Giáo viên bị tố đánh gãy xương học sinh lớp 1: Trường tổ chức họp khẩn

Tin tức - Sự kiệnThứ Tư, 11/10/2023 20:58:00 +07:00
(VTC News) -

Liên quan đến việc giáo viên bị tố đánh gãy tay học sinh, chiều 11/10, Trường Tiểu học Nguyễn Văn Trỗi (quận Tân Bình, TP.HCM) tổ chức họp khẩn để xác minh làm rõ.

Chiều 11/10, Trường Tiểu học Nguyễn Văn Trỗi (quận Tân Bình, TP.HCM) tổ chức họp khẩn giữa nhà trường, giáo viên chủ nhiệm, phụ huynh học sinh để xác minh và làm rõ sự việc. 

Phòng GD&ĐT quận Tân Bình, UBND phường 11, Công an phường 11 cũng có mặt để xác minh sự việc.

Trường Tiểu học Nguyễn Văn Trỗi, nơi xảy ra sự việc. (Ảnh: N.Q)

Trường Tiểu học Nguyễn Văn Trỗi, nơi xảy ra sự việc. (Ảnh: N.Q)

Trả lời VTC News, đại diện Phòng GD&ĐT quận Tân Bình cho biết, giáo viên chủ nhiệm tên N.T.S của lớp 1 Trường tiểu học Nguyễn Văn Trỗi đã bị tạm đình chỉ và xem xét xử lý kỷ luật tùy mức độ sai phạm.

"Hiệu trưởng Trường tiểu học Nguyễn Văn Trỗi đã có báo cáo vụ việc với Phòng GD&ĐT quận Tân Bình", vị đại diện này cho hay.

Hiệu trưởng Trường tiểu học Nguyễn Văn Trỗi cùng Trưởng phòng GD&ĐT quận Tân Bình vẫn đang tiếp tục làm việc với phụ huynh để nắm tâm tư nguyện vọng cũng như tìm hướng giải quyết sự việc.

Chị V.T.T, phụ huynh của em N.T.M.K, học sinh lớp 1 Trường Tiểu học Nguyễn Văn Trỗi (quận Tân Bình, TP.HCM), phản ánh vụ việc. 

Tay của học sinh M.K. (Ảnh: PHCC)

Tay của học sinh M.K. (Ảnh: PHCC)

Chiều 4/10, về đến nhà, M.K. nói đau tay. Chị T. cầm tay bên phải của M.K. và quan sát thấy sưng. Sau đó, M.K. than đau nhức nhiều. Chị T. hỏi nhưng con nói tay đau và sưng do bị cô giáo chủ nhiệm dùng cây gõ nhạc cụ đánh vào mu bàn tay buổi sáng cùng ngày tại lớp học. 

Sáng 5/10, gia đình đưa M.K. đi khám. Kết quả chụp X-quang ghi: "Gãy xương ở vị trí nền của xương đốt ngón gần - ngón 4 - phải - do chấn thương - S62.3" cùng lời dặn dò từ bác sỹ "chuyển Bệnh viện Nhi đồng - ngoại khoa".

Được biết, sau khi sự việc xảy ra, cô giáo và nhà trường đã tới nhà xin lỗi gia đình, mong được bỏ qua sự việc. Tuy nhiên phụ huynh của M.K. vẫn rất bức xúc vì vẫn chưa biết cô giáo gây ra sự việc sẽ bị xử lý thế nào. 

Lâm Ngọc
Bình luận
vtcnews.vn