Sự thật không ngờ sau thông điệp cầu cứu từ căn nhà đối diện

Thời sự quốc tếThứ Ba, 31/12/2019 14:53:54 +07:00
(VTC News) -

Người đàn ông hốt hoảng gọi điện cho cảnh sát sau khi phát hiện cửa sổ căn hộ ở tòa nhà đối diện treo dòng chữ SOS.

Vụ việc xảy ra trưa 28/12 tại huyện Khai Dương, thành phố Quý Dương, tỉnh Quý Châu (Trung Quốc).

Người đàn ông sau khi nhìn thấy "tin nhắn cầu cứu" lập tức gọi điện cho cảnh sát. 

Ngay khi nhận được thông báo, cảnh sát nhanh chóng có mặt tại căn nhà phát đi tín hiệu cấp cứu. 

Sự thật không ngờ sau thông điệp cầu cứu từ căn nhà đối diện - 1

Tín hiệu mà người đàn ông cho là thông điệp cầu cứu...

Theo mô tả của người đàn ông, căn nhà nằm ở tầng 19. Nhưng sau một hồi tìm kiếm, cảnh sát không thấy bất cứ trường hợp nào tương thích với căn hộ mà họ muốn tìm kiếm. 

Họ tiếp tục đi lên các tầng trên để hỏi. Tới tầng 22, họ phát hiện ra một gia đình có dán các ký hiệu như người đàn ông mô tả.  

Tuy nhiên, trên thực tế, ký hiệu này không phải là một thông điệp cầu cứu như anh này tưởng. Chủ hộ là một giáo viên mầm non. Vài ngày trước, trường cô này tổ chức sự kiện đón năm mới. Người phụ nữ lấy vài quả bóng bay tạo thành số 2020 về treo trong nhà đón năm mới. 

Người phụ nữ dán 4 số này lên cửa sổ ban công phòng khách. Tuy nhiên, do số 0 bị nổ mất nên chỉ còn con số 202. 

Sự thật không ngờ sau thông điệp cầu cứu từ căn nhà đối diện - 2

... thực chất là những quả bóng bay được treo đón năm mới 2020. 

Trùng hợp là nhìn từ phía đối diện, nó lại biến thành "SOS", thông điệp cầu cứu. 

Sau khi được nhắc nhở, người phụ nữ đã gỡ bỏ số bóng bay này xuống và hứa sẽ không treo nó thêm lần nào nữa. Cô cũng cảm ơn và xin lỗi người hàng xóm nhiệt tình đã báo cảnh sát. 

Mặc dù là một hiểu lầm, cảnh sát vẫn khích lệ người đàn ông thông báo vụ việc, đồng thời khuyến khích người dân báo án nếu thấy bất cứ tình huống nào đáng ngờ.

 

Song Hy(Nguồn: News.163 )
Bình luận
vtcnews.vn