Cuộn thép rơi xuống đường gây chết người: Phải coi là tội giết người 0
Tài xế bất cẩn trong việc chằng néo khiến sắt thép rơi xuống đường gây chết người phải bị coi là hành vi giết người, chứ không thể xử phạt hành chính là xong.
Tài xế bất cẩn trong việc chằng néo khiến sắt thép rơi xuống đường gây chết người phải bị coi là hành vi giết người, chứ không thể xử phạt hành chính là xong.
Hàng chục năm nay, vỉa hè Hà Nội bị cướp bằng "luật rừng", mạnh tay đòi lại vỉa hè cho người dân là cách tốt nhất để trả lại bộ mặt sạch sẽ, trật tự cho thủ đô.
Nhiều người tự cho mình quyền đuổi, cấm người khác đỗ xe gần nhà mình, hoặc chiếm gần hết lòng đường khi nhà có việc; vì đâu mà chuyện vô lý đó phổ biến và kéo dài?
Nhiều người mua ô tô dường như là để “cho oai” khi chỉ chạy vài cây số đón con, uống cà phê, nên tình trạng ùn tắc bây giờ đã không chỉ xảy ra ở các thành phố lớn.
Với câu hỏi ChatGPT và các sản phẩm AI nói chung sẽ là kẻ cướp việc làm hay công cụ hiệu quả, đáp án nào cũng có thể đúng, tùy thuộc vào từng con người cụ thể.
Giá mọi vi phạm giao thông đều bị xử lý gắt như người uống rượu lái xe dịp Tết qua, mỗi năm sẽ có hàng chục nghìn người Việt Nam thoát cảnh mất mạng hoặc tàn phế.
Việc cấm tiệt lái xe sau khi uống rượu không chỉ làm giảm tai nạn mà còn đem lại nhiều yêu thương, ấm áp cho các gia đình, góp phần loại bỏ “văn hóa ép rượu” man rợ.
Hãy dẹp các quán tiểu hổ, đừng coi thịt mèo là thực phẩm nữa, vì bây giờ còn đói kém gì nữa đâu, trong khi mèo là con vật gần gũi, gắn bó bậc nhất với con người.
Chưa bao giờ câu “uống rượu thôi lái xe” được tuân thủ răm rắp như dịp Tết này; quy định tài xế hễ có cồn trong máu là bị phạt nặng tuy "khắc nghiệt” nhưng hiệu quả.
HLV Park Hang Seo và bóng đá Việt Nam gặp nhau là cái "duyên" ở đúng thời điểm.
Đừng nghĩ là người ta tọc mạch khi hỏi bạn lấy vợ/chồng chưa, sao chưa sinh con, lương bao nhiêu… ngày Tết, đó là sự quan tâm mộc mạc của người quê, nên trân trọng.
Tiền mừng tuổi tốn cả chục triệu đồng, vượt số tiền thưởng Tết, lắm lúc tái mặt khi cả đám trẻ kéo ra chào, chưa kể nỗi ức chế khi trẻ bóc phong bao ra rồi chê ít.
Việc thản nhiên ngồi ăn giữa la liệt giấy bẩn cho thấy nhiều người chấp nhận sống cùng rác như điều đương nhiên, như thế bao giờ Hà Nội mới thực sự xanh, sạch, đẹp?
"Khi danh hiệu được mua bán, thói háo danh lan truyền thì giá trị văn hóa cũng bị đảo lộn, nguy hiểm nhất là mất niềm tin nơi công chúng", nhà thơ Dương Kỳ Anh nói.
Thật tuyệt khi biết công viên Thống Nhất đang được dỡ bỏ hàng rào, giá như công viên nào ở Hà Nội cũng được mở ra như vậy.
Là đại biểu của dân nhưng lại đánh người lao động, ông Nguyễn Viết Dũng nên thể hiện sự chân thành trong lời xin lỗi của mình bằng cách rút khỏi HĐND Quảng Nam ngay.
Cú đánh của một người chơi dành cho nhân viên sân golf ở Đà Nẵng khiến dư luận bức xúc suốt tuần qua, đến lúc này, câu hỏi đặt ra là liệu nó có bị "chìm xuồng".
Những kẻ bừa bãi khi ngồi sau vô lăng sẽ dễ dàng dừng xe tải giữa đường rồi điềm nhiên lùi lại cán chết người phía sau như vụ việc tang thương ở Phú Yên chiều qua.
Việc thông cảm, xuê xoa với nhau để tình trạng chiếm lòng đường làm rạp cưới tiếp tục tồn tại chính là thỏa hiệp với thần chết.
Không lý gì phải phát hành bằng được biển số xe bị cho là đen đủi khi nó có thể gây tâm lý nặng nề và thiệt thòi về kinh tế cho người chủ do xe khó bán giá cao.
Cần có ngay giải pháp giao thông hữu hiệu cho khu Nguyễn Xiển, không thể tiếp diễn tình trạng quây đường, 'xin lỗi vì sự bất tiện' rồi yên tâm đẩy dân vào ùn tắc.
Việc làm vòng sắt, giá đỡ cho cây mà nhiều người gọi là “gông cùm” thực ra rất cần thiết; "lợi biến thành hại" là do sự thiếu trách nhiệm của các đơn vị chăm sóc.
Những trò biến tướng, phản cảm đang khiến Halloween trở nên độc hại, nhồi nhét những cảm nhận xấu xí, lệch lạc thay vì lan tỏa giá trị nhân văn như ý nghĩa ban đầu.
Tận mắt chứng kiến cách phục vụ ở nước ngoài mới thấy trân trọng sự chu đáo, tận tình của các dịch vụ ở Việt Nam.
Dù đòi vào công viên Thống Nhất bằng được nhưng hai đứa cháu từ quê ra của tôi chỉ đi một lúc đã đòi về, nói không hấp dẫn bằng khu vui chơi ở tỉnh chúng từng đến.
Tài xế xe tải không chịu nhường đường xe cấp cứu chở bệnh nhân nguy kịch xin được thông cảm và thứ lỗi, nhưng liệu có thể thông cảm cho hành vi thất đức như vậy?
Để ‘làm sống lại các công viên ở Hà Nội” như quyết tâm của lãnh đạo thành phố, cần áp dụng cách xóa bỏ hàng rào và không thu phí, không chỉ với công viên Thống Nhất.
Rất khó nâng tầm văn hóa giao thông ở Việt Nam nếu tài xế coi thường pháp luật như lái xe container 50R - 034.03 và 29R - 001.36 không bị nghiêm trị để làm gương.
Không có gì để bàn cãi, nuối tiếc khi dẹp cà phê đường tàu vì nó là sản phẩm của thói bừa bãi, vô pháp luật, chỉ đem chút lợi nhỏ cho ít người mà nguy hại rất lớn.
Việc Hiền Hồ hay những nghệ sĩ "có vết" khác tái xuất khi dư luận chưa hết giận dữ phải chăng là biểu hiện coi thường khán giả?