Nỗi đau xé ruột của mẹ đơn thân nhìn con trai 10 tháng tuổi đau đớn với nhiều vết lở loét khắp người

Sức khỏeThứ Năm, 11/07/2019 16:33:00 +07:00

Nhìn con khóc trong đau đớn, ruột gan chị Hiền như bị cắt ra từng khúc, nhưng đành bất lực, chị chỉ biết mong chờ điều kỳ diệu sẽ đến.

Phải rất khó khăn PV VTC News mới liên lạc với chị Vũ Thị Hiền (SN 1989) để hỏi thăm chị và sức khỏe bé Vũ Minh Đức (SN 2018) đang trong tình trạng nguy kịch do bị vi khuẩn lao tấn công.

Qua điện thoại, giọng khá mệt mỏi, chị Hiền kể lúc Đức mới sinh được hơn 3 tháng, bé lên cơn ho liên tục. Chị đưa bé tới Bệnh viện Bạch Mai để thăm khám thì phát hiện Đức bị viêm phổi. Dù sau đó gia đình cố gắng chạy chữa nhưng bệnh mãi không đỡ.

Không bỏ cuộc, chị tiếp tục đưa Đức sang Bệnh viện Nhi Trung ương nhờ cậy vào các bác sĩ. Thật may, sau 3 tháng, người mẹ trẻ thở phào khi con trai khỏi viêm phổi.

“Tôi còn nhớ như in những ngày đó. Đúng ngày 26 Tết năm ngoái, Đức được chuyển sang viện Nhi, hai mẹ con ăn Tết luôn trong này. Đến mùng 3 Tết, cháu được các bác sĩ cho xuất viện. Lúc đó tôi mừng lắm, nhưng rồi số phận nghiệt ngã đâu có buông tha…”, chị Hiền vừa khóc, vừa kể lại.

2 3

  Cậu bé Minh Đức đáng thương chưa đầy 10 tháng tuổi mắc bệnh nặng.

Về tới nhà, tình hình bỗng chuyển biến xấu, cơ thể Đức nổi nhiều mụn nước, càng ngày càng lan rộng rồi vỡ ra khiến em bị lở loét khắp người. Đức đau đớn, quấy khóc liên miên, giày xéo tâm can người mẹ. Khác với những người phụ nữ khác có thể chia sẻ nỗi đau với chồng thì chị Hiền chỉ có một mình.

Chị là bà mẹ đơn thân. Chị kiếm tiền bằng nghề ca sĩ, nhưng thu nhập không ổn định. Cuộc sống của hai mẹ con vốn rất khó khăn, giờ con trai lâm trọng bệnh, chị Hiền bất lực, rơi vào trạng thái hoang mang, hoảng loạn.

Để chữa bệnh cho con, chị phải gõ cửa từng bệnh viện, ai mách nơi nào chị cũng tìm đến. Nhưng rồi, sau nhiều lần chuyên gia, bác sĩ hội chẩn, nguyên nhân về căn bệnh của Đức vẫn chưa thể tìm ra được.

1 4

Không chịu khuất phục, chị Hiền bế con đi khắp nơi, gõ cửa từng bệnh viện để mong chữa khỏi bệnh.

Chị Hiền chạy vạy, vay mượn ở khắp nơi để đưa con sang Singapore khám tại Bệnh viện KK Woman’s and Children’s Hospital để tìm hiểu nguyên nhân.

Cuối cùng, nguyên nhân của căn bệnh quái ác cũng được làm rõ, các bác sĩ nói Đức bị hội chứng suy giảm miễn dịch bẩm sinh. Do miễn dịch kém nên khi tiêm vaccine phòng lao, vi khuẩn tấn công và phát triển thành bệnh lây lan khắp cơ thể từ nội tạng, phổi, não bộ cho đến tế bào máu của Đức.

Vùng thận cũng xuất hiện các khối u xơ khiến bụng em phình to, rốn lồi ra ngoài. Với tình trạng như hiện nay, em không thể di chuyển ra khỏi bệnh viện, càng không thể trở về Việt Nam.

“Bác sĩ nói, miễn dịch của Minh Đức dường như không hoạt động, cơ thể bé có khả năng bị nhiễm khuẩn cao. Một mình nuôi con tôi chấp nhận rất nhiều vất vả. Thương con tôi cố gắng làm việc, mong tích góp cho con về sau. Nhưng tai họa ập xuống quá bất ngờ. Nhìn con vật vã với những vết loét trên người, tim gan tôi như cắt ra từng khúc”, chị Hiền nghẹn lại.

Hiện Đức vẫn phải tiêm kháng sinh điều trị nhiễm lao và virus. Tuy nhiên, theo các bác sĩ, não của bé đột nhiên có xuất hiện nhiều khối trắng (ổ vi khuẩn). Để chắc chắn, ngày 15/7 tới đây, các bác sĩ sẽ mổ sinh thiết cho bé để tìm vi khuẩn mới (nếu có), từ đó mới có hướng điều trị đúng, nếu không sẽ ảnh hưởng tới tính mạng.

3 5

 Minh Đức chỉ còn một hy vọng sống đó là phẫu thuật ghép tủy, nhưng số tiền 4 tỷ đối với chị Hiền giờ là quá lớn.

Hy vọng duy nhất giúp em qua khỏi cơn bạo bệnh là phương pháp phẫu thuật ghép tủy. Nếu được ghép tuỷ sớm, cơ hội cứu sống sẽ rất cao. Nhưng chi phí cho ca phẫu thuật lên đến 4 tỷ. Số tiền này thử thách đối với người mẹ trẻ 30 tuổi.

Với tình thương bao la của người mẹ, chị Hiền quyết đánh cược với số phận. Chị bán hết nhà cửa, đồ dùng và đi vay mượn thêm hơn 500 triệu để mong được ghép tủy cho con. Nhưng số tiền đó vẫn chưa đủ.

“Nhìn con khóc trong đau đớn với những vết thương trên người, lòng tôi như lửa đốt nhưng đành bất lực. Nhà cửa đã bán hết, tôi chẳng còn gì ngoài Đức. Cả hai mẹ con chỉ biết mong chờ vào số trời thôi. Hy vọng điều kỳ diệu sẽ đến với tôi...”, chị Hiền nói.

Độc giả có tấm lòng hảo tâm giúp đỡ gia đình bệnh nhi Vũ Minh Đức xin gửi về:

Chị Vũ Thị Hiền (mẹ bé Vũ Minh Đức)

Địa chỉ: Số nhà 1609, chung cư thông tấn xã, Đại Kim, Hoàng Mai, Hà Nội.

Số điện thoại: 0986654889

Số tài khoản: 0560104081989 - Ngân hàng Quân đội (MB Bank) –Chi nhánh Hoàng Quốc Việt)

Video: Nghẹn ngào khoảnh khắc chị Hiền hôn lên trán vỗ về cơn đau cho con trai của mình

Khả Minh - Hạ Vũ
Bình luận
vtcnews.vn