Tôi có thai, bố đưa đi thử ADN theo yêu cầu của nhà trai nhưng không cho cưới

Gia đìnhThứ Năm, 07/09/2023 06:15:00 +07:00

Bố tôi nghe chuyện nhà trai đòi xét nghiệm ADN cái thai trong bụng thì đưa tôi đi làm, nhưng khi có kết quả rồi thì nhất định không cho cưới.

Tôi năm nay đã 28 tuổi. Sau khi ra trường đi làm, tôi mới quen và gặp người yêu bây giờ. Từ trước đến nay, tôi chỉ tập trung học tập nên đây là mối tình đầu của tôi. Còn anh đẹp trai, cao ráo, lại có gia thế tốt nên đã có vài mối tình trước khi gặp tôi.

Gần một năm qua lại, thấy anh hơn mình 4 tuổi, lại có điều kiện như vậy nên tôi nhận lời yêu. Khi yêu, nghe lời anh ngon ngọt nên tôi nhiều lần đồng ý "vượt rào".

Chúng tôi rất ít khi dùng bao cao su, chỉ có tôi uống thuốc tránh thai định kỳ. Nhưng khi thấy tôi uống nhiều quá, anh bảo rằng uống có hại, nên nếu mà nhỡ dính bầu thì anh cưới tôi, tôi không phải uống nữa.

Thấy thế, tôi cũng tin tưởng bạn trai. Sau chuyến hai đứa đi du lịch với nhau, tôi mang bầu. Tôi nghĩ hai đứa đều đã lớn, nên lập gia đình rồi, do đó đã thông báo chuyện này cho anh. Cứ tưởng chìa que 2 vạch ra, bạn trai sẽ vui lắm, nào ngờ anh lúng túng bảo về báo cáo với bố mẹ đã.

(Ảnh: Zambia)

(Ảnh: Zambia)

Khi anh đưa tôi về ra mắt gia đình, tôi cũng vô cùng ngại vì lỡ "ăn cơm trước kẻng". Bố mẹ anh cũng biết chuyện này nên yêu cầu tôi phải đưa giấy xét nghiệm ADN của đứa trẻ xem có đúng là con của người yêu tôi không rồi mới đồng ý cho cưới. Người yêu tôi cũng đồng ý với bố mẹ mình, bảo tôi đi xét nghiệm ADN.

 Dù bực mình vì anh không tin mình, tôi vẫn về nói cho bố mẹ chuyện này. Bố tôi nghe vậy thì tức giận vô cùng nhưng vẫn đưa tôi đi xét nghiệm ADN bằng cách chọc ối.

Kết quả cho thấy cái thai trong bụng của tôi đúng là của người yêu. Thế nhưng, bố mẹ bảo tôi chỉ gửi kết quả ADN về cho bạn trai và bố mẹ anh ta biết thôi chứ không cho cưới. Theo lời bố, tôi chưa lấy chồng mà đã bị bố mẹ chồng đối xử như vậy, chồng tương lai cũng không bảo vệ tôi mà nơm nớp sợ bố mẹ, vậy thì tôi sẽ sống rất khổ sau khi gả sang bên ấy.

Nhà trai sau khi xét nghiệm ADN thì cũng liên tục gọi điện xin lỗi tôi và gia đình, nhưng bố mẹ tôi vẫn kiên quyết không cho cưới. Ông bà bảo sẽ nuôi cả con gái lẫn cháu ngoại chứ không cho cưới xin gì hết.

Tôi vẫn muốn con tôi có bố. Tôi nên làm gì bây giờ? Mong mọi người cho tôi lời khuyên.

Tiểu Mỹ(Nguồn: Báo điện tử VOV)
Bình luận
vtcnews.vn