COVID-19: Bố đi chống dịch về bạc đầu, con gái 3 tuổi không nhận ra

Thời sự quốc tếThứ Ba, 21/04/2020 16:09:10 +07:00
(VTC News) -

Nam y tá ở Quý Châu trở về nhà sau 2 tháng được điều động tới Vũ Hán hỗ trợ chống dịch, nhưng con gái 3 tuổi của anh không còn nhận ra bố mình.

Wang Benxue, 39 tuổi rời quê nhà hôm 4/2 để tới Vũ Hán hỗ trợ công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19. Khi đi, tóc của Wang còn màu đen. Nhưng lúc trở về, đầu của anh trở nên bạc trắng. 

Wang vui mừng khi được trở về với vợ con sau 2 tháng đi chi viện. Vừa bước chân tới nhà, anh gọi tên con gái mình. Nhưng cô bé ngơ ngác đáp lại: "Chú là ai?". 

COVID-19: Bố đi chống dịch về bạc đầu, con gái 3 tuổi không nhận ra  - 1

Người thân, bạn bè chờ đón các y bác sĩ trở về sau thời kỳ chống dịch ở Vũ Hán. (Ảnh: Getty Images)

Cô bé mất vài phút để nhận ra người đàn ông đầu bạc là bố mình, trước khi chạy đến ôm chầm lấy Wang và vò mái tóc bạc trắng của anh. 

Wang thừa nhận rằng có chút đau lòng khi con gái không nhận ra mình. Nam y tá cho biết cường độ làm việc dày đặc, cùng tính chất căng thẳng của công việc khiến tóc anh bạc trắng chỉ sau 2 tháng. 

Wang được điều động tới hỗ trợ ở bệnh viện tạm thời Giang Hán và chịu trách nhiệm chăm sóc cho 21 bệnh nhân. 

Video: Y bác sĩ Trung Quốc chống COVID-19 bật khóc đoàn tụ với gia đình

Để đối phó với dịch, Vũ Hán dựng lên 2 bệnh viện dã chiến và 16 cơ sở y tế tạm thời được cải hoán từ các sân vận động, trung tâm hội nghị trong thành phố. 

Vũ Hán là nơi bùng phát và tâm dịch COVID-19 ở Trung Quốc, với hơn 50.000 ca bệnh và gần 4.000 người thiệt mạng. 

Song Hy
Bình luận
vtcnews.vn