Hà Nội: Nam sinh viên bị đâm chết tại ký túc xá
Sự việc xảy ra tại tầng hai của tòa nhà 4 tầng thuộc ký túc xá trường Đại học Sư phạm Thể dục thể thao Hà Nội.
Sự việc xảy ra tại tầng hai của tòa nhà 4 tầng thuộc ký túc xá trường Đại học Sư phạm Thể dục thể thao Hà Nội.
(VTC News) - Cái chết thảm của nữ sinh bị nước cuốn khiến nhiều người phải giật mình, bởi ngay tại vị trí này, đã có nhiều người đi đường chịu chung số phận.
Hiện nay, nhiều trường đã chuẩn bị xong chỗ ở cho thí sinh và người nhà với một mức giá khá rẻ: 35.000 đồng/người/ngày.
Nằm vật ra la hét, đe dọa học sinh đưa tiền nếu không sẽ vấy máu nhiễm HIV là thủ đoạn của các bị can.
Sau khi bị khóa cổng phụ ký túc xá, nhiều sinh viên nội trú của Đại học Sư phạm Hà Nội thấy bức xúc.
(VTC News)- Ở trong các khu trọ ẩm thấp, hay khu kí túc xá, các bạn sinh viên vẫn ngày ngày chứng kiến cảnh lũ chuột hoành hành ngay trước mặt.
Những slogan như “vào không quà, ra không quần”, kiểu ma cũ bắt nạt ma mới, ra mắt phải có lễ, đến khi chia tay lễ càng phải to… là những luật rất quen thuộc.
Làm “chuyện ấy” trong ký túc xá thật có lắm giai thoại. Người thì rón rén nín thở nhưng kẻ lại thích “khoe khoang” cho cả phòng...
(VTC News) – Khi đến Mỹ du học, điều đầu tiên mà sinh viên và các bậc phụ huynh đều rất quan tâm là môi trường và điều kiện ký túc xá.
(VTC News)- Từ lâu việc đón Tết Dương ấm cúng bên bạn bè trong KTX Mễ Trì đã trở thành một nét đẹp trong đời sống sinh viên và trở thành kỷ niệm không thể quên.
Hơn 20 học sinh Trường THCS Thượng Nung (Thái Nguyên) trọ học trong một ngôi nhà do cha mẹ các em tự tay dựng lên với lối “kiến trúc” độc nhất vô nhị.