Bố bế con, bà ôm cháu bị bại não đón khai giảng tại ngôi trường đặc biệt

Tin tức - Sự kiệnThứ Ba, 05/09/2023 10:23:29 +07:00
(VTC News) -

Bố bế con, bà ôm cháu bị bại não đứng hát Quốc ca hay học sinh khiếm thính níu chặt tay mẹ là những khoảnh khắc khó quên trong ngày khai giảng năm học mới.

Học sinh khóc nức nở, cô giáo âu yếm dỗ dành. 

Sáng 5/9, thầy trò trường PTCS Nguyễn Đình Chiểu (quận Hai Bà Trưng, Hà Nội) rộn ràng, vui tươi đón năm học mới. Năm nay, trường có gần 1.600 học sinh, trong đó 157 học sinh khiếm thính.

Sáng 5/9, thầy trò trường PTCS Nguyễn Đình Chiểu (quận Hai Bà Trưng, Hà Nội) rộn ràng, vui tươi đón năm học mới. Năm nay, trường có gần 1.600 học sinh, trong đó 157 học sinh khiếm thính. 

Nhiều em được bố mẹ đưa đến trường từ sớm, sau đó, cô giáo ân cần dắt tay học sinh vào sân trường.

Nhiều em được bố mẹ đưa đến trường từ sớm, sau đó, cô giáo ân cần dắt tay học sinh vào sân trường.

Khuôn mặt lạ lẫm, có chút lo lắng hiện rõ trên khuôn mặt của những cô bé, cậu bé học sinh lớp 1.

Khuôn mặt lạ lẫm, có chút lo lắng hiện rõ trên khuôn mặt của những cô bé, cậu bé học sinh lớp 1.

"Để hái được trái ngọt thành công, phải có những bước đi vững chắc đầu tiên của năm học mới: Không ngừng chăm chỉ, rèn luyện học tập cũng như trau dồi các kỹ năng sống và đạo đức sống”, cô Nguyễn Thị Tuyết Mai, Hiệu trưởng trường PTCS Nguyễn Đình Chiểu nhắn gửi học sinh.

"Để hái được trái ngọt thành công, phải có những bước đi vững chắc đầu tiên của năm học mới: Không ngừng chăm chỉ, rèn luyện học tập cũng như trau dồi các kỹ năng sống và đạo đức sống”, cô Nguyễn Thị Tuyết Mai, Hiệu trưởng trường PTCS Nguyễn Đình Chiểu nhắn gửi học sinh. 

Chị Ngô Thị Huệ thao thức cả đêm, sáng nay chị dậy từ 5 giờ, di chuyển hơn 30km từ huyện Thanh Oai đưa con đến trường. "Con 10 tuổi, đáng lẽ đã học lớp 4 rồi nhưng vì trường hợp đặc biệt nên giờ con mới bắt đầu vào lớp 1. Con bị khiếm thị bẩm sinh, dù khó khăn tôi vẫn mong con được học hành, hòa nhập cùng các bạn", người mẹ này nói.

Chị Ngô Thị Huệ thao thức cả đêm, sáng nay chị dậy từ 5 giờ, di chuyển hơn 30km từ huyện Thanh Oai đưa con đến trường. "Con 10 tuổi, đáng lẽ đã học lớp 4 rồi nhưng vì trường hợp đặc biệt nên giờ con mới bắt đầu vào lớp 1. Con bị khiếm thị bẩm sinh, dù khó khăn tôi vẫn mong con được học hành, hòa nhập cùng các bạn", người mẹ này nói.

Đôi bạn thân Tuệ Linh và Hương Giang đã có 5 năm học cùng nhau. Sáng nay hai em đợi nhau ở cổng trường, cùng mẹ ghi lại những khoảnh khắc đáng nhớ. Ở trường, các em học sinh khiếm thị sẽ ở nội trú, chỉ cuối tuần mới về nhà. Thế nên, từ công việc chăm sóc, hướng dẫn ôn tập, học hành, cho đến đưa các em vào lớp học đều do thầy cô đảm nhận.

Đôi bạn thân Tuệ Linh và Hương Giang đã có 5 năm học cùng nhau. Sáng nay hai em đợi nhau ở cổng trường, cùng mẹ ghi lại những khoảnh khắc đáng nhớ. Ở trường, các em học sinh khiếm thị sẽ ở nội trú, chỉ cuối tuần mới về nhà. Thế nên, từ công việc chăm sóc, hướng dẫn ôn tập, học hành, cho đến đưa các em vào lớp học đều do thầy cô đảm nhận.

Bà Nguyễn Thị Nhã ôm cháu ngoại vào lòng giữa sân trường. Bà cho biết, vì sinh non ở tuần thứ 25 nên cơ thể cháu yếu ớt, lại thêm chứng bại não thể co cứng nên không thể đi, đứng.

Bà Nguyễn Thị Nhã ôm cháu ngoại vào lòng giữa sân trường. Bà cho biết, vì sinh non ở tuần thứ 25 nên cơ thể cháu yếu ớt, lại thêm chứng bại não thể co cứng nên không thể đi, đứng. 

"Hiện cháu học lớp can thiệp đặc biệt năm thứ năm. Dù sức khỏe không được như các bạn nhưng cháu ghi nhớ rất nhanh và sống tình cảm", bà Nhã chia sẻ và cho biết, suốt 4 năm qua, bà luôn kề vai cháu trong hành trình đến trường. Hình ảnh người bà ôm cháu hát Quốc ca trong lễ khai giảng gây xúc động.

"Hiện cháu học lớp can thiệp đặc biệt năm thứ năm. Dù sức khỏe không được như các bạn nhưng cháu ghi nhớ rất nhanh và sống tình cảm", bà Nhã chia sẻ và cho biết, suốt 4 năm qua, bà luôn kề vai cháu trong hành trình đến trường. Hình ảnh người bà ôm cháu hát Quốc ca trong lễ khai giảng gây xúc động. 

Một phụ huynh bế con đến trường, ai nhìn hình ảnh này cũng đều rưng rưng cảm xúc.

Một phụ huynh bế con đến trường, ai nhìn hình ảnh này cũng đều rưng rưng cảm xúc.

Một học sinh òa khóc nức nở giữa sân trường. Cô giáo âu yếm dỗ dành, giúp em lấy lại bình tĩnh.

Một học sinh òa khóc nức nở giữa sân trường. Cô giáo âu yếm dỗ dành, giúp em lấy lại bình tĩnh. 

5 năm công tác tại ngôi trường đặc biệt nhất Hà Nội, cô Vũ Ngọc Anh vẫn không giấu nổi cảm xúc hồi hộp trước mỗi năm học mới. Với cô, việc dạy các em học sinh đặc biệt không chỉ cần chuyên môn nghiệp vụ vững mà còn là sự bao dung, kiên trì và thấu hiểu.

5 năm công tác tại ngôi trường đặc biệt nhất Hà Nội, cô Vũ Ngọc Anh vẫn không giấu nổi cảm xúc hồi hộp trước mỗi năm học mới. Với cô, việc dạy các em học sinh đặc biệt không chỉ cần chuyên môn nghiệp vụ vững mà còn là sự bao dung, kiên trì và thấu hiểu. 

Bố bế con, bà ôm cháu bị bại não đón khai giảng tại ngôi trường đặc biệt  - 12
Bố bế con, bà ôm cháu bị bại não đón khai giảng tại ngôi trường đặc biệt  - 13

Khoảnh khắc đáng yêu của các em học sinh trong lễ khai giảng năm học mới tại trường PTCS Nguyễn Đình Chiểu.

THI THI
Bình luận
vtcnews.vn