn ra các nghi thức như chào cờ, đọc thư chúc mừng của Chủ tịch nước, diễn văn chào mừng năm học mới... nhưng lại vắng đi tiếng trống trường quen thuộc - thứ thanh âm khắc sâu trong tâm thức của thầy cô, học trò trong ngày đầu bước vào năm học mới. (Ảnh: Trà Thu)

Theo cô Trà Thị Thu - giáo viên ở điểm trường Lăng Lương, do điều kiện cơ sở vật chất khó khăn nên điểm trường hiện nay chưa có trống để đánh. (Ảnh: Trà Thu)

Theo cô Trà Thị Thu - giáo viên ở điểm trường Lăng Lương, do điều kiện cơ sở vật chất khó khăn nên điểm trường hiện nay chưa có trống để đánh. (Ảnh: Trà Thu)

Năm học này, điểm trường Lăng Lương có tổng cộng 31 học sinh. Trong đó, 14 em lớp ghép 1 và 2 do cô Trà Thị Thu giảng dạy, còn 17 em lớp mầm non do cô Trần Thị Nhung phụ trách. (Ảnh: Trà Thu)

Năm học này, điểm trường Lăng Lương có tổng cộng 31 học sinh. Trong đó, 14 em lớp ghép 1 và 2 do cô Trà Thị Thu giảng dạy, còn 17 em lớp mầm non do cô Trần Thị Nhung phụ trách. (Ảnh: Trà Thu)

"Ngày trước, từ trung tâm xã đi vào trong điểm trường này chỉ có cách duy nhất là cuốc bộ tầm 2 tiếng đồng hồ. Bây giờ, đường đi được mở vô tới đầu làng nên việc vận động học sinh đến lớp cũng thuận tiện hơn. Hy vọng, với điều kiện ngày càng tốt hơn, các em sẽ nỗ lực học thật giỏi trong năm học mới này" - cô Thu bộc bạch. (Ảnh: Trà Thu)

"Ngày trước, từ trung tâm xã đi vào trong điểm trường này chỉ có cách duy nhất là cuốc bộ tầm 2 tiếng đồng hồ. Bây giờ, đường đi được mở vô tới đầu làng nên việc vận động học sinh đến lớp cũng thuận tiện hơn. Hy vọng, với điều kiện ngày càng tốt hơn, các em sẽ nỗ lực học thật giỏi trong năm học mới này" - cô Thu bộc bạch. (Ảnh: Trà Thu)

Nụ cười trong trẻo của em bé lớp 1 ở điểm trường Lăng Lương như tô điểm thêm niềm hạnh phúc giản dị của học trò vùng cao trong ngày khai giảng năm học mới. (Ảnh: Trà Thu)

Nụ cười trong trẻo của em bé lớp 1 ở điểm trường Lăng Lương như tô điểm thêm niềm hạnh phúc giản dị của học trò vùng cao trong ngày khai giảng năm học mới. (Ảnh: Trà Thu)

Lễ khai giảng bình dị, vắng tiếng trống khai trường trên núi Ngọc Linh - 7
THANH BA
Bình luận
vtcnews.vn