Bố bạn gái nói phải có nhà Hà Nội mới cho cưới, tôi tự ái muốn dừng lại

Giới trẻThứ Tư, 11/10/2023 09:01:00 +07:00

Bố bạn gái tuyên bố tôi phải có nhà, có xe mới được cưới em; tôi nói nếu mình mua nhà sẽ phải trả góp thì ông bảo không muốn con sống trong áp lực nợ nần.

Tôi và người yêu quen nhau được 2 năm. Đến giờ khi xác định mối quan hệ nghiêm túc, chúng tôi mới về ra mắt người lớn và cũng xin bố mẹ hai bên được tính chuyện cưới xin luôn. 

Ngày về ra mắt gia đình tôi diễn ra khá vui vẻ, thuận lợi, bố mẹ tôi cũng rất quý em. Một cô gái xinh xắn, thông minh lại rất ngoan ngoãn, lễ phép với người lớn như em thì khó có ai có thể không thích.

Nhưng đến ngày về ra mắt bố mẹ em, tôi lại rất căng thẳng. Gia đình em rất khá giả, bố mẹ vừa làm nhà nước, vừa kinh doanh, gia đình có 2 anh em, người yêu tôi là con gái duy nhất.

Khi tôi ra mắt, cảm nhận đầu tiên là ánh mắt có phần xét nét của bố mẹ em. Đến khi tôi đề cập tới chuyện xin phép để gia đình sang nói chuyện người lớn, cho tôi và em được cưới nhau, bố em thẳng thắn hỏi tôi về điều kiện kinh tế, kế hoạch sau khi kết hôn.

Bố mẹ người yêu muốn tôi có nhà, có xe mới được cưới. (Ảnh minh họa)

Bố mẹ người yêu muốn tôi có nhà, có xe mới được cưới. (Ảnh minh họa) 

Bố em nói, nhà chỉ có duy nhất cô con gái rượu nên không muốn em phải chịu khổ, yêu cầu tôi phải có nhà, có xe trước mới được cưới.

Tôi đang làm nhân viên kinh doanh của một ngân hàng lớn, thu nhập không phải quá thấp, nhưng việc mua nhà ở Hà Nội, mua xe ngay trước khi cưới với tôi vẫn rất khó. Nếu mua nhà, tôi cũng phải trả góp, vay ngân hàng. Nghe đến đây, bố em liền nói không muốn con gái sống trong áp lực trả nợ.

Sau hôm đó, người yêu tôi rất hiểu và khuyên tôi bình tĩnh để em nói chuyện với bố mẹ, nhưng lòng tự trọng của một thằng con trai khiến tôi cảm thấy rất buồn. Tôi muốn dừng lại nhưng trong lòng vẫn rất yêu em.

Tiểu Vy(Nguồn: Báo điện tử VOV)
Bình luận
vtcnews.vn