‘Hương vị tình thân’ tập 35: Nam hậm hực, khổ sở vì ghen tuông

PhimThứ Ba, 08/06/2021 06:48:00 +07:00
(VTC News) -

Việc Long đi xem mặt rồi cô gái đó tự xưng là vợ sắp cưới của anh khiến Nam đứng ngồi không yên, sự tức tối, ghen tuông của cô cực kỳ lộ liễu.

Video: Trailer “Hương vị tình thân” tập 35

Trong Hương vị tình thân tập 35 vừa phát sóng, Nam (Phương Oanh) đang trao đổi với sếp Long (Mạnh Trường) về công việc thì anh nhận được tin nhắn của mẹ. Bà Xuân (Quách Thu Phương) gửi cho con trai mấy tấm ảnh của cô gái mà bà giới thiệu, trong đó có tấm khoe thân hình nóng bỏng trong bộ đồ khá “mát mẻ”. Không biết vô tình hay cố ý, Long để Nam nhìn thấy thứ anh đang xem trên màn hình, khiến cô cụt hứng và thẫn thờ.

‘Hương vị tình thân’ tập 35: Nam hậm hực, khổ sở vì ghen tuông - 1

"Hương vị tình thân" tập 35: Long xem ảnh gái xinh trong khi Nam đang trình bày về công việc.

Gặp Khánh (Sơn Tùng) phía ngoài công ty, đang buồn bực nên Nam nhận lời mời đi ăn giải sầu của anh ta. Cũng chẳng biết có phải tình cờ hay không mà Khánh đưa cô đến đúng nhà hàng Long xem mặt. Nhìn thấy hai người ngồi vui vẻ với nhau, Nam sa sầm rồi hùng hổ phá đám. Cô kéo Khánh lại đề nghị ghép bàn cùng ngồi chung cho vui, rồi cứ kéo ghế ngồi xuống ghế.

‘Hương vị tình thân’ tập 35: Nam hậm hực, khổ sở vì ghen tuông - 2

Nam xông vào bàn của Long để phá đám, nhưng không thành.

“Chị vui nhưng mà em hổng vui. Đây là buổi hẹn hò đầu tiên của em với anh Long nên là em muốn riêng tư. Xin lỗi chị”, cô gái tên Kỳ Duyên (Nam Anh) lập tức phản công. Còn Nam chẳng đáp trả được gì, Khánh phải chữa cháy bằng cách nói “bạn gái tôi chỉ đùa thôi” và kéo cô về bàn.

Nhưng không chỉ Nam dõi theo bàn bên kia với sự hậm hực mà cả Long cũng thường xuyên quay đầu ngó sang bên này với sự dè chừng, bất an, nhất là những khi Nam và Khánh ăn nói thân mật, suồng sã với nhau, mặt Long thể hiện rõ sự khó chịu.

‘Hương vị tình thân’ tập 35: Nam hậm hực, khổ sở vì ghen tuông - 3

Vẻ mặt Long khi thấy Khánh và Nam nói chuyện suồng sã.

Còn Kỳ Duyên thì mê Long tít thò lò ngay trong lần gặp đầu tiên và công khai thể hiện điều đó. Cô gái xinh đẹp, đỏng đảnh có phong cách “bánh bèo” này gạ Long: “Ăn xong anh đưa em đi ca, đi ca xong thì đưa em đi bar, sau đó thì về gặp cha em. Cha em dặn gặp ai mà làm rớt tim thì chốt deal luôn”.

‘Hương vị tình thân’ tập 35: Nam hậm hực, khổ sở vì ghen tuông - 4

"Hương vị tình thân" tập 35: Kỳ Duyên mê Long từ lần gặp đầu tiên.

Trở về nhà, Long thấy mẹ anh vẫn đang hồi hộp chờ kết quả cuộc xem mắt, khi bà hỏi có được không, anh ngoác miệng cười rất tươi: “Quả này mẹ giới thiệu quá được”, và nói thêm khi bà đắc ý: “Nhưng con đang lo, chính vì quá ổn nên con mới không với tới được”. Đang trêu mẹ thì Kỳ Duyện gọi tới, nhân cô muốn nói chuyện với mẹ, anh đưa luôn điện thoại cho bà rồi “thoát thân”.

Đi qua bể bơi, thấy Nam đang ngồi buồn bã, Long thích chí tới trêu chọc cho cô ghen. Nam ra vẻ không quan tâm nhưng giọng đầy cay cú: “Em hôm nay cũng được, ngon”. Bị chê là nói giọng lưu manh, cô bảo: “Người thường hay nói đạo lý, sống không ra gì, hiểu không? Tôi là tuýp người thô nhưng mà thật”.

‘Hương vị tình thân’ tập 35: Nam hậm hực, khổ sở vì ghen tuông - 5

Vẻ mặt thất tình của Nam trong "Hương vị tình thân" tập 35.

Bà Xuân cầm điện thoại đi tìm con, thấy họ ngồi gần nhau thì lo lắng, nhưng rồi vẻ mặt lập tức tươi như hoa khi nghe Long nói: “Mà tôi thấy bọn tôi cũng đẹp đôi đấy. Cô thấy cô ấy được không?”.

“Được, đến với nhau đi cho thế giới trong lành”, Nam to tiếng, khiến Long cảm thấy cực kỳ vui vẻ: “Này, sao nghe giọng có mùi gato thế nhỉ? Hay cô thấy người ta vừa đẹp vừa giàu hơn cô nên ghen tị đúng không?”.

“Tôi là độc nhất vô nhị. Đừng bao giờ so sánh tôi với mấy em bánh bèo nghe chưa?”, Nam trút giận bằng cách phì vào mặt Nam, đang ghé sát cô trêu chọc. Anh chàng một lần nữa rút khăn tay ra lau rồi túm lấy cô ấp cái khăn vào mặt để cảnh cáo. Họ đang lôi lôi kéo kéo thì bà Xuân ra mặt, bảo Long gọi cho Kỳ Duyên vì “nó nhớ con quá”.

‘Hương vị tình thân’ tập 35: Nam hậm hực, khổ sở vì ghen tuông - 6

Bà Xuân phải lên tiếng về sự có mặt của mình khi thấy cảnh này.

Bà cũng hỏi han, dặn dò Nam về công việc chăm sóc bà cụ Dần như một lời nhắc khéo về thân phận của cô. Điều này khiến Nam càng thêm buồn, nhớ lại những lần Long bảo chẳng qua anh thấy cô bất thường thôi chứ không phải quyến rũ, rằng bất cứ ai cũng có nhiều ưu điểm hơn cô…

Sáng hôm sau, cả công ty Long ngơ ngác xôn xao khi Kỳ Duyên ăn mặc điệu đà xuất hiện, phát cho họ những phần quà sáng được gói ý hệt đồ ăn hỏi. Cô tự xưng là vợ sắp cưới của sếp họ. Khi Long xuất hiện, Kỳ Duyên reo lên, chạy xuyên qua đám người lao thẳng vào ôm anh, bảo cô mang cho anh đồ ăn sáng.

Kỳ Duyên quay sang bảo mọi người đang mắt tròn mắt dẹt đứng nhìn: “Mọi người biết không? Ngày xưa á, mẹ chồng của em hay mang đồ ăn sáng cho bố chồng của em, vậy là mẹ chồng của em cưa được bố chồng của em luôn. Nên là bây giờ em cũng muốn làm điều này với anh Long”.

‘Hương vị tình thân’ tập 35: Nam hậm hực, khổ sở vì ghen tuông - 7

Kỳ Duyên lao vào ôm Long khiến anh cũng bất ngờ.

‘Hương vị tình thân’ tập 35: Nam hậm hực, khổ sở vì ghen tuông - 8

Long cầm tay Duyên kéo đi trước mặt Nam.

Khi nhìn thấy Nam cũng vừa tới, Kỳ Duyên lập tức khẳng định chủ quyền bằng cách đưa gói quà sáng mời cô rồi rụt lại bảo không được vì “đây là đồ ăn uyên ương của em với anh Long”. Ánh mắt Nam ngày càng u ám, nhất là khi thấy Long cầm tay Kỳ Duyên kéo đi; cô kỹ sư tức giận đến mức túm lấy cánh tay nam đồng nghiệp đứng cạnh cắn mạnh cho hả cơn phẫn nộ.

Không chỉ “dằn mặt” Nam, Kỳ Duyên còn “thị uy” với Thy (Thu Quỳnh) khi nhìn thấy cô thư ký xinh đẹp này. Vẫn tay trong tay với Long, cô bảo Thy rằng Long là của cô nên đừng ai léng phéng gì cả.

Hương vị tình thân tập 36 sẽ lên sóng VTV1 lúc 21h thứ Ba ngày 8/6. Phim được phát vào các tối từ thứ Hai đến thứ Sáu.

Anh Hoa
Bình luận
vtcnews.vn