Thảm họa giẫm đạp ở Seoul: Đội cảnh sát đầu tiên đến hiện trường sau gần 85 phút

Thời sự quốc tếChủ Nhật, 06/11/2022 16:43:54 +07:00
(VTC News) -

Dữ liệu của cảnh sát Seoul (Hàn Quốc) cho thấy, đội cảnh sát đầu tiên đến hiện trường vụ giẫm đạp ở lễ hội Halloween gần 85 phút sau khi sự cố được trình báo.

Yonhap News đưa tin, dữ liệu từ Cơ quan cảnh sát thủ đô Seoul (SMPA) cho thấy, tổng cộng 5 đội trực thuộc SMPA được huy động vào ngày xảy ra thảm họa giẫm đạp ở Itaewon. Đám đông tham gia lễ hội Halloween bị xô đẩy nghiêm trọng dẫn đến 156 người thiệt mạng, chủ yếu là người ở độ tuổi 20.

Dữ liệu được SMPA cung cấp cho Hạ nghị sĩ Lee Tae-won của đảng đối lập Hàn Quốc. 

Thảm họa giẫm đạp ở Seoul: Đội cảnh sát đầu tiên đến hiện trường sau gần 85 phút - 1

Lực lượng chức năng tại hiện trường vụ giẫm đạp khiến 156 người thiệt mạng ở Seoul, Hàn Quốc. 

Theo đó, đội cảnh sát số 11, cũng là đội đầu tiên đến hiện trường lúc 23h40 ngày 29/10, theo chỉ thị của cảnh sát Lee Im-Jae. Ông Lee, đang bị đình chỉ, trước đó là cảnh sát trưởng Sở cảnh sát Yongsan, đơn vị phụ trách các khu vực bao gồm khu phố Itaewon. Bản thân ông Lee đến đồn cảnh sát Itaewon lúc 23h05.

Trong khi đó, cuộc gọi đầu tiên đến đường dây nóng khẩn cấp 112 của cảnh sát liên quan đến vụ việc được thực hiện vào khoảng 22h15.

Sau đội 11, các đội khác lần lượt đến hiện trường từ 23h50 ngày 29/10 đến 1h14 sáng 30/10, theo dữ liệu của SMPA. 

Ngoài ra, tổng cộng 8 đơn vị cảnh sát hỗ trợ được lệnh điều động đến hiện trường lúc 0h11 ngày 30/10. Các cảnh sát này thường hỗ trợ các sĩ quan chính trong các nhiệm vụ khác nhau như tuần tra.

Trong 8 đơn vị này, đơn vị đầu tiên đến hiện trường lúc 0h50 ngày 30/10. Từ lúc đó đến 1h12 là 7 đơn vị khác đến hỗ trợ.

Ông Kim Kwang-ho, lãnh đạo SMPA, nhận được thông báo từ cảnh sát Yongsan lúc 23h36 hôm 29/10, nghĩa là cơ quan cảnh sát cấp cao biết tin sau hơn 1 tiếng. 

Cũng theo Yonhap News, một nhóm điều tra độc lập cho rằng ông Lee Im-jae đến đồn cảnh sát Itaewon muộn sau khi nhất định muốn di chuyển bằng ô tô, bất chấp tình trạng tắc đường nặng nề xung quanh khu vực Itaewon thời điểm đó.

Ông Lee được cho là đã ăn tối với những người khác ở một nhà hàng, sau đó rời đi và đến ga Noksapyeong, địa điểm cách hiện trường khoảng 10 phút đi bộ, vào khoảng 22h ngày 29/10. Tuy nhiên, xe của ông phải vòng ra khỏi ga để tìm đường khác và đến tận khoảng 22h55, ông mới có thể đến con phố gần đồn cảnh sát. 

Phương Anh(Nguồn: Yonhap)
Bình luận
vtcnews.vn