Xích mích gia đình, cặp vợ chồng Trung Quốc lừa nhau vào trại tâm thần

Tư liệuThứ Hai, 03/07/2023 08:36:41 +07:00
(VTC News) -

Một cặp vợ Trung Quốc đã luân phiên lừa nhau vào bệnh viện tâm thần vì những xích mích trong gia đình.

Theo Dingduan News, người vợ có tên Qu Yan và người chồng là Yuan Qiang, đều đến từ tỉnh Sơn Tây, miền bắc Trung Quốc. Cả hai đều đã trải qua một khoảng thời gian “điều trị” ngắn tại các cơ sở chăm sóc tâm thần từ năm 2022 đến nay nhưng sau đó được về.

Chia sẻ với Dingduan News, anh Yuan Qiang nói: “Cô ta đã nhốt tôi trong bệnh viện tâm thần suốt 80 ngày”.

Anh Yuan khẳng định rằng chính vợ mình đã gài bẫy khiến anh ta bị đưa tới cơ sở này và bị ép phải ký nhiều cam kết trái với mong muốn.

Cặp vợ Trung Quốc đã luân phiên “lừa” nhau vào bệnh viện tâm thần vì những xích mích trong gia đình. (Ảnh minh hoạ: Reuters)

Cặp vợ Trung Quốc đã luân phiên “lừa” nhau vào bệnh viện tâm thần vì những xích mích trong gia đình. (Ảnh minh hoạ: Reuters)

Anh cũng chia sẻ thêm, các cuộc cãi vã của hai vợ chồng bắt đầu xảy ra thường xuyên vào năm 2021. Trong các lần xích mích, người vợ Qu thường nói với chồng rằng anh ấy không ổn định về mặt cảm xúc và cần được điều trị tâm thần, song Yuan không để tâm tới điều nay, cho rằng vợ mình chỉ nói năng bộc phát khi tức giận.

Anh này cho biết sau đó vẫn tin tưởng nhờ Qu đến một số bệnh viện địa phương để lấy nhiều chứng nhận khám sức khoẻ, trong đó có kết quả chẩn đoán anh Yuan mắc chứng trầm cảm lâm sàng.

Theo anh Yuan, mọi mâu thuẫn đạt đỉnh điểm vào chiều ngày 10/10/2022 khi anh bị năm người đàn ông khống chế khi đang rời văn phòng, họ kéo anh vào một chiếc ô tô và đưa anh đến Trung tâm Sức khỏe Tâm thần Tây An. Tại đây, anh bị ép phải mặc áo bệnh nhân và ký nhiều cam kết trái với ý muốn của mình.

“Khoảng một giờ sau, tôi thấy vợ mình bước vào phòng bệnh và tôi chợt hiểu rằng đây chính là kế hoạch của cô ấy”, Yuan nói.

Suốt 80 ngày sau đó, anh Yuan buộc phải điều trị và không được phép gặp bất kỳ ai ngoài Qu và những người bạn của cô. Đầu năm nay, Yuan được trả tự do với giấy chứng nhận y tế kết luận anh không bị bệnh tâm thần.

Vào tháng 2, người vợ Qu bất ngờ được đưa vào bệnh viện tâm thần theo cách tương tự như trải nghiệm của Yuan.

Anh này thừa nhận đã gửi cho bệnh viện những đoạn video quay cảnh vợ mình đập phá đồ đạc trong các cuộc ẩu đả, thuyết phục bệnh viện rằng cô bị bệnh tâm thần. Kết quả là Qu được chẩn đoán mắc bệnh tâm thần phân liệt và bị khống chế đưa vào bệnh viện.

Ba ngày sau khi Qu nhập viện, gia đình đã tìm ra cô và ký giấy cam kết để cô được thả. Sau khi rời bệnh viện, Qu đã cố gắng trình báo sự việc với cảnh sát, nói rằng Yuan đã có hành vi sai trái để trả thù, song phía cảnh sát cho biết không có đủ bằng chứng để buộc tội.

Ủy ban y tế địa phương sau đó đã tiến hành điều tra vụ việc, họ nhận thấy cả hai bệnh viện sức khỏe tâm thần đều không vi phạm bất kỳ yêu cầu pháp lý nào trong khâu chẩn đoán và điều trị cho bệnh nhân tâm thần.

Vụ việc gây chấn động Trung Quốc và đặt ra câu hỏi về những quy định lỏng lẻo trong việc nhập viện tại các cơ sở tâm thần. Một cuộc thảo luận về sức khỏe tâm thần cũng được dấy lên trên mạng xã hội Trung Quốc. Nhiều người gọi đây là một câu chuyện “đáng sợ”.

“Nếu tôi bị đưa vào bệnh viện tâm thần, làm cách nào để chứng minh tôi không mắc bệnh tâm thần?”, một người dùng bình luận.

Những câu chuyện về xích mích tương tự giữa các cặp vợ chồng thường xuyên trở thành xu hướng trên mạng xã hội đại lục. Vào tháng 4 năm nay, một người đàn ông ở Thượng Hải đã gây phẫn nộ ở Trung Quốc sau khi chỉ trích vợ mình vì phàn nàn về chất lượng món mì tại nhà hàng. Anh này sau đó quay lại cảnh hai vợ chồng ẩu đả và khẳng định vợ mình bị bất ổn về thần kinh.

Phương Thảo (Nguồn: SCMP)
Bình luận
vtcnews.vn