Mở mộ cổ, chuyên gia thất kinh khi thấy thi hài da vẫn đàn hồi như người sống

Khám pháThứ Bảy, 07/10/2023 17:27:00 +07:00
(VTC News) -

Thi hài này hóa ra còn có thân phận rất đặc biệt.

Vào những năm 1970, các chuyên gia khảo cổ Trung Quốc tìm thấy một cỗ quan tài kỳ lạ ở Xích Phong, Nội Mông, Trung Quốc. Bên trong quan tài là thi hài nữ mặc áo long bào đính vô số viên ngọc trai quý giá.

Đó chưa phải là điều bất ngờ nhất. Thi hài nữ này dù trải qua hàng trăm năm nhưng vẫn còn nguyên vẹn, da dẻ đàn hồi như người sống. Điều này khiến các chuyên gia một phen thất kinh khi thấy chuyện kỳ quái này.

Thi hài nữ này mặc long bào chứng tỏ người này phải có thân phận cao quý. Giới khảo cổ học lúc bấy giờ rất tò mò về thân thế của chủ nhân ngôi mộ.

Trong lịch sử Trung Quốc, nữ hoàng đế duy nhất chỉ có Võ Tắc Thiên. Phải chăng đây là lăng mộ của bà? Sau khi thẩm định, giới khảo cổ xác nhận rằng ngôi mộ cổ này từ thời nhà Thanh.

Các chuyên gia khảo cổ Trung Quốc tìm thấy một cỗ quan tài kỳ lạ với bên trong là thi hài nữ. (Ảnh: Sohu)

Các chuyên gia khảo cổ Trung Quốc tìm thấy một cỗ quan tài kỳ lạ với bên trong là thi hài nữ. (Ảnh: Sohu)

Lăng mộ này có diện tích rất lớn, rộng 45m từ đông sang tây, dài 105m từ bắc xuống nam, diện tích khoảng 5.000m2. Chủ nhân lăng mộ còn đội mũ phượng quan bằng vàng.

Thi hài nữ cao khoảng 1m5 đến 1m6, mái tóc của bà dài tới 75cm. Trên tay của bà đeo một chiếc nhẫn vàng và một chiếc vòng vàng. Chân đi một đôi giày thêu màu đỏ.

Kiểm tra thi thể chủ nhân lăng mộ, các chuyên gia còn phát hiện phần đùi có dấu máu. Vì sao vị nữ chủ nhân này lại có vết thương như vậy thì các chuyên gia chưa tìm ra lời giải đáp.

Sau khi xác định các văn tự trên văn bia, các chuyên gia nhận ra thi hài nữ này là Vinh Hiến công chúa – người con gái thứ 3 của hoàng đế Khang Hy. Bà là công chúa được vị hoàng đế này vô cùng yêu thương. Mẹ của công chúa là Vinh phi Mã Giai thị và bà là một trong những sủng phi của Khang Hy.

Thi hài nữ mặc áo long bào được ho là Cố Luân Vinh Hiến Công chúa. (Ảnh: Sohu)

Thi hài nữ mặc áo long bào được ho là Cố Luân Vinh Hiến Công chúa. (Ảnh: Sohu)

Dù được vua cha yêu chiều, nhưng Vinh Hiến công chúa ngay từ khi 9 tuổi phải cùng Ô Nhĩ Cổn, con trai của Ba Lâm Quận vương Ngạc Tề Nhĩ - thủ lĩnh của Nội Mông cử hành lễ đính hôn. Đây là cách liên hôn của nhà Thanh với các bộ tộc Nội Mông nhằm mục đích giữ gìn sự ổn định của đất nước.

Khi công chúa đủ 19 tuổi, nàng mới thành thân và rời kinh thành về nhà chồng. Sau cuộc hôn nhân chính trị này, Khang Hy phong cho con gái cưng là Cố Luân Vinh Hiến Công chúa - tước hiệu vốn chỉ dành cho công chúa do hoàng hậu sinh ra.

Cuộc hôn nhân của Vinh Hiến công chúa và Ô Nhĩ Cổn rất hạnh phúc. Đến năm Ung Chính thứ 6 (1728), Vinh Hiến công chúa bệnh mất năm 56 tuổi.

Để ghi nhận những cống hiến của công chúa cho đất nước, hoàng đế Ung Chính ban tặng cho bà chiếc áo long bào đính ngọc trai vô cùng quý giá. Vinh dự này trong lịch sử các triều đại phong kiến chỉ có một mình công chúa Vinh Hiến nhận được. Điều này cũng cho thấy địa vị của bà khi còn sống rất cao quý.

Con trai của Vinh Hiến công chúa sau khi mẹ mất đã xây dựng một lăng mộ đồ sộ giữa thảo nguyên để dành tặng cho bà.

Quốc Thái(Nguồn: Sohu)
Bình luận
vtcnews.vn