Để quên 5 tỷ trên xe buýt, người phụ nữ nhận cái kết bất ngờ

Chuyện bốn phươngThứ Năm, 12/10/2023 11:05:45 +07:00
(VTC News) -

Do nhà từng bị trộm nên người phụ nữ Trung Quốc luôn mang theo tài sản trên người, trong một lần để quên toàn bộ tài sản trên xe may mắn đã được người tốt trả lại.

Câu chuyện về một người phụ nữ lớn tuổi ở Trung Quốc đã để quên số tiền tiết kiệm cả đời 1,5 triệu nhân dân tệ (hơn 5 tỷ đồng) trên xe buýt ở Thượng Hải và đã được người tốt trả lại nguyên vẹn đã gây sốt trên mạng xã hội nước này.

Vụ việc xảy ra ngày 5/10, người phụ nữ họ Tôn (60 tuổi) lên xe buýt ở quận Minhang, thành phố Thượng Hải và để quên túi xách trên xe. Đoạn phim từ camera giám sát trên xe cho thấy bà đặt một chiếc túi vải màu đỏ lên tấm bảng phía sau ghế lái.

Bên trong túi gồm có 5.000 nhân dân tệ (17 triệu đồng) tiền mặt, giấy tờ tùy thân, thẻ an sinh xã hội, một số sổ ngân hàng và chứng chỉ trái phiếu. Các món đồ này có tổng giá trị hơn 1,5 triệu nhân dân tệ (hơn 5 tỷ đồng).

Bà Tôn để quên túi tài sản màu đỏ phía sau ghế lái. (Ảnh: Douyin)

Bà Tôn để quên túi tài sản màu đỏ phía sau ghế lái. (Ảnh: Douyin)

Lúc xuống xe, bà Tôn đã quên mang chiếc túi vải màu đỏ theo. Khi nhận ra mình đã quên khối tài sản lớn trên xe, bà gọi điện ngay cho hãng xe buýt.

“Tôi đã trả lời điện thoại của bà Tôn. Bà rất lo lắng nhưng không nói rõ trong túi xách của mình có gì”, cô Huang Jun- điều phối viên tuyến xe buýt cho biết.

Sau đó, cô Huang liên lạc với tài xế xe buýt và người này cho biết anh đã tìm thấy chiếc túi và nó vẫn an toàn. Ngày hôm sau, bà Tôn đã đến hãng xe buýt nhận lại túi, bà may mắn phát hiện toàn bộ tài sản có giá trị trong túi vẫn nguyên vẹn.

Khi được hỏi tại sao đi đâu cũng mang theo số tiền lớn như vậy, thì bà Tôn bật khóc. “Đó là tiền tiết kiệm cả đời của tôi. Nhà tôi bị cướp năm ngoái nhưng may mắn thay những tài sản giá trị này không bị lấy đi. Tôi không cảm thấy an toàn khi để chúng ở nhà nên tôi luôn mang chúng theo bên mình.

Khi nhận ra mình đã mất hết tiền, tôi lo lắng đến mức bật khóc. Cuối cùng tôi đã tìm lại được số tiền của mình. Tôi đã gặp những người tốt bụng”, bà Tôn vừa khóc vừa nói.

Toàn bộ tài sản của bà Tôn trị giá 1,5 triệu nhân dân tệ (hơn 5 tỷ đồng). (Ảnh: Douyin)

Toàn bộ tài sản của bà Tôn trị giá 1,5 triệu nhân dân tệ (hơn 5 tỷ đồng). (Ảnh: Douyin)

Bà Tôn vui mừng khi nhận lại được những đồ vật có giá trị. (Ảnh: Douyin)

Bà Tôn vui mừng khi nhận lại được những đồ vật có giá trị. (Ảnh: Douyin)

Câu chuyện về việc bà Tôn để quên tài sản trên xe buýt và được trả lại đã thu hút sự chú ý rộng rãi trên mạng xã hội, chỉ riêng trên Douyin đã thu hút 5,3 triệu lượt xem.

"Đấy là may mắn bà gặp được người tốt trả lại, nếu không tìm lại được số tiền đó, không biết bà sẽ phải sống sao". "Không thể tin được! Cô ấy mang theo số tiền lớn như vậy khi đi xa nhà”.“Mọi người trên thế giới đều biết hiện tại bà có rất nhiều tiền, vì thế bà cần cẩn thận hơn, tìm một ngân hàng uy tín để gửi thôi",...những bình luận trên mạng xã hội viết.

Sự việc tương tự như bà Tôn không phải là hiếm ở Trung Quốc. Đầu năm 2023, một phụ nữ 76 tuổi, ở Thượng Hải, cũng đánh rơi toàn bộ tiền tiết kiệm 200.000 nhân dân tệ (670 triệu đồng) trong túi nhựa. Phải nhờ 4 cảnh sát, 6 người quét dọn đường phố và cuộc tìm kiếm kéo dài 10 giờ giữa hàng tấn rác mới tìm thấy chiếc túi mà bà đánh rơi trên đường.

Nhật Thùy(Nguồn: SCMP)
Bình luận
vtcnews.vn