‘Nữ hoàng cảnh nóng’ Kiều Trinh lần đầu kể: Tôi bị chồng thứ 2 nhốt vào phòng, mở nhạc lên rồi đánh

Sao ViệtThứ Bảy, 19/08/2023 15:27:59 +07:00
(VTC News) -

"Tôi bị nhốt vào một căn phòng, người đó mở nhạc lên và đánh tôi để không ai biết cả, là diễn viên nên tôi muốn giữ mặt mũi, thể diện", Kiều Trinh chia sẻ.

Kiều Trinh được khán giả biết tới thông qua các vai diễn ấn tượng của nhiều bộ phim: Bi ơi, đừng sợ, Mùa len trâu, Song lang... Cô từng nổi tiếng với biệt danh "Nữ hoàng cảnh nóng" vì không ngại diễn những cảnh táo bạo trên phim.

Những khán giả yêu mến Kiều Trinh đều biết, nữ diễn viên từng trải qua cuộc sống chung với 3 người đàn ông và có 3 đứa con nhưng không hạnh phúc. Thế nhưng ít ai biết ngôi sao phim Mùa len trâu đã thực sự trải qua những vất vả, cơ cực như thế nào trong cuộc sống hôn nhân.

Diễn viên Kiều Trinh.

Diễn viên Kiều Trinh.

Xuất hiện trong chương trình Gõ cửa thăm nhà, Nữ hoàng cảnh nóng Kiều Trinh thẳng thắn đối diện với quá khứ. Khi được hỏi về lý do “biến mất” khỏi làng giải trí một thời gian dài sau đó trở lại thì đã có thêm 1 đứa con, nữ diễn viên cho hay:

“Vì chuyện tình cảm với người chồng thứ 2 nên tôi bị ảnh hưởng rất nhiều. Tôi trốn chạy vì sợ gặp phải người đó. Có thời điểm gần như tôi bị tâm thần luôn, chỉ có bé Tú (con gái đầu lòng của Kiều Trinh) chứng kiến.

Tôi xé quần áo, ngồi đập đầu vào tường. Bé Tú ôm tôi lại rồi nói: “Mẹ ơi mẹ đánh con đi chứ đừng làm vậy”. Câu nói của đứa trẻ mới 13, 14 tuổi đã khiến tôi tỉnh lại, tôi nghĩ con mình còn nói được vậy tại sao mình không kiểm soát chính mình”.

Kiều Trinh trong chương trình "Gõ cửa thăm nhà".

Kiều Trinh trong chương trình "Gõ cửa thăm nhà".

Kiều Trinh khẳng định: “Cuộc sống với người chồng thứ 2 gần như địa ngục trần gian vậy. Từ yêu quá nên anh ấy trở thành con người độc tài, gia trưởng, ích kỷ. Mình gần như món đồ của anh, đi đâu phải thưa phải trình, điện thoại luôn bị kiểm soát, làm gì cũng phải hỏi ý kiến. Rồi sau đó là những lần bạo hành.

Tôi bị nhốt vào một căn phòng, người đó mở nhạc lên và đánh tôi để không ai biết cả. Là diễn viên nên tôi muốn giữ mặt mũi, thể diện. Chỉ có bé Tú là biết chuyện, chừng một lát Tú đập ầm ầm vào cửa sắt rồi nói: Thả mẹ tao ra. Tới lúc đó tôi mới được thả ra".

Kiều Trinh chia sẻ trong chương trình.

Nữ diễn viên đau đớn chia sẻ, không chỉ chị mà cả con gái chị cũng bị bạo hành nên chị đã sợ hãi đưa con bỏ trốn ngay trong đêm:

"Sống như vậy nên tôi lúc nào cũng có cảm giác không an toàn, không dám ngủ luôn. Tôi chỉ muốn làm sao cho thoát khỏi nghiệt duyên này nên đã xuống Châu Đốc để cầu nguyện. Tôi bỏ đi từ lúc 12 giờ đêm, tôi dặn con là luôn phải mở cửa để có chuyện gì thì gọi hàng xóm giúp đỡ.

Đến 6 giờ sáng tôi nghe mấy bé sinh viên ở cùng nhà gọi điện nói ổng đang đánh bé Tú. Tôi vội vã lên xe trở về nhà, thấy bé Tú trầy khắp người. Thấy rằng đây là 1 con người đáng sợ, tôi quyết định phải bỏ đi luôn.

Lúc đó là tháng 6, mùa mưa, trong đêm tôi chở con trên xe, bé Tú hỏi: “Mẹ ơi mình đi đâu?”, nghe vậy mà nước mắt tôi chan với nước mưa. Vì trong người mình lúc đó cũng không có tiền nữa”.

Nữ diễn viên kể lại cuộc hôn nhân như địa ngục với người chồng thứ 2.

Nữ diễn viên kể lại cuộc hôn nhân như địa ngục với người chồng thứ 2.

Nữ diễn viên cho hay, sau những lần thất bại về hôn nhân, chị không muốn đưa con về nhà ba mẹ vì sợ ông bà sẽ buồn. Điều an ủi duy nhất là Kiều Trinh luôn cảm thấy may mắn vì trong thời điểm đó chị có cô con gái lớn hiểu chuyện, thương mẹ và rất mạnh mẽ. Hiện tại, Kiều Trinh đã bước ra khỏi bóng tối của quá khứ và sống cùng 3 đứa con.

Chị tự xây dựng cuộc sống riêng, phát triển cửa hàng may áo dài và trở lại với nghề diễn. Nữ diễn viên cho biết, giờ đây chị không còn muốn nhìn lại chuyện cũ mà chỉ muốn kể về các dự án nghệ thuật mà thôi.

An Nguyên
Bình luận
vtcnews.vn