Thương Tín 'nghĩ quẩn' khi bị dân mạng nói lời cay đắng

Sao ViệtThứ Ba, 23/03/2021 15:21:00 +07:00

Vợ nghệ sĩ Thương Tín cho biết, do vẫn còn yếu sau lần đột quỵ, chồng chị có nhiều suy nghĩ tiêu cực khi bị dân mạng nói lời cay đắng.

Cuối tháng 2, nam tài tử nổi tiếng một thời Thương Tín đột quỵ tại phòng trọ. Được cấp cứu kịp thời và được các đồng nghiệp, mạnh thường quân hỗ trợ về kinh tế để chữa bệnh, sức khỏe của ông đã ổn định nhưng chưa thể phục hồi như trước.

Thương Tín cho biết: "Tôi đang cố gắng ăn đúng giờ, tập thể dục để khỏe hơn. Chứ bệnh của tôi nặng lắm, vậy mà sau mấy ngày có thể đứng dậy đi được. Nhiều người ngạc nhiên lắm, cứ tưởng tôi giả bộ. Gần chết đến nơi mà giả bộ cái gì? Tại vì sức đề kháng tôi vẫn tốt nên khỏe nhanh".

Sau lần đột quỵ, Thương Tín cho biết hiện ông hay mệt. Diễn viên Biệt động Sài Gòn cho hay: "Tôi chạy xe tập trung một xíu là đầu tôi thấy mệt liền. Tại vì tôi ăn uống chưa điều độ, đủ chất. Bây giờ chủ yếu là tôi mua đồ ở ngoài vô ăn. Tại vì tôi thấy nấu thì đủ thứ chuyện nhưng không có lợi, nếu như đông người thì còn được".

Nghệ sĩ Thương Tín bị đột quỵ vào cuối tháng 2. 

Khi Thương Tín đổ bệnh, Trịnh Kim Chi đứng ra kêu gọi giúp đỡ tiền chữa trị cho ông. 

Mới đây, nữ diễn viên Trịnh Kim Chi - người trực tiếp đứng ra kêu gọi quyên góp ủng hộ Thương Tín - mua bảo hiểm cho con gái nam tài tử. "Bà bầu" của sân khấu kịch cho biết đã mua gói bảo hiểm 264 triệu đồng, và nhắn nhủ với vợ Thương Tín: "Em yên tâm, đến năm 18 tuổi thì bé có thể dùng số tiền đó để đi học. Lo được cho em bé là vui rồi. Trong 12 năm tới, 2 vợ chồng không phải lo lắng gì nữa hết".

Theo lời Trịnh Kim Chi, trước đó, cô kêu gọi được hơn 406 triệu đồng. Sau 2 đợt, cô gửi đàn anh 120 triệu, cộng thêm tiền mua bảo hiểm 264 triệu đồng, còn lại hơn 22 triệu đồng.

Dù được giúp đỡ rất nhiều về kinh tế để chữa bệnh nhưng Thương Tín vẫn day dứt vì không muốn nhận sự giúp đỡ của người khác. Bà xã nam tài tử tâm sự với Trịnh Kim Chi: "Em phải nói mãi anh ấy mới chịu để em thay áo cho. Anh ấy cứ đòi tự thay nhưng bị liệt một bên chân, đứng không nổi thì thay sao được. Anh ấy còn hất em ra. Đến việc em đút cho ăn anh ấy cũng mắc cỡ. Anh ấy bảo: 'Anh chết đi cho rồi, giờ sống mà cứ phải nhờ vả người nọ người kia, như thế này ăn để làm gì'. Em thấy thế mới khuyên là giờ phải ráng mà sống chứ biết làm sao. Ai nói gì cứ mặc kệ họ. Phải ăn để sống, sống để đền đáp khán giả và chị Trịnh Kim Chi chứ".

Trịnh Kim Chi đã dùng quỹ quyên góp được để mua bảo hiểm cho con gái Thương Tín đến năm bé 18 tuổi.

Con gái Thương Tín giờ đã lớn.

Trong những ngày qua, hình ảnh quá khứ thời trai trẻ của Thương Tín bị "đào xới" trên mạng xã hội kèm nhiều lời bình luận trái chiều, ảnh hưởng đến tinh thần nam diễn viên. Bà xã ông tiết lộ khi biết bị nói xấu, Thương Tín chỉ nằm khóc.

Ông tâm sự với vợ: "Ai cũng vậy thôi. Con người mà, từ bé đến lớn thì ai cũng có sự vấp ngã. Quan trọng người đó có đứng lên được hay không thì điều đó mới quan trọng. Khi cuối đời, mình dành những lời ngọt ngào đến cho nhau, còn đừng nói những lời cay đắng nữa". Trước tình cảnh này, vợ Thương Tín cũng chỉ biết động viên chồng giữ sức khỏe để tiếp tục làm nghề, chăm lo cho con cái.

(Nguồn: Phụ Nữ Việt Nam)
Bình luận
vtcnews.vn
Đọc tiếp