'Nghỉ 2/9 đi đâu khi tài chính dưới 100 triệu đồng, cụ thể là 250 nghìn đồng?'

Giới trẻThứ Tư, 30/08/2023 15:30:00 +07:00
(VTC News) -

Câu hỏi dí dỏm "Nghỉ 2/9 đi đâu khi tài chính dưới 100 triệu đồng, cụ thể là 250 nghìn đồng?" thu hút hàng nghìn lượt tương tác của giới trẻ với nhiều gợi ý thú vị.

Kỳ nghỉ lễ Quốc khánh 2/9 năm nay kéo dài đến 4 ngày nên mọi người thường nghĩ đến chuyện đi du lịch. Tuy nhiên, với nhiều bạn trẻ, tài chính là một vấn đề gây đau đầu. Vì thế, mọi người rất sôi nổi bình luận, nêu ý kiến khi câu hỏi sau được nêu ra trên mạng xã hội dưới dạng bài đăng khảo sát: "Nghỉ 2/9 đi du lịch ở đâu khi tài chính dưới 100 triệu đồng, cụ thể là 250 nghìn đồng".

Cách đặt vấn đề hài hước trong khi câu hỏi lại cũng là "nỗi niềm" có thật của nhiều người nên cộng đồng mạng đua nhau chia sẻ hoặc copy lại câu trên. Đa phần các bình luận nêu ra nơi nghỉ lễ 2/9 phụ hợp nhất với mức tài chính eo hẹp này là về quê. Các dân mạng trẻ phân tích, các khu du lịch trong thời điểm nghỉ lễ cũng rất đông đúc, chi phí ăn uống, đi lại, vui chơi và lưu trú đều rất đắt đỏ, trong khi về quê thì bạn chỉ tốn tiền xe.

Dịp 2/9 cũng là đợt nghỉ lễ dài ngày cuối cùng của năm 2023, sẽ rất hợp lý nếu các bạn trẻ về thăm gia đình, bạn bè, vì sau đó họ phải chờ gần 4 tháng nữa mới đến kỳ nghỉ tiếp theo vào dịp Tết Dương lịch. Dù đường về quê có nhọc nhằn do quá đông đúc, chi phí xe cộ tăng cao đây vẫn là phương án "ngon - bổ - rẻ" nhất.

Tuy không được tận hưởng thú vui du lịch nhưng về quê cũng rất vui vì được ăn cơm mẹ nấu, tâm sự cùng cha hay thăm nom họ hàng, gặp gỡ, tụ tập với các bạn bè cũ thời "cởi truồng tắm mưa"...

Là kiến trúc sư mới ra trường 2 năm, anh Nguyễn Nam (24 tuổi, quê Nam Định) chia sẻ: "Thường mỗi năm mình chỉ có thể dành thời gian về nhà được 2 - 3 lần do tính chất công việc khá bận. Chính vì vậy, những kỳ nghỉ lễ dài thế này luôn là dịp quan trọng và vui vẻ nhất, bởi đó là lúc tôi có thời gian để về thăm gia đình cũng như để bản thân được nghỉ ngơi".

Nhiều bạn trẻ chọn về quê trong kỳ nghỉ dài ngày. (Ảnh: Hoàng Thọ)

Nhiều bạn trẻ chọn về quê trong kỳ nghỉ dài ngày. (Ảnh: Hoàng Thọ)

"Kể từ kỳ nghỉ lễ Tết Nguyên đán, mình chưa có dịp về quê thăm gia đình, phần vì không được nghỉ dài, phần vì bận bịu công việc, cố gắng làm thêm giờ, tăng ca, có khi làm cả Chủ nhật để kiếm thêm thu nhập. Do đó kỳ nghỉ lễ 2/9 này mình sẽ lựa chọn về quê để thăm bố mẹ. Bố mẹ cũng đã già nên được thấy con về là niềm hạnh phúc lớn", Đỗ Thu Mai (30 tuổi, quê Hải Dương) tâm sự.

Một số cư dân mạng chọn phương án ở lại thành phố đi làm, kiếm thêm thu nhập trong trường hợp chỉ có 250 nghìn đồng chi cho kỳ nghỉ lễ 2/9. "Trong những ngày nghỉ thế này, nếu đi làm thêm thì tiền công sẽ cao gấp đôi, gấp ba bình thường. Nhịn đi chơi mấy ngày này, mình vừa đỡ tốn tiền vừa kiếm thêm được một khoản kha khá, để chuyến sau đi du lịch sang chảnh hơn", một bạn trẻ bình luận.

Đi làm tình nguyện, đem lại niềm vui, nụ cười cho những người có hoàn cảnh kém may mắn hơn là gợi ý của không ít cư dân mạng. "Trên đời này vẫn còn rất nhiều mảnh đời khác bất hạnh hơn chúng ta. Chính vì thế mà thay vì đi du lịch hay về quê nghỉ lễ, các bạn có thể ở lại thành phố làm tình nguyện, chia sẻ niềm vui với những người khó khăn hơn chúng ta", Mỹ Hạnh (22 tuổi, Hà Nội), viết. 

Nhiều phương án nghỉ lễ 2/9 với kinh phí 250 nghìn đồng rất khả thi và thú vị khác cũng được nêu ra. "Theo mình, tận hưởng kỳ nghỉ theo cách relax nhất là đi uống một ly cà phê ở quán vắng, nghe bài nhạc chill chill, tận hưởng không khí mùa thu rồi về", Tuệ Minh bình luận.

Còn chủ tài khoản mang tên Kiều Oanh đề xuất: "Số tiền 250 nghìn đồng là đủ để đi chợ làm bữa lẩu, cả nhà đều ăn no nê mà không phải bon chen nơi đông đúc".

Nhiều người nhấn biểu tượng "ha ha" khi đọc những gợi ý hài hước như: "Với số tiền đó, mình sẽ tận hưởng kỳ nghỉ qua màn ảnh nhỏ là hay nhất; ngồi nhà cày phim, ăn món gì đó lai rai là hợp lý"; "Trước tiên mình sẽ lựa chọn du lịch quanh nhà - house tour, sau đó bật tivi lên, thích đi du lịch nước nào thì bật nước đó, tha hồ vi vu vòng quanh thế giới luôn"...

Dù là chọn về quê hay đi đâu, làm gì thì dịp nghỉ lễ 2/9 cũng là khoảng thời gian quý giá để nghỉ xả hơi, tạm gác lại công việc và chuyện học hành, là những ngày dành trọn cho bản thân và gia đình. Vì vậy, dù có thể chi nhiều tiền hay không, mọi người đều rất mong chờ kỳ nghỉ này.

Nhật Thùy
Bình luận
vtcnews.vn