Bé trai 2 tuổi mất tích bí ẩn được tìm thấy thế nào?

Tin nóngThứ Bảy, 02/12/2023 16:58:57 +07:00
(VTC News) -

Vui mừng khi bé trai 2 tuổi ở Nghệ An được tìm thấy sau 3 ngày mất tích nhưng người dân vẫn mong lực lượng chức năng làm sáng tỏ có hay không việc bé bị bắt cóc.

Sau 3 ngày mất tích bí ẩn, bé Đoàn Phúc An (2 tuổi, con anh Đoàn Văn Lực, trú ở phường Quỳnh Xuân, thị xã Hoàng Mai, Nghệ An) may mắn an toàn trở về trong vòng tay gia đình.

Sau 3 ngày mất tích bí ẩn, bé Đoàn Phúc An (2 tuổi, con anh Đoàn Văn Lực, trú ở phường Quỳnh Xuân, thị xã Hoàng Mai, Nghệ An) may mắn an toàn trở về trong vòng tay gia đình. 

Vị trí tìm thấy bé An là khu vực khe nước cạn trong đồi keo, cách nhà khoảng 300m. Khe nước cạn này sâu khoảng 2m kéo dài gần 2km. Vị trí này, trước đây người dân đã tìm kiếm nhiều lần nhưng không tìm thấy bé An.

Vị trí tìm thấy bé An là khu vực khe nước cạn trong đồi keo, cách nhà khoảng 300m. Khe nước cạn này sâu khoảng 2m kéo dài gần 2km. Vị trí này, trước đây người dân đã tìm kiếm nhiều lần nhưng không tìm thấy bé An.

Việc tìm thấy bé An không chỉ là hạnh phúc của gia đình bé mà người dân nơi đây cũng rất vui mừng sau nhiều ngày tìm kiếm vất vả, lo lắng cho bé.

Việc tìm thấy bé An không chỉ là hạnh phúc của gia đình bé mà người dân nơi đây cũng rất vui mừng sau nhiều ngày tìm kiếm vất vả, lo lắng cho bé.

Theo bà Trúc (người thân bé An), sáng nay người thân và dân làng tiếp tục đi tìm bé An. Đến khe cạn, mọi người thấy bé đang ngồi trên chiếc bì. Lúc đó tất cả chạy nhanh đến ôm lấy An mà khóc nức nở vì vừa vui mừng, vừa thương cháu.

Theo bà Trúc (người thân bé An), sáng nay người thân và dân làng tiếp tục đi tìm bé An. Đến khe cạn, mọi người thấy bé đang ngồi trên chiếc bì. Lúc đó tất cả chạy nhanh đến ôm lấy An mà khóc nức nở vì vừa vui mừng, vừa thương cháu.

"Chúng tôi ôm bé chạy nhanh về nhà, hét lên: Tìm thấy Gấu (tên gọi bé An) rồi. Mọi người nghe vậy cũng chạy ra, ôm lấy bé An khóc nức nở", bà Trúc kể.

"Chúng tôi ôm bé chạy nhanh về nhà, hét lên: Tìm thấy Gấu (tên gọi bé An) rồi. Mọi người nghe vậy cũng chạy ra, ôm lấy bé An khóc nức nở", bà Trúc kể.

Vị trí bé An được tìm thấy

Vị trí bé An được tìm thấy

Bà Trúc cho biết, thời điểm tìm thấy bé, áo của An vẫn khô ráo, không ướt. Trong khi những ngày qua ở nơi đây trời mưa liên tục cả ngày và đêm.

Bà Trúc cho biết, thời điểm tìm thấy bé, áo của An vẫn khô ráo, không ướt. Trong khi những ngày qua ở nơi đây trời mưa liên tục cả ngày và đêm.

Bà con trong xóm cùng nhau băng qua rừng keo lên xem vị trí tìm thấy bé An. Trước đó, nhiều người đến đây nhưng không thấy.iều lần nhưng không thấy bé.

Bà con trong xóm cùng nhau băng qua rừng keo lên xem vị trí tìm thấy bé An. Trước đó, nhiều người đến đây nhưng không thấy.iều lần nhưng không thấy bé.

Trên người bé An có nhiều vết trầy xước ở chân và vùng mặt do va chạm vào cây cối.

Trên người bé An có nhiều vết trầy xước ở chân và vùng mặt do va chạm vào cây cối.

Lực lượng chức năng đã đến hiện trường để điều tra làm rõ nguyên nhân bé An mất tích. Họ cũng cùng gia đình đưa bé đến trạm xá phường Quỳnh Xuân để khám, kiểm tra sức khỏe cho bé.

Lực lượng chức năng đã đến hiện trường để điều tra làm rõ nguyên nhân bé An mất tích. Họ cũng cùng gia đình đưa bé đến trạm xá phường Quỳnh Xuân để khám, kiểm tra sức khỏe cho bé.

TRẦN LỘC
Bình luận
vtcnews.vn