Người cựu chiến binh 'cây cao bóng cả', trưởng thành từ mùa thu lịch sử

Tin nhanh 24hThứ Năm, 18/08/2022 11:11:34 +07:00
(VTC News) -

Dù đã gần 100 tuổi, sức khỏe yếu dần nhưng khi nhắc đến Cách mạng Tháng Tám, ông Huỳnh Văn Gương vẫn nhớ rất chi tiết thời khắc lịch sử của cuộc khởi nghĩa thần kỳ.

Hiện nay, số cán bộ tham gia cuộc Cách mạng Tháng Tám năm 1945 còn rất ít và do tuổi cao, sức khỏe rất yếu. Trong đó, cựu chiến binh Huỳnh Văn Gương (tức ông Bảy Gương, sinh 1923, ngụ ấp Tân Thuận B, xã Bình Đức, huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang) là trường hợp rất hiếm hoi, sức khỏe tinh thần vẫn còn minh mẫn - một “cây cao bóng cả” trưởng thành từ mùa thu lịch sử năm 1945, gắn gần cả cuộc đời vì sự nghiệp cách mạng rất đáng trân trọng.

Người cựu chiến binh 'cây cao bóng cả', trưởng thành từ mùa thu lịch sử - 1

Đại tá Huỳnh Văn Gương là tấm gương đảng viên, cựu chiến binh mẫu mực để các đảng viên, cựu chiến binh học hỏi, noi theo. 

Dù đã gần 100 tuổi, sức khỏe yếu dần nhưng khi chúng tôi đề cập đến Cách mạng Tháng Tám vào 77 năm về trước, ông Huỳnh Văn Gương như tuôn dòng cảm hứng, nhớ rất chi tiết thời khắc lịch sử mà ông và người dân quê hương ông đồng loạt đứng lên làm cuộc khởi nghĩa thần kì.

Ông Gương kể, quê ông ở xã Thạnh Phú, huyện Thạnh Phú, tỉnh Bến Tre. Vào tháng 8/1945, khi 22 tuổi, bản thân đã ý thức được “nợ nước, thù nhà” căm phẫn bọn "Tề gian" hãm hại dân lành. Qua tuyên truyền của các cán bộ tiền bối, cán bộ Việt Minh, ông đã gia nhập vào đội cảm tử của xã đội Thạnh Phú tham gia làm cuộc Cách mạng Tháng Tám tại quê nhà và sau đó gắn cả cuộc đời với Đảng, với quân đội.

Người cựu chiến binh 'cây cao bóng cả', trưởng thành từ mùa thu lịch sử - 2

Đại tá Huỳnh Văn Gương dù đã gần 100 tuổi nhưng vẫn nhớ và kể lại cuộc Cách mạng Tháng Tám tại quê hương ông.

Sau khi Cách mạng Tháng Tám thành công, ông Huỳnh Văn Gương tiếp tục nhận nhiệm vụ ủy viên quân sự xã rồi Xã đội trưởng xã Thạnh Phú (huyện Thạnh Phú, tỉnh Bến Tre). Sau đó, người cán bộ này trưởng thành và công tác ở nhiều đơn vị của Quân đội Nhân dân Việt Nam như: Sư đoàn 9 (Quân giải phóng Miền Nam), Đại tá Chủ nhiệm Ủy Ban kiểm tra Đảng ủy Quân khu 9. Khi về hưu, ông và gia đình sống tại ấp Tân Thuận B, xã Bình Đức, huyện Châu Thành, Tiền Giang.

Dù tuổi cao nhưng người Đảng viên, cựu chiến binh này vẫn chưa ngơi nghỉ mà tiếp tục nhận các nhiệm vụ như: Chủ tịch Hội Cựu chiến binh huyện Châu Thành, Chủ tịch Hội Người cao tuổi xã, Bí thư Chi bộ ấp Tân Thuận B, xã Bình Đức, huyện Châu Thành (tỉnh Tiền Giang). Đến năm 2002, do tuổi cao đi lại khó khăn nên ông mới thôi các hoạt động đoàn thể tại địa phương.

Ông Huỳnh Văn Gương chia sẻ, ông theo Đảng đến giọt máu cuối cùng, bây giờ ông đi không được nhưng vẫn gửi tiền đóng Đảng phí khi nào không đi được nữa thì thôi: "Tôi còn sống thì ngày nào đi họp được tôi đi ngồi để nghe nắm tình hình coi sao, tôi gắn bó dữ lắm. Trước đây mình đi xuống xã gặp mấy em nhỏ thì mình cũng động viên các em cố gắng học tập cho tốt vậy thôi ”.

Thời gian qua, ở lĩnh vực, nhiệm vụ công tác nào, ông Huỳnh Văn Gương cũng hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, nhất là đóng góp xây dựng Đảng, chính quyền và Hội Cựu chiến binh vững mạnh, quan tâm giáo dục tinh thần yêu nước cho thế hệ trẻ, rất được cán bộ, đảng viên và nhân dân địa phương kính trọng, noi theo.

Người cựu chiến binh 'cây cao bóng cả', trưởng thành từ mùa thu lịch sử - 3

Cựu chiến binh, cựu quân nhân xã Bình Đức luôn học tập và noi gương tấm gương đạo đức, gương mẫu của Đại tá Huỳnh Văn Gương. 

Ông Hồ Đoàn Anh Dũng, Chủ tịch Hội cựu chiến binh xã Bình Đức cho biết, toàn xã hiện có 169 hội viên cựu chiến binh (trong đó có 42 cựu chiến binh cấp tá). Hội có 2 cựu chiến binh trực tiếp tham gia cuộc Cách mạng Tháng Tám. Đến nay, duy nhất chỉ còn có Đại tá Huỳnh Văn Gương còn sống. Thời gian qua, Đại tá Huỳnh Văn Gương là "cây cao bóng cả” là tấm gương mẫu mực tại địa phương.

"Chú Bảy Gương rất mẫu mực trong gia đình và địa phương. Khi chính quyền, Đảng ủy địa phương cần hỏi ý kiến tham khảo chủ Bảy về xây dựng chính quyền, xây dựng địa phương, góp ý với người dân thì chú đóng góp ý kiến rất tích cực. Chú thường tham gia tích cực tham gia vấn đề vận động, tuyên truyền hội viên và gia đình cựu chiến binh, cùng với nhân dân trong địa bàn ấp, xã khi chú còn đi tới lui. Cách nay 4-5 tháng chú vẫn thường tham gia sinh hoạt chi bộ, Hội Cựu chiến binh hàng tháng rất gương mẫu; đối với các cựu chiến binh trẻ luôn noi gương theo chú ”, ông Hồ Đoàn Anh Dũng chia sẻ.

Đại tá Huỳnh Văn Gương - một nhân chứng sống của cuộc Cách mạng Tháng Tám tại tỉnh Tiền Giang đã một lòng đi theo Đảng, gắn bỏ gần cả cuộc đời với quân đội, với Hội Cựu chiến binh, luôn tận trung với nước, tận hiếu với dân.

Với những chiến công hiển hách và thành tích vẻ vang trong cuộc đời hoạt động cách mạng, cựu chiến binh Huỳnh Văn Gương đã vinh dự nhận được nhiều bằng khen, huy chương, Huân chương của Đảng, Nhà nước, Quân đội và các ngành, các cấp trao tặng, và năm ngoái ông được tặng Huy hiệu 75 năm tuổi Đảng.

Nhật Trường(VOV-ĐBSCL)
Bình luận
vtcnews.vn